thethaovanhoa.vn

Những chú “ngựa ô” Ligue 1 mùa giải 2008-09: Sứ mệnh của những “gã lục lâm”

04/08/2009 12:50 GMT+7

Toulouse, Rennes và Lille giống như những gã lục lâm của thế kỷ 12, luôn ngẩng cao đầu và dường như không bao giờ chịu khuất phục trước những thế lực hùng mạnh của Ligue 1.

(TT&VH) -  Họ không được coi là những ứng cử viên vô địch, nhưng cũng chẳng phải những kẻ dễ bị bắt nạt. Họ có thể chịu thua trước những đối thủ được đánh giá bằng hoặc dưới tầm, nhưng không hề lép vế trong các cuộc đối đầu với những ông lớn. Toulouse, Rennes và Lille giống như những gã lục lâm của thế kỷ 12, luôn ngẩng cao đầu và dường như không bao giờ chịu khuất phục trước những thế lực hùng mạnh của Ligue 1.

Không quá khó khăn để nhận ra điểm mạnh nhất của ba đội bóng ấy: Khả năng phòng thủ rất tốt. Khung thành của họ được che chở rất kín kẽ bởi ý chí và kỷ luật của một đội ngũ cực mạnh về tinh thần và biết hy sinh vì tập thể. Mùa trước, Toulouse chính là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất Ligue 1 với vỏn vẹn 27 bàn thua. Rennes để thủng lưới 34 bàn, đồng chiếm vị trí thứ ba với đương kim vô địch Bordeaux trong danh sách những đội bóng phòng thủ hay nhất và ngay cả Lille, đội sở hữu hàng thủ tệ nhất trong bộ ba ấy cũng chỉ để thủng lưới 39 bàn.

Andre - Pierre Gignac sẽ cùng Toulouse làm nên bất ngờ?

Nền tảng vững chắc từ tuyến sau ấy là đòn bẩy giúp họ trở thành khắc tinh với những đội bóng lớn. Rennes là đội “bất trị” nhất, chỉ để thua một trận duy nhất trong tám lần đối đầu với nhóm bộ tứ quyền lực ở Ligue 1 là Bordeaux, Marseille, Lyon và PSG (thất bại 0-4 trên sân Velodrome của Marseille) mùa trước. Lille cũng chẳng chịu kém phần, với thành tích 10 điểm sau từng ấy lần chạm trán. Đặc biệt hơn, đội bóng của HLV Rudi Garcia đã từng đá văng Lyon ra khỏi Cúp Quốc gia Pháp và khiến họ bị tụt lại phía sau trong cuộc đua ở Ligue 1 với hai chiến thắng liên tiếp trên hai đấu trường ấy trong vòng chưa đầy một tuần. Toulouse thậm chí còn gây sốc hơn, từng đè bẹp đương kim vô địch Bordeaux ba bàn không gỡ và giành chiến thắng trước một đội bóng giàu tiềm lực khác là PSG cả hai lượt đi về với tổng tỉ số lên đến 5-1!

Tất nhiên, chỉ biết náu mình phòng ngự là điều kiện cần, còn chính sức mạnh tấn công mới là điều kiện đủ để làm nên những hiện tượng của mùa trước. Hỏa lực của Toulouse không mấy đa dạng, khi dựa dẫm gần như hoàn toàn vào Andre - Pierre Gignac, nhưng lại đáng gờm bởi chính sức tập trung khả năng công phá của đội bóng vào lối đá rất năng động của nhân vật xuất sắc ấy. 24/45 bàn thắng ghi được của Toulouse mùa trước đều do một mình anh mang lại là minh chứng rõ rệt cho tính hiệu quả của lối đá đơn giản, nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm lớn này. Ngược lại, Rennes đề cao tối đa sức mạnh tập thể, bền bỉ tiến lên với một sức gắn bó đặc biệt giữa một đội ngũ rất giỏi liên kết và đảm bảo kỷ luật chiến thuật cực tốt. Lille là tổng hòa giữa hai trường phái ấy, khi sở hữu một tuyến giữa quá đồng đều với cơ bắp của Rio Mavuba, sức sáng tạo của Ludovic Obraniak, điểm tựa tinh thần do Yohan Cabaye mang lại và những phép màu từ ngôi sao sáng nhất đội là Michel Bastos.

Tiền vệ trái với khả năng kiến tạo lẫn làm bàn đều xuất sắc ấy đã đặt dấu ấn của mình lên hơn một nửa số bàn thắng của Lille mùa trước, với 14 lần tự mình kết liễu mành lưới đối phương và hàng chục đường chuyền cho đồng đội ghi bàn. Thế nhưng mùa tới, Lille sẽ phải làm quen với cuộc sống thiếu vắng anh. Bastos đã trở thành một mắt xích trong chiến lược tái thiết ở Lyon và sẽ quay giáo chống lại chính đội bóng cũ bằng những thứ vũ khí đã làm nên tên tuổi của anh ở sân Metropole suốt ba mùa qua: Khả năng làm bàn nổi bật đối với vai trò một tiền vệ và những pha chọc khe lẫn tạt bóng hóc hiểm. Tất nhiên, sức mạnh của Lille sẽ giảm đi đáng kể, và đội ngũ những kẻ sống “ngoài vòng pháp luật” ở Ligue 1 sẽ không thể vui mừng khi thiếu đi một cầu thủ ưu tú như thế.

Vì vậy, một mùa bóng mà những đại gia sẽ trở lại áp chế quyền lực tuyệt đối ở Ligue 1 là viễn cảnh không mấy xa vời, khi những chú ngựa ô như Lille, Toulouse và Rennes đang phản ứng quá yếu ớt trước sự mạnh tay của những đội bóng lớn như Marseille, Bordeaux và Lyon trên thị trường chuyển nhượng. Toulouse thậm chí còn nhận được đòn dằn mặt từ Lyon rằng “Cứ cẩn thận, Gignac mùa sau sẽ đến Gerland”, trong khi Lille đã mất đi người xuất sắc nhất, còn Rennes thì chưa hề chi một xu nào để tăng cường lực lượng. Và những “gã lục lâm” đang đối diện với thách thức lớn.

ToulouseFC

Thành lập: Năm 1937.

Chủ tịch: Olivier Sadran.

HLV: Alain Casanova.

Sân nhà: Municipal (35.472 chỗ).

Màu áo: Áo sọc tím trắng, quần trắng, tất tím (sân nhà), quần áo và tất màu xám (sân khách).

Mùa trước: Thứ tư Ligue 1.

Đội hình tiêu biểu: Pele - Congre, Cetto, Fofana, Mathieu - Capoue, Berson, Machado, Mansare, Braaten - Gignac.

Chuyển nhượng:

+ Đến: Machado (Porto, 3,5 triệu euro); Devoux (Boulogne), Dupuis (Rodez) - đều trở về vì hết hợp đồng cho mượn; Luan (Sao Caetano), Nounkeu (Pau), Pele (Le Mans), Regattin (Sete) - đều chuyển nhượng tự do (CNTD).

+ Đi: Carrasso (Bordeaux, 8 triệu euro); Fort (Bielefeld), Illunga (West Ham) - đều cho mượn; Bergougnoux (hết hợp đồng, thất nghiệp); Mathieu (Valencia), Ouasfane (Angers) - đều CNTD.

LilleOSC

Thành lập: Năm 1944.

Chủ tịch: Michel Seydoux.

HLV: Rudi Garcia.

Sân nhà: Metropole (18.185 chỗ).

Màu áo: Áo đỏ, quần xanh, tất xanh (sân nhà), áo trắng, quần trắng, tất đỏ (sân khách).

Mùa trước: Thứ năm Ligue 1.

Đội hình tiêu biểu: Landreau - Emerson, Rami, Plestan, Beria - Mavuba, Balmont, Cabaye, Hazard - Vittek, Fauvergue.

Chuyển nhượng:

+ Đến: Gervinho (Le Mans, 6 triệu), Landreau (PSG, 1,6 triệu); Aubameyang (Milan, mượn kèm điều khoản mua đứt); Butelle (Valencia, CNTD); Douniama (Orleans), Franquart (Le Havre). Mouko (Gueugnon), Toure (Grenoble), Yanez (Junior Barranquilla) - đều trở vì hết hợp đồng cho mượn.

+ Đi: Bastos (Lyon, 18 triệu); Taravel, Lebbihi, Makiese (Zulte Waregen), Tafforeau (Caen, CNTD).

Rennes

Thành lập: Năm 1901.

Chủ tịch: Frederic de St. Serrin.

HLV: Frederic Antoinetti.

Sân nhà: Route de Lorient (31.127 chỗ).

Màu áo: Áo đỏ, quần đen, tất đen (sân nhà); Áo, quần và tất đều trắng (sân khách)

Mùa trước: Thứ bảy Ligue 1.

Đội hình tiêu biểu: Douchez - Bocanegra, Fanni, Hansson, Mangane - Cheyrou, Inamoto, Lemoine, Marveaux - Briand, Pagis.

Chuyển nhượng:

+ Đến: Bru, Badiane (Clermont), Bangoura (Dinamo Kiev), Doumbia, Katongo (Chateauroux), Moreira (Grenoble), N`Guessi (Creteil), Sorlin (PAOK) - đều trở về vì hết hợp đồng cho mượn; Inamoto (Frankfurt, CNTD).

+ Đi: Mbia (Marseille, 12 triệu); Dembele (Boulogne), Esteban (Servette), Le Manchard (Le Havre), Lasimant (Sedan), Louhoungou (Mlada Boleslav), Oniangue (Angers) - đều CNTD.
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN