Một vài người dân còn cho biết, khi thấy cô gái xấu số rơi xuống đất còn nhìn thấy một chiếc ghế nhựa rơi kèm theo
Sau khi đổ đến xem vụ việc xảy ra trước khoảng sân bê tông bên cạnh lối vào chính khu nhà, người dân đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Một cô gái rơi từ căn hộ số 1103, tầng 11 của tòa nhà xuống đất. Tại hiện trường, xác cô gái trẻ (SN 1987) tên Linh mặc quần bò, áo thun trắng vừa tốt nghiệp một trường ĐH nằm giữa 2 chiếc ô tô đã nhanh chóng được CA phường Dịch Vọng tiến hành bảo vệ và làm các thủ tục cần thiết đưa vào bệnh viện.
Theo nhiều người dân khu nhà N04, Linh quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa hiện sống cùng em trai trong căn hộ 1103. Đối với bà con lối xóm Linh sống rất chan hoà, dễ mến, rất nhiều bà con trong khu nhà rất có cảm tình với cô sinh viên xinh đẹp tóc ngắn này. Một vài người dân còn cho biết, khi thấy cô gái xấu số rơi xuống đất còn nhìn thấy một chiếc ghế nhựa rơi kèm theo để khẳng định giả thiết rất có thể Linh bị ngã khi đang cố với lên dây phơi quần áo.
Hiện vụ việc đang được CA quận Cầu Giấy xác minh làm rõ.
BT