thethaovanhoa.vn

15h30, K.KH – XM.HP: Liệu đã dứt cơn mê?

02/08/2009 09:45 GMT+7

K.KH đã và đang trải qua chuỗi trận đấu nghèo nàn. Họ thua nhiều hơn thắng từ 6 trận đấu gần đây nhất và thậm chí chỉ tìm được 4/18 điểm tối đa có thể.

(TT&VH) - K.KH đã và đang trải qua chuỗi trận đấu nghèo nàn. Họ thua nhiều hơn thắng từ 6 trận đấu gần đây nhất và thậm chí chỉ tìm được 4/18 điểm tối đa có thể. Chắc chắn không đơn thuần là do thiếu may mắn hay các yếu tố khách quan khác kiểu trọng tài và sân bãi…, như HLV Hoàng Anh Tuấn từng đề cập.

Thua đậm trước B.BD ở Thủ Dầu Một (vòng 22), HLV trưởng K.KH bảo, bàn thắng trong tư thế việt vị của Vũ Phong là bước ngoặt của trận đấu. Nhưng cái thế trận bế tắc, vô chiêu và vô hồn ở Bình Dương chiều hôm ấy chẳng đánh lừa được ai. Sau cùng, Tuấn mới chịu thừa nhận, rằng quân mình quá non, nên “cúm giò” bởi dàn hảo thủ B.BD. Cộng thêm việc không giải quyết được tình huống ngon ăn kiểu của Felix, thì có thua 4 hay 7 quả cũng như nhau.

Không có nhiều điều phải bàn cãi ở lần bị chia điểm tại sân nhà (trước M.Nam Định – vòng 20) và lần thúc thủ 1 – 2 ở phố núi (vòng 21). Tất cả đều đã rõ như ban ngày, khi hết thảy các ngoại binh của K.KH không chịu đá. Một âm mưu phá bĩnh thực sự, khi mấy ông Tây của K.KH còn chửi bới loạn xạ trong sân và trong phòng thay đồ, thậm chí ngay cả trước mặt ông thầy. Sau trận thắng tưng bừng 3 – 0 trước Thể Công (vòng 19), K.KH lại bất ngờ xụi, thì hẳn phải có vấn đề.
 
K.KH khó mà đánh bại được XM.HP của Leandro đang bừng bừng khí thế.
Cứ cho rằng bóng đá còn có những khung bậc thăng trầm, rằng một đội bóng trung bình khá như K.KH khó thể đảm bảo được phong độ cao, suốt một chu kỳ dài, thì việc thắng tưng bừng, rồi lại bất ngờ thảm bại, cũng khiến nhiều người phải hồ nghi. Cho đến sau khi Thanh Hóa hạ Thể Công ở Hàng Đẫy, thì người ta mới chịu thừa nhận, đội bóng xứ Thanh có lực thực sự chứ không hão. Thế thì dễ lý giải cho cú đột quỵ 0 – 2 của K.KH (vòng 18) hơn. Song thực tế là sau 2 trận thua TĐCS. ĐT, rồi Thanh Hóa khi ấy, đội bóng phố biển đã bắt đầu một cuộc khủng hoảng rồi. Rất dễ nhận ra thái độ thờ ơ của các cầu thủ K.KH, khi bước vào sân.

Khung tiền thưởng ở K.KH vẫn liên tục được nới rộng, nhưng nó vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Mà nói chuyện tiền, thì ai đọ được với XM.HP vào thời điểm này. Sau khi nhảy vào được tốp 3, thầy trò ông Dũng “béo” chính thức đánh tiếng thách thức các đối thủ giàu tham vọng khác trong cuộc đua giành thứ hạng. Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội khách, khi XM.HP đã giành 2 chiến thắng, trong tổng số 3 lần gặp nhau gần đây giữa 2 đội (trận còn lại hòa 1 – 1 ở Lạch Tray mùa trước). Khi mà cơn khủng hoảng (cả về mặt nhân sự lẫn tâm lý) ở Nha Trang vẫn chưa cho thấy tín hiệu dừng lại, thì e rằng...
 
Dự đoán: 2 – 2

THẢO NGUYÊN
 
Phong độ K.KH

28/06/09 TH-K.KH 2-0
05/07/09 K.KH-TC 3-0
12/07/09 K.KH-M.NĐ 1-1
19/07/09 HA.GL-K.KH 2-1
25/07/09 B.BD-K.KH 4-1

XM.HP

28/06/09 XM.HP-B.BD 0-3
05/07/09 CS.ĐT-XM.HP 0-1
12/07/09 TH-XM.HP 2-4
19/07/09 XM.HP-SLNA 3-2
26/07/09 XM.HP-TPHCM 1-0

Đối đầu

26/04/09 XM.HP-K.KH 1-0
11/05/08 XM.HP-K.KH 1-1
20/01/08 K.KH-XM.HP 0-1
03/08/06 XM.HP-K.KH 1-3
19/03/06 K.KH-XM.HP 3-1
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN