Chẳng cần phải thay đổi người đeo băng đội trưởng, đó là quan điểm của huấn luyện viên Louis van Gaal sau hơn một tháng dẫn dắt Bayern
(TT&VH) - Chẳng cần phải thay đổi người đeo băng đội trưởng, đó là quan điểm của huấn luyện viên Louis van Gaal sau hơn một tháng dẫn dắt Bayern, chủ yếu trên sân tập cũng như trong các trận đấu giao hữu. Chính vì thế, ông vẫn tiếp tục tin dùng tiền vệ đồng hương Hà Lan Mark van Bommel trong vai trò thủ quân. Mùa Hè năm 2008, khi được Juergen Klinsmann trao cho chứ đội trưởng sau khi thủ môn Oliver Kahn giải nghệ, Van Bommel đã trở thành thủ quân thứ 14 đồng thời là thủ quân ngoại đầu tiên trong lịch sử Bayern.
Một trong hai đội phó của Bayern dưới thời Klinsmann, trung vệ người Brazil Lucio, đã chuyển sang khoác áo Inter Milan. Đội phó còn lại, trung vệ người Argentina Martin Demichelis, cũng đã bị mất chức. Mùa giải tới, đội phó của Bayern sẽ là hậu vệ Philipp Lahm, người từng là ứng viên sáng giá thay thế Van Bommel trong vai trò đội trưởng, khi tiền vệ người Hà Lan bị chỉ trích nặng nề, thậm chí đứng trước nguy cơ bị tống khứ sau khi mùa giải 2008-2009 kết thúc trong thế trắng tay của đội bóng số một nước Đức.
Van Bommel vẫn sẽ là thủ quân Bayern mùa giải 2009-2010
Van Bommel tiếp tục đeo băng đội trưởng đồng nghĩa với việc anh sẽ được đá chính. Điều này bắt buộc Van Gaal phải đẩy tân binh Anatoliy Tymoschuk lên ghế dự bị, vì anh và tiền vệ người Hà Lan không thể đá cùng nhau trong hệ thống chiến thuật mới của Bayern. Theo Van Gaal, Van Bommel đá tiền vệ phòng ngự tốt hơn cầu thủ người Ukraina. Tymoschuk có thể đá cánh phải, nhưng ở đó, Hamit Altintop lại là sự lựa chọn hàng đầu của nhà cầm quân người Hà Lan. Gần như bản hợp đồng trị giá 11 triệu euro đến từ Zenit sẽ đánh bóng băng ghế dự bị của Bayern ở mùa giải tới.
Bên cạnh việc lựa chọn đội trưởng, Van Gaal cũng khẳng định Michael Rensing sẽ là người trấn giữ khung thành của Bayern. Bắt dự bị cho anh là lão tướng Hans-Joerg Butt. Rensing đã tích cực chuẩn bị trong mùa Hè vừa qua, đã chơi rất tốt trong trận chung kết Audi Cup 2009, giúp Bayern đăng quang sau chiến thắng trước M.U ở loạt sút luân lưu (anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận), nhưng cũng vừa mắc lỗi khá cơ bản trong bàn thua duy nhất của Bayern ở trận thắng đội bóng nghiệp dư Neckarelz với tỷ số 3-1 tại vòng một Cúp quốc gia Đức.
Thêm một thông tin khác về Bayern: Franck Ribery đã có thể tập luyện bình thường trở lại sau ba tuần dưỡng thương. Tiền vệ người Pháp đã bị tổn thương đầu gối hôm 12/7 vừa qua, không lâu sau khi lành vết đau ở gân Achilles, và vắng mặt ở tất cả các trận giao hữu của Bayern, bao gồm cả Audi Cup 2009 - giải giao hữu cuối cùng của thầy trò Van Gaal trong mùa Hè. Dự kiến, anh sẽ có thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của Bayern ở Bundesliga mùa giải 2009-2010, làm khách ở Hoffenheim vào ngày 8/8 tới. Cùng với sự trở lại này, Ribery đã có tên trong danh sách 22 tuyển thủ Pháp được huấn luyện viên Raymond Domenech triệu tập cho trận đấu trên sân của Faroe ở vòng loại World Cup 2010 vào ngày 12/8.
Hà Minh Chi