thethaovanhoa.vn

Chèo Hà Nội ở TP.HCM: Sáng đèn - hết vé!

01/08/2009 13:58 GMT+7

TT&VH đã có cuộc trò chuyện ngắn với bà Mai Hương, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội về chuyến lưu diễn lần này.

(TT&VH) - Đã nhiều lần mang “hương vị xứ Bắc” vào phương Nam nhưng đây là lần “Nam tiến” rầm rộ nhất của Nhà hát Chèo Hà Nội với một vở diễn đình đám được đầu tư tiền tỷ đã tạo nên “hiện tượng” trong làng sân khấu Hà Nội thời gian qua. Đó là vở Oan khuất một thời. Khá lạc quan khi 3 đêm đầu tiên ở TP.HCM và đêm ở Vũng Tàu đã bán hết vé... TT&VH đã có cuộc trò chuyện ngắn với bà Mai Hương, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội về chuyến lưu diễn lần này.

* Trong khi các loại hình sân khấu truyền thống đang gặp rất nhiều khó khăn thì động lực nào thúc đẩy Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện một chuyến lưu diễn xa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay?

- Kể từ năm 1992, Nhà hát Chèo Hà Nội thường xuyên có những chuyến lưu diễn vào TP.HCM (mỗi năm đều không dưới 2 lần). Và thường chúng tôi chỉ đi với một lực lượng gọn nhẹ không quá 30 người.

Bà Mai Hương, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Lần này, nhà hát mạnh dạn đưa một lực lượng lớn diễn viên, một số lượng lớn cảnh trí, trang phục vào Nam trước tiên là để thực hiện nhiệm vụ chính trị, quảng bá vở diễn Oan khuất một thời nằm trong chương trình nghệ thuật chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Và nữa, Oan khuất một thời là vở diễn mới của nhà hát, được đầu tư dàn dựng rất công phu, hiện đại đã tạo được tiếng vang, thành công về doanh thu trong thời gian qua nên nhà hát cũng muốn giới thiệu với khán giả miền Nam.

* Với một lực lượng lớn “Nam tiến”, nhà hát có gặp khó khăn gì trong quá trình lưu diễn xa hay không?

- Cái khó nhất có lẽ là di chuyển cùng một lúc số lượng diễn viên, cảnh trí lớn: Phải có 2 xe ca để chở 70 diễn viên của đoàn và 2 xe tải để chở một khối lượng lớn cảnh trí, bục bệ, trang phục... Di chuyển một quãng đường xa như vậy diễn viên làm sao tránh khỏi mệt mỏi nhưng chúng tôi cũng cố gắng vừa đi vừa nghỉ để bảo đảm sức khỏe cho diễn viên.

Một cảnh trong vở Oan khuất một thời

Trước khi đi chúng tôi cũng phải cân nhắc nhiều việc, đặc biệt là chi phí, nhưng thực tình chuyến đi này chúng tôi phải “tự lực cánh sinh”, lấy thu bù chi chứ chưa xin kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Cứ thử khai phá, thăm dò thị hiếu của khán giả phía Nam xem sao. Nếu đây là mảnh đất tốt chúng tôi sẽ có phương hướng phát triển.

* Chị có tin là đợt “Nam tiến” này của nhà hát sẽ thành công?

- Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ thành công. Những đêm diễn qua đã phần nào nói lên được điều đó. Tình hình bán vé của vở diễn rất khả quan, 3 suất hát đầu đều đã hết vé, suất hát ở TP.Vũng Tàu cũng vậy. Quan trọng hơn hết là chúng tôi nhận được phản hồi rất tốt từ khán giả. Nhiều khán giả lúc đầu có thể chưa hiểu gì nhiều về chèo nhưng xem xong họ vẫn bày tỏ sự thích thú. Còn những khán giả gốc Bắc thì cũng ủng hộ vì lâu rồi chưa xem được một vở chèo hấp dẫn như Oan khuất một thời...

Oan khuất một thời (KB: NSƯT Lê Chức, ĐD: NSND Doãn Hoàng Giang) tái hiện tấn thảm kịch về cuộc đời người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Vở diễn đã ra mắt khán giả TP.HCM các ngày 26, 27, 29, 30/7 và 1, 2, 3/8 tại Nhà hát TP.HCM. Riêng ngày hôm qua, 31/7, vở diễn đã đến Vũng Tàu. Sau đó đoàn sẽ đi diễn tại các địa điểm: Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

 
Ngọc Tuyết (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN