thethaovanhoa.vn

Aston Villa: Nuôi dưỡng hy vọng

02/08/2009 12:30 GMT+7

Mùa bóng trước, đã có lúc tưởng như Aston Villa sẽ giành được một suất dự Champions League, nhưng rồi vào giai đoạn cuối cùng, họ lại để Arsenal bỏ lại phía sau quá xa.

(TT&VH) - Mùa bóng trước, đã có lúc tưởng như Aston Villa sẽ giành được một suất dự Champions League, nhưng rồi vào giai đoạn cuối cùng, họ lại để Arsenal bỏ lại phía sau quá xa. Mùa giải này, HLV Martin O’Neill sẽ phải giúp đội bóng của ông sẵn sàng hơn.

Bất ngờ lọt vào CK Peace Cup

Các cầu thủ của O’Neill và chính bản thân ông vừa trải qua những buổi tối nhiều cảm xúc ở cúp Hòa bình (Peace Cup), giải đấu có sự tham dự của 12 đội bóng từ 4 châu lục. Trong chiến thắng 3-1 trước đối thủ đến từ Mexico Atlante giúp họ giành ngôi đầu bảng C và có mặt ở bán kết, O’Neill đã bị truất quyền chỉ đạo ngay trong hiệp 1 sau khi ông lời qua tiếng lại và có pha va chạm với trung vệ của đối phương Diego Cervantes. Ở phút 34, O’Neill phản ứng hết sức giận dữ trước một quyết định thổi phạt của trọng tài mà ông cho rằng cầu thủ của Atlante ngã giả vờ. Sau đó O’Neill cầm lấy quả bóng dí vào ngực Cervantes.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là sau khi mất HLV, Villa lại chơi hay hơn hẳn, họ gỡ hoà và ghi tiếp 2 bàn trong hiệp 2 để có mặt trong trận bán kết với Porto. Không may cho O’Neill là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của ông, Stilian Petrov, người dự kiến sẽ đeo băng đội trưởng thay Gareth Barry đã chuyển sang Manchester City, dính chấn thương trong trận đó và có thể vắng mặt vào đầu mùa tới.

Ở trận bán kết diễn ra tối 31/7, Villa đã đánh bại Porto 2-1, nhưng họ lại có thêm một người phải nhận thẻ đỏ, lần này là Emile Heskey. Tuyển thủ Anh bị buộc phải rời sân sau khi anh va chạm với trung vệ Fucile của Porto và có thể bị treo giò trong trận đầu tiên của mùa giải mới. Chơi với 10 người trong 22 phút, nhưng Villa vẫn bảo toàn được chiến thắng và giờ họ sẽ gặp Juventus trong trận chung kết.
 
 
Những kế hoạch của O’Neill

Mất Heskey và Petrov sẽ là đòn đau với HLV người Bắc Ireland khi đội bóng của ông vốn dĩ đã thiếu người. Ngay trước trận đấu với Porto, O’Neill đã nói rằng Villa sẽ cần thêm 5 cầu thủ mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa để đảm bảo có thể cạnh tranh ít nhất là ở Premier League trong mùa giải tới. Hợp đồng mới Stewart Downing sẽ còn vắng mặt tới tận tháng 12 do chấn thương. Martin Laursen, Barry và Zat Knight đều đã rời CLB. Nicky Shorey cũng đang nhấp nhổm ra đi. O’Neill hiểu rằng ông cần phải hành động nhanh.

“Hiện giờ lực lượng của chúng tôi quá mỏng”, chiến lược gia 57 tuổi nói, “Đôi lúc còn hơn là quá mỏng, khi những tuyển thủ quốc gia phải thực hiện nghĩa vụ, và cả các cầu thủ chơi cho những đội U21 quốc gia nữa. Tất nhiên, phải nói thêm rằng chúng tôi đã ký hợp đồng với một cầu thủ đang chấn thương… Tôi cho rằng mình sẽ cần thêm ít nhất 5 người nữa để cạnh tranh trong mùa tới”.

Việc thiếu các cầu thủ dự phòng đã là nguyên nhân chính dẫn tới việc Villa hụt hơi ở giai đoạn cuối của mùa trước, để rồi lần lượt để cả Arsenal lẫn Everton qua mặt trong những vòng đấu cuối cùng. Nhiệm vụ xây dựng một đội hình đủ chiều sâu càng quan trọng hơn với O’Neill trong mùa này nếu ông muốn đạt được mục tiêu giành vé dự Champions League khi giờ đây, ngoài nhóm bộ tứ, Everton hay Tottenham, đã xuất hiện thêm một ứng cử viên đáng gờm nữa: Man City, đội bóng vừa cướp mất Barry từ tay O’Neill, và đó chỉ là một trong nửa tá cầu thủ có tổng giá trị gần 100 triệu bảng đã tới City of Manchester trong mùa hè.

Bổ sung đầu tiên của O’Neill có thể là hậu vệ cánh của Blackburn Stephen Warnock, một cầu thủ có giá phải chăng và chất lượng tốt. Tuy nhiên, mục tiêu đình đám nhất lúc này đang là tiền đạo Robbie Keane của Tottenham. Đội trưởng ĐT Ireland sẽ phải cạnh tranh gắt gao để có được xuất đá chính ở Spurs mùa tới sau khi HLV Harry Redknapp đưa về cậu học trò ruột Peter Crouch với giá 9 triệu bảng từ CLB cũ của ông, Portsmouth. Ngoài Keane, danh sách các mục tiêu của O’Neill ở White Hart Lane còn có tiền vệ cánh David Bentley, người không gây được ấn tượng sau khi chuyển tới đó từ Blackburn, và các tiền vệ trung tâm Tom Huddlesone và Jermain Jenas, để lấp vào khoảng trống Barry để lại.
 
Trần Trọng
 
Bài học từ mùa trước

Không có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt lực lượng cho cuộc đua dài hơi, Aston Villa đã trượt dài trong giai đoạn sau và bỏ lỡ cơ hội giành chiếc vé lịch sử dự Champions League. Mùa trước, đến đầu tháng 2, Aston Villa thậm chí đứng ở vị trí thứ 3 sau 25 vòng, hơn Chelsea 2 điểm và bỏ Arsenal một khoảng cách lên đến 7 điểm. Nhưng tiếp sau đó, với khởi đầu là thất bại 0-2 trước Chelsea, Aston Villa đã không thể biết đến chiến thắng suốt 9 trận liên tiếp, với 5 bại và 4 hòa. Cũng cần thừa nhận, lịch thi đấu của Aston Villa giai đoạn ấy cực kỳ khốc liệt khi phải gặp 3/4 thành viên của nhóm Tứ đại gia là Chelsea, Liverpool và M.U, chưa kể những đối thủ ngang sức ngang tài là Man City, Everton và Tottenham.
 
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN