thethaovanhoa.vn

Khi “Dải ngân hà” sợ độ cao

02/08/2009 08:48 GMT+7

Những pha bóng bạo lực, thất bại thứ 3 trong vòng chưa đầy một năm trước Juventus vẫn chưa phải là những gì tồi tệ nhất. Cái cách Real để thua những bàn thua mới là điều thực sự khiến các CĐV của họ ái ngại.

(TT&VH) - Mang tên Hòa bình nhưng không yên ả. Trong lần đầu tiên được tổ chức trên đất TBN, cụ thể hơn là ở Madrid và Andalucia (các lần trước tổ chức ở Hàn Quốc), cũng là lần đầu tiên Real Madrid được mời tham dự, giải đấu mùa Hè diễn ra 2 năm một lần mang tên Cúp Hòa bình đã trở thành một kỷ niệm thực sự đáng quên với những ngôi sao thuộc thế hệ Galacticos thứ hai.

Mặt sân cằn khô và lồi lõm như một sân bóng… huyện của Sanchez Pizjuan, những pha bóng bạo lực, nỗi ám ảnh chấn thương và thất bại thứ 3 trong vòng chưa đầy một năm trước Juventus thực ra vẫn chưa phải là những gì tồi tệ nhất. Cái cách Real Madrid để thua những bàn thua mới là điều thực sự khiến các CĐV của họ ái ngại. Rõ ràng là Pellegrini đã biết mình phải làm những gì trong chuyến du đấu Bắc Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10/8 tới đây.

5/5 bàn thua từ bóng bổng

Với tất cả sự tôn trọng, xin được hỏi Pellegrini, không hiểu ông đã làm gì với các buổi tập của đội bóng áo Trắng trong suốt một tháng Hè vừa qua? Sự thiếu rõ ràng về lối chơi là vấn đề có thể bỏ qua được, bởi đây đang là giai đoạn định hình của Real Madrid, và Pellegrini cũng chưa có được tất cả những mảnh ghép mà ông cần: Kaka và các tuyển thủ TBN như Casillas, Albiol, Ramos, Arbeloa vẫn chưa đủ thể lực để ra sân sau kỳ nghỉ hậu Confed Cup, còn sự bổ sung được kỳ vọng nhiều Xabi Alonso thì vẫn cách Bernabeu một đoạn. Nhưng việc Real Madrid cho tới giờ vẫn chưa thể hiện được tính tổ chức, với biểu hiện cao nhất là khả năng di chuyển và bắt người trong các tình huống có định, lại là thiếu sót khó có thể dung thứ được. Dàn xếp tấn công và chống tấn công bằng bóng chết vốn là phần cơ bản nhất trong một giáo án.
 
Real (phải) thua Juventus bởi cả hai tình huống bóng bổng
 
Trước trận đấu với Juventus, HLV Pellegrini có nói rằng toàn đội đang làm việc cật lực để giải quyết bài toán chống các tình huống cố định, vốn là nguyên nhân dẫn tới cả 3 bàn thua của Real Madrid ở vòng bảng Cúp Hòa bình năm nay. Ở trận ra quân, tiền vệ Aboucherouane của Al Ittihad chỉ vấp phải sự truy cản yếu ớt từ Gago trước khi tung ra cú lắc đầu mang về 1 điểm cho đội bóng đến từ Ả-rập Saudi. Trận tiếp theo, đến lượt hậu vệ phải Vera, tác giả của cả 2 bàn thắng cho Liga de Quito, được hưởng lợi từ khả năng chống bóng bổng kém cỏi của các hậu vệ Real. Không hiểu thầy trò Pellegrini đã “làm việc cật lực” kiểu gì, mà đến trận gặp Juve, họ lại để cho những cầu thủ không lấy gì làm cao to là Cannavaro, người chỉ ghi được 1 bàn trong 3 năm khoác áo Real, và Salihamidzic 2 lần dùng đầu hạ Dudek.

Chờ đợi chuyến đi Bắc Mỹ

Để lý giải cho lối chơi thiếu đường nét của Real Madrid, đặc biệt là trong hiệp 2, Pellegrini viện đến mặt cỏ tồi tệ của sân Sanchez Pizjuan và việc trọng tài không mạnh tay xử lý cách đá thô bạo của Juventus. Ở một chừng mực nào đó, HLV người Chile có lý. Rõ ràng là Real Madrid khó lòng triển khai được lối chơi bóng nhanh và ít chạm trên một mặt cỏ loang lổ như vừa bị hàng trăm ngàn con bò tót cày xới như của Sanchez Pizjuan. Và khi chứng kiến những pha vào bóng độc địa của các cầu thủ Juventus nhắm vào Ronaldo, không thể hi vọng các đồng đội của CR9, và tất nhiên là cả anh nữa, không vừa đá bóng vừa thủ thế. Nhưng về chuyện 5/5 bàn thua của Real đến từ bóng chết, Pellegrini không được phép bao biện, dù là theo bất kỳ cách nào. Phản ứng duy nhất có thể: Chấp nhận sai lầm và tiếp tục “làm việc cật lực”!

Thật may cho Real Madrid, là đây chỉ mới là giữa mùa Hè chứ không phải đầu tháng 11, và giải đấu mà họ vừa bị đá văng ra là Cúp Hòa bình chứ không phải là Champions League. Cái giá cho những sai lầm chưa đắt, và quan trọng là họ vẫn còn thời gian và cơ hội để khắc phục chúng. Cơ hội ấy mang tên chuyến du đấu Bắc Mỹ. Dù chuyến đi ấy chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 4 ngày (từ 6 đến 10/8), và đối thủ của Real Madrid chỉ là những Toronto FC (Canada) và DC United (Mỹ), song nó vẫn được chờ đợi rất nhiều ở khía cạnh chuyên môn. Lý do là ở đó, Pellegrini sẽ lần đầu tiên có thể sử dụng tất cả những cầu thủ tốt nhất mà ông có trong tay. Casillas, Albiol, Ramos mang lại cảm giác yên tâm từ phía sau. Còn Kaka mang đến khả năng giữ bóng, sức sáng tạo ở tuyến giữa và những khoảng không mênh mông cho tuyến đầu.

Real Madrid – Juventus: 1-2

Real Madrid: Dudek - Miguel Torres, Pepe, Metzelder, Drenthe - Granero, Lass Diarra, Guti (Gago, 79’), Cristiano Ronaldo - Raul (Negredo, 72’), Benzema (Higuain, 72’).

Juventus: Buffon - Grygera, Chiellini, Cannavaro (Legrottaglie, 46’), Salihamidzic - Camoranesi, Felipe Melo (Marrone, 72’), Giovinco (Zanetti, 61’), Tiago Mendes – Amauri, Del Piero (Iaquinta, 68’).
V.Cường
 
Chết lặng vì Ronaldo

Trận gặp Juventus là trận đấu được cho là hay nhất của Cristiano Ronaldo từ ngày anh chuyển sang khoác áo Real Madrid, cũng chính là trận đấu mà anh nhận được nhiều “sự quan tâm” từ phía đối thủ nhất. Hết Melo rồi lại đến Salihamdzic liên tục có những pha vào bóng mang mục đích cụ thể là triệt hạ đôi chân bạc tỷ của tiền vệ người Bồ, song không ai bị trọng tài xử lý đích đáng, dẫn tới việc Ronaldo phải nổi cáu và có lúc còn thúc cả cùi chỏ vào mặt Salihamdzic.

Tình huống đáng kể nhất diễn ra ở phút 90, trong một nỗ lực ngăn cả pha phản công của Real Madrid, hậu vệ người Czech Grynera đã đạp thẳng chân vào đầu gối của Ronaldo khiến cầu thủ đắt giá nhất thế giới phải quằn quại trên sân một lúc lâu. Các chuyên gia cho rằng nếu Ronaldo trụ chân xuống đất trong tình huống ấy thì hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN