thethaovanhoa.vn

Anh: Cậu bé “đứt đầu” trở lại đường đua

05/08/2009 09:02 GMT+7

Chris Steward, cậu bé 14 tuổi ở Fareham, Hampshire (Anh), bị “đứt đầu” trong một cuộc đua ô tô dành cho lứa tuổi học sinh, đã bình phục hoàn toàn và có thể trở lại đường đua.

(TT&VH) - Chris Steward, cậu bé 14 tuổi ở Fareham, Hampshire (Anh), bị “đứt đầu” trong một cuộc đua ô tô dành cho lứa tuổi học sinh, đã bình phục hoàn toàn và có thể trở lại đường đua.


Bản chụp xương sọ của Stewart

Stewart đã đặt một chân lên thiên đàng khi hộp sọ của cậu lìa khỏi cổ sau vụ tai nạn nói trên. Cho đến nay, trên thế giới mới chỉ có sáu trường hợp còn sống sót sau khi bị “đứt đầu”, nhưng hồi phục hoàn toàn thì Stewart là người đầu tiên. Cậu bé đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng để nối hộp sọ với xương sống bằng các tấm titan và đinh. Stewart bị tai nạn năm 12 tuổi khi chiếc xe đua của cậu đâm vào hàng rào chắn. Stewart được đưa tới bệnh viện Southampton với lời chẩn đoán rằng cậu chỉ có 7% cơ may sống sót. Tuy nhiên đầu năm nay, Stewart đã xin trở lại trường đua gần nhà.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN