Thông thường, một đội bóng vừa đoạt cú ăn ba vĩ đại như Barca có “nghĩa vụ” phải cống hiến hết mình trong tất cả các trận đấu của họ, nhất là ở những trận đấu mang tính quảng bá như loạt trận giao hữu ở Mỹ.
(TT&VH) - Thông thường, một đội bóng vừa đoạt cú ăn ba vĩ đại như Barca có “nghĩa vụ” phải cống hiến hết mình trong tất cả các trận đấu của họ, nhất là ở những trận đấu mang tính quảng bá như loạt trận giao hữu ở Mỹ.
Nhưng vì Guardiola không muốn biến đội bóng của mình thành một gánh xiếc rong, nên ông đã quyết định tôn trọng giá trị đích thực của những trận giao hữu mùa Hè, đó là mang tới cơ hội thử nghiệm những phương án khác nhau và thời cơ cọ xát cho những cầu thủ không (hoặc chưa) có điều kiện ra sân nhiều ở các giải đấu chính thức. Guardiola đã làm điều đó ở Cúp Wembley, và lại tiếp tục làm điều đó trong trận đấu với L.A Galaxy, trận đầu tiên trong chuyến du đấu ở xứ cờ hoa của Barca, dù ở Los Angeles, HLV trẻ của Barca đã có trong tay tất cả những quân bài tốt nhất của mình, trừ Ibra và Iniesta.
Messi đi bóng qua Miglioranzi của L.A Galaxy
Ở Cúp Wembley, trước những đối thủ như Tottenham và Al Ahly, Guardiola đã không ngần ngại tạo điều kiện cho cả 11 cầu thủ trẻ được ông mang tới London có cơ hội được cọ xát, thử lửa. Trận gặp “chủ nhà” Tottenham, những cậu bé của Pep đã chơi bóng một cách sòng phẳng với đội hình có thể xem là chính thức của “những chú gà trống" (có Modric, Jenas, Lennon, Defoe, Corluka…) và khiến họ phải khó khăn lắm mới có được bàn gỡ hòa. Trận tiếp theo với Al Ahly, sức mạnh của La Masia còn được phô bày rõ hơn nữa, khi Krkic, Rueda, Jeffren rồi Pedro, những chàng trai tuổi mới đôi mươi, lần lượt nổ súng giúp đội nhà đè bẹp các nhà vô địch Ai Cập. Những kết quả rất đáng khích lệ ấy chính là lý do để Guardiola mạnh dạn tiếp tục mang theo những cantera (cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ) ấy trên chuyến bay đến đất Mỹ.
Đêm thứ Bảy, trên sân Rose Bowl ở Pasadena, Los Angeles, có lẽ là không có một ai trong số 93.137 khán giả, con số lớn chưa từng có từ sau World Cup 1994, có mặt trên sân phải ra về cùng nỗi thất vọng. Khái niệm La Masia, vốn vẫn cần được giải thích cặn kẽ trong các bài viết về bóng đá châu Âu ở Mỹ, đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Thứ bóng đá mượt mà mà những Muniesa, Pique, Puyol, Busquets, Xavi, Jonathan dos Santos (em của Giovani), Victor Sanchez, Jeffren, Pedro, Krkic và đặc biệt là Messi thể hiện đã khiến các khán giả Mỹ, cuồng nhiệt, tò mò và khó tính, không thể giấu nổi vẻ mãn nguyện và cảm giác ngây ngất. Ngay cả những người đến sân chỉ để phản đối Beckham cũng có cả một câu chuyện để mang về làm quà: Tiền vệ người Anh chính là tác giả của bàn thắng duy nhất cho Galaxy, sau một pha đá phạt hàng rào sở trường.
Cái hay của Barca, là dù đã tung vào sân tới… 22 cầu thủ khác nhau trong 90 phút thi đấu, và dù đối thủ rất “máu me” làm được một cái gì đó, họ vẫn thể hiện được sự trung thành với triết lý bóng đá hướng tới cái đẹp của mình, và quan trọng hơn nữa là vẫn chiến thắng. Hai tiền đạo trẻ Pedro và Jeffren, những người mang phong cách đặc trưng của La Masia, nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và khéo léo, vẫn duy trì được thói quen bùng nổ ở những trận giao hữu đầu mùa khi ghi cả 2 bàn cho Barca. Có thể là khác với Hè năm ngoái, những bàn thắng của họ trong Hè năm nay sẽ được quy đổi thành những món quà có ý nghĩa hơn những lời khen tặng suông: Được ra sân nhiều hơn trong các trận đấu chính thức chẳng hạn. Nhưng dù thế nào, thì những người được nở nụ cười chiến thắng cuối cùng vẫn là các ông thầy ở La Masia.
|
L.A Galaxy - Barca: 1-2
L.A Galaxy: Josh Saunders - AJ DeLaGarza, Gonzalez, Sanneh (Berhalter, 45’), Todd Dunivant (Griffin, 83’) - Donovan, David Beckham (Patterson, 86’), Birchall (Klein, 45’), Miglioranzi (Kovalenko, 65’) - Lewis (Jordan, 77’), Kirovski (Bowen, 45’).
Barca: Pinto (Valdes, 45’), Muniesa (Fontas, 45’), Marquez (Henrique, 29’ - Pique, 60’), Maxwell (Abidal, 45’), Alves (Puyol, 45’) - Keita (Busquets, 45’), Yaya Toure (Xavi, 45’), Jonathan dos Santos (V.Sanchez, 45’) - Messi (Jeffren, 45’), Krkic (Gudjohnsen, 45’), Pedro (Henry, 45’).
Bàn thắng: Beckham 45’ – Pedro 10’, Jeffren 47’ |
Lam Giang