thethaovanhoa.vn

David Moyes bức xúc với chính sách chuyển nhượng của Man City

03/08/2009 12:44 GMT+7

LV của Everton, ông David Moyes đã bày tỏ sự khó chịu khi Manchester City không chịu “buông tha” cậu học trò cưng Joleon Lescott.

(TT&VH Online) - HLV của Everton, ông David Moyes đã bày tỏ sự khó chịu khi Manchester City không chịu “buông tha” cậu học trò cưng Joleon Lescott.

David Moyes đã lên án Manchester City là một đội bóng không có danh dự cũng như sự nể trọng. Ông đã giận dữ khi nói về cách Man City sử dụng tiền làm “yếu tố quyết định” trong các vụ chèo kéo cầu thủ từ những đội bóng khác, trong đó có trung vệ Joleon Lescott của Everton. HLV của Everton cũng tin rằng cách tiếp cận trung vệ trụ cột Lescott của HLV Mark Hughes, Giám đốc điều hành Manchester City, ông Garry Cook, cùng những ông chủ ngườI Ả-rập là hoàn toàn sai lầm.


Liệu mùa tới Lescott sẽ thi đấu bên cạnh Kolo Toure?


Phát biểu trên tờ “Sunday Mirror Sport”, HLV Moyes nói: Manchester City đã không tôn trọng chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi là Mark Hughes cùng với số tiền có trong tay, tôi sẽ tìm cách mua những cầu thủ tốt nhất. Nhưng tôi sẽ sử dụng cách tiếp cận khác. Tôi vẫn sẽ chọn cách mua bán cầu thủ như đã thực hiện trước đây. Tôi luôn tìm cách liên lạc với ban lãnh đạo Everton và thể hiện sự tôn trọng với họ trong các vụ chuyển nhượng và không quá bận tâm vào số tiền mình có cho các vụ chuyển nhượng. Tôi thích ngồi tán gẫu vớI ban lãnh đạo sau mỗi trận đấu và được thông báo mỗi khi họ theo đuổi một cầu thủ nào đó”.

David Moyes cho rằng Chelsea, đội bóng từng sử dụng tiền làm đòn bẩy cho các vụ chuyển nhượng trong thời kỳ mà tỷ phú Roman Abramovich mới sở hữu đội, có chính sách mua cầu thủ hợp lý hơn Manchester City. Ông nói: Chelsea thực hiện chính sách mua bán rất đúng đắn. Họ luôn quan tâm tới giới hạn của tư cách đạo đức trong các vụ chuyển nhượng”.

Được biết, sau khi thất bại trong vụ theo đuổi đội trưởng John Terry của Chelsea, Manchester City đã chuyển mục tiêu sang trung vệ Lescott. Nếu thương vụ này tiếp tục thất bại, có thể “the Blues” sẽ theo đuổi hậu vệ Sebastien Bassong của Newcastle United. Trước đó, Manchester City đã giành chiến thắng trong cuộc đua nhằm có được sự phục vụ của tiền vệ trẻ đang lên 19 tuổI của CLB Leeds United, Fabian Delph.

Anh Hiển (Theo Mirror)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN