thethaovanhoa.vn

16h30, T&T HN – B.Bình Dương: Cựu vương không cần huy chương?

02/08/2009 08:40 GMT+7

Trận đấu giữa họ là trận chung kết cho tấm HCB, hoặc tối thiểu cũng là tấm HCĐ. Đội thắng sẽ chiếm nhiều tiện lợi (kể cả khi so với đối thủ khác).

(TT&VH) - Trận đấu giữa họ là trận chung kết cho tấm HCB, hoặc tối thiểu cũng là tấm HCĐ. Đội thắng sẽ chiếm nhiều tiện lợi (kể cả khi so với đối thủ khác).

Chiều nay có thể sẽ là thời điểm Bình Dương bước xuống từ ngai vàng BĐVN. Họ sẽ là cựu vương, nhưng thời gian chưa đủ để họ cảm thấy đói danh hiệu. Ai đã ngà say sau 2 dạ tiệc (Bình Dương vô địch 2 mùa 2007 và 2008) thì một mâm cỗ thường thường đôi khi chẳng đánh thức nổi giác quan nào trong 5 giác quan của họ.

Với T&T HN thì khác. Đội bóng 3 năm thăng 3 hạng là những người đã có cú vươn lên đầy mạnh mẽ (từ cuối bảng cuối lượt đi lên tốp đầu giữa lượt về) và có vài thương vụ mua bán cầu thủ rôm rả. Nhưng đội bóng ấy chưa có sao, chưa có vạch ở V-League. Họ rất cần 1 tấm huy chương để đánh bóng thương hiệu.

Ông Đỗ Quang Hiển hồi đầu mùa từng cắc cớ hỏi lại trong một bài trả lời trên TT&VH, đại ý “nếu mùa này (tức V-League 2009) mà SHB.ĐN vô địch còn T&T HN nằm trong tốp 3 thì sao, hẳn là người ta sẽ phải rút lại sự hồ nghi về khả năng làm bóng đá của chúng tôi”. Bây giờ, khi SHB.ĐN vô địch thật và T&T HN đã chạm ngưỡng cửa huy chương, có lẽ người của đội bóng này sẽ làm tất cả để đạt được mục đích.
 
 T&T HN đang có phong độ cực tốt nên rất khó đánh bại họ vào lúc này.
Trận lượt đi giữa họ ở sân Gò Đậu là một màn rượt đuổi của những chiếc xe mô tô phân khối lớn. Bình Dương bị dẫn trước 2 bàn. Sự xuất sắc của Công Vinh là một nửa nguyên nhân. Nửa nguyên nhân còn lại là hàng loạt sai lầm ở hàng thủ của đội bóng đất Thủ. Nhưng Bình Dương cũng kịp ghi 2 bàn chỉ trong 8 phút cuối cùng để giật lại 1 điểm.

Những sai sót của Bình Dương khiến người ta hồ nghi, và đặt câu hỏi có phải chỉ các cầu thủ ngoại mới thực sự gắng sức, nên bàn gỡ đầu tiên là do Kesley ghi sau đường chuyền cũng của 1 cầu thủ ngoại khác là Philani, rồi sau đấy, bàn san bằng tỉ số là ngoại binh thứ ba: tiền đạo Mbabazi. Nhưng không chỉ của các cầu thủ nội, ngoại binh Helio cũng giúp T&T HN rất nhiều, như bàn thua đầu tiên, đã đón hụt bóng để Công Vinh dứt điểm.

Bình Dương từ vòng 10 tới vòng 23 là hình ảnh khác nhau. Sự phục sinh của đội bóng thống trị Việt Nam 2 năm liên tiếp 2007-2008 ít nhất cũng cứu vãn được hình ảnh của chính họ.

Có 2 yếu tố đem lại sự phục sinh cho Bình Dương: một là sự thích ứng để vận hành tốt sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Mai Đức Chung; hai là tinh thần của đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời cựu HLV Vital. HLV Mai Đức Chung đã tìm thấy lửa từ những cầu thủ dự bị chứ không phải những trụ cột có gắn tem và mác.

Chiều nay, Bình Dương sẽ lại dùng những cá nhân lấy tinh thần làm vũ khí chính để cài vào một đội hình vẫn có trụ cột ở các tuyến. Và có thể chính những khát vọng được chơi bóng của những cá nhân như thế sẽ xua tan sự ì ạch của một đội bóng vương giả và no nê, cùng với chủ nhà công diễn trận đấu đáng xem nhất về mặt chuyên môn ở vòng này.
 
Dự đoán: 2-1

Phong độ T&T.HN:

28/06/09 HA.GL-T&T.HN 0-2
05/07/09 T&T.HN-TPHCM 5-1
12/07/09 T&T.HN-CS.ĐT 5-2
19/07/09 M.NĐ-T&T.HN 1-1
26/07/09 QK4-T&T.HN 0-1

B.BD

28/06/09 XM.HP-B.BD 0-3
05/07/09 B.BD-ĐT.LA 1-1
11/07/09 SLNA-B.BD 1-0
19/07/09 B.BD-SHB.ĐN 4-1
25/07/09 B.BD-K.KH 4-1

Đối đầu

26/04/09 B.BD-T&T.HN 2-2

Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN