thethaovanhoa.vn

Nhóm “cầm đèn đỏ”: Nín thở chờ trận HA.GL - TP.HCM

05/08/2009 11:00 GMT+7

Nhóm “cầm đèn đỏ”, trong đó có Thanh Hóa, QK4 và thậm chí cả M.Nam Định sẽ phải nín thở, dán mắt – dỏng tai để nghe diễn biến ở phố núi vào chiều nay (5/8), khi HA.GL chạm trán đối thủ trực tiếp TP.HCM.

(TT&VH) - Nhóm “cầm đèn đỏ”, trong đó có Thanh Hóa, QK4 và thậm chí cả M.Nam Định sẽ phải nín thở, dán mắt – dỏng tai để nghe diễn biến ở phố núi vào chiều nay (5/8), khi HA.GL chạm trán đối thủ trực tiếp TP.HCM.

Theo tính toán, sau khi có đủ 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà trước TP.HCM, HA.GL (lúc này với 31 điểm) sẽ nhảy vào tốp 9, đẩy Thể Công xuống thế chỗ. Và nếu đúng như tiên liệu, thì “Gỗ” sẽ chính thức trụ hạng sau khi “giải quyết” người quen cũ M.Nam Định ở vòng 24, diễn ra sau đây vài ngày và cũng ở sân Pleiku. Lượt đi, trận đấu diễn ra ở Thiên Trường, thì “Gỗ” vẫn ung dung ra về với 3 điểm tuyệt đối, sau khi hạ M.Nam Định với tỷ số đậm 5 – 1. Trong mọi hoàn cảnh, thì Nam Định vẫn được xem là “sân sau” của HA.GL. HA.GL, về lý thuyết, thậm chí còn có thể tính đến việc đoạt thứ hạng, nếu thắng tiếp B.BD (vòng 25), bởi ở lượt trận cuối cùng, họ chỉ phải gặp đội bóng đã chắc chắn xuống hạng là Thanh Hóa. Một viễn cảnh màu hồng cho cựu vương phố núi.

Những phân tích sơ bộ, cho chặng đường còn lại của HA.GL, phần nào giúp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ, lờ mờ hiểu ra “vấn đề”. Suất “play-off” sẽ được phân định giữa M.Nam Định và TP.HCM. Nó có nghĩa rằng, trận “chung kết ngược” ở thành Nam giữa họ, vòng 25, sẽ mang ý nghĩa quyết định. QK4 và Thanh Hóa, thì xem như đã an phận xuống chơi giải hạng Nhất mùa sau.

Nhưng để lộ trình thuận theo ý mình, thì người HA.GL phải giành được thế chủ động. Thời thế đang cổ vũ họ, khi “Gỗ” sẽ có 1 trận đấu liên tiếp (đặc biệt quan trọng), trên sân nhà. Cho đến trước trận đấu bù với TP.HCM, thì HA.GL đã kiếm được 18/28 điểm, qua các trận đấu trên sân nhà. Và đó cũng là một con số đáng lưu ý. Ở Pleiku, sân bóng gần như không có đường piste, đối thủ thường rất khó đá trước sức ép của khán giả Gia Lai. Việc mặt sân mấp mô ở khu giữa và 2 bên cánh, khiến cho các đội bóng có xu hướng đánh biên, gặp bất lợi trong việc triển khai bóng. Trong 15 bàn thắng ghi được trên sân nhà ở mùa này của HA.GL, thì hầu hết nó được tổ chức ở trung lộ. Phần do HA.GL không có một bộ cánh lý tưởng, nhưng cơ bản là họ quá hiểu mặt sân Pleiku.

Nói gì thì nói, nếu muốn thắng được, thì HA.GL cần phải bảo lưu được số lượng cũng như mật độ các bàn thắng. Nhưng trong 8 trận đấu gần đây nhất, thì họ chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn và để lọt lưới đến 17 bàn. Một kỷ lục rất đáng buồn! Với chỉ Tăng Tuấn và Thanh Bình ở tuyến dự phòng, không ai dám kỳ vọng “Gỗ” sẽ chiến thắng, nếu một ngày các yếu nhân ngoại của họ trên hàng công (bộ 3 Lee Nguyễn – Thonglao – Evaldo) tắt tiếng. Câu chuyện về thời cuộc, vẻ như đang cổ súy cho HA.GL, đã đành, nhưng họ không thể “bất chiến tự nhiên thành” được. “Gỗ” sẽ phải chiến đấu cật lực, để giành giật sự sống!

THẢO NGUYÊN

Lịch thi đấu 3 vòng cuối của 4 đội cuối bảng

Vòng 24 (ngày 9/8):

TP.HCM – TĐCS.ĐT
Thanh Hóa – B.BD
HA.GL – M.Mam Định
Thể Công – QK4

Vòng 25 (ngày 16/8):

QK4 – XM.HP
TĐCS.ĐT – Thanh Hóa
Nam Định – TP.HCM
B.BD – HA.GL

Vòng 26 (ngày 23/8):

Thanh Hóa – HA.GL
TP.HCM – B.BD
TĐCS.ĐT – M.Nam Định
K.KH – QK4


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN