Vẫn là quá sớm để nói rằng Roma đã đặt một chân vào vòng 1 (play-off) Europa League, nhưng có thể khẳng định với chiến thắng rạng sáng qua, Roma đã có thể hướng đến mùa giải mới với niềm tin lớn hơn rất nhiều.
(TT&VH) - Vẫn là quá sớm để nói rằng Roma đã đặt một chân vào vòng 1 (play-off) Europa League, bởi thắng lợi 3-1 ở trận lượt đi chưa đảm bảo điều gì khi họ phải làm khách Gent trong trận lượt về, nhưng có thể khẳng định với chiến thắng rạng sáng qua, Roma đã có thể hướng đến mùa giải mới với niềm tin lớn hơn rất nhiều.
Những ngày vừa qua, không ai đáng thương bằng những người hâm mộ AS Roma. Chỉ vì cố giữ khư khư lấy cái gọi là “niềm tự hào Italia” trong lịch sử đội bóng áo bã trầu, nhà Sensi vẫn kiên quyết không bán Roma cho các thế lực ngoại quốc, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính với món nợ khổng lồ ngày càng đè nặng lên vai. Không có tiền, không có thế, Roma đang phải sống trong mùa hè khốn khổ nhất trong rất nhiều năm qua. Trong khi những Napoli, Genoa hay Palermo đang ra sức đầu tư với cùng một tham vọng là giành một suất dự Champions League, thì Roma đành tạm hài lòng với một sự bổ sung duy nhất là tiền vệ cánh Stefano Guberti. May mà Guberti là cầu thủ tự do, chứ nếu không, Roma cũng chẳng thể có được anh, và cũng rất may là cầu thủ 25 tuổi này nhanh chóng hòa nhập được với đội bóng mới, chứ nếu không...
Totti tỏa sáng trong chiến thắng của Roma
Đã thế, ngay trước trận ra quân mùa giải mới với Gent, một loạt cầu thủ quan trọng của Roma đã lần lượt tự loại mình khỏi vòng chiến đấu bằng những trục trặc lớn nhỏ khác nhau về thể lực. Những trụ cột như Doni, Aquilani, Juan, Perrotta, Baptista hay Menez không đủ sức để xỏ giày ra sân, trong khi Vucinic, Cassetti, Brighi chỉ có thể ngồi dự bị. Hệ quả là ở trận đấu rạng sáng qua, HLV Spalletti buộc phải đưa ra sân một đội hình tương đối chắp vá, với hai đầu được đảm nhiệm bởi những cầu thủ không thực sự đáng tin cậy là thủ môn Artur và tiền đạo trẻ Okaka. Không Juan, Riise phải lui vào đá trung vệ như anh vẫn thường “đóng thế” ở mùa trước, nhưng điều đó rõ ràng làm hạn chế năng lực của anh. Trong khi đó, lão tướng Totti coi như một mình phải gánh cả hàng công khi Okaka, năm nay 20 tuổi, còn quá non nớt và hầu như chỉ có mặt cho đủ quân số.
Khó khăn càng thêm chồng chất cho Roma khi họ bị thủng lưới ở phút 23, sau cú đánh đầu khá đơn giản của tiền đạo Mbaye bên phía đội khách Gent, nhưng chính vì thế mà chiến thắng 3-1 chung cuộc của họ càng trở nên có ý nghĩa. Cả trước và sau khi bị thủng lưới, Roma đều đã giành quyền chủ động trên sân, áp đặt được lối chơi của mình và tạo ra được những cơ hội dứt điểm, trong đó sự năng nổ của tân binh Guberti là một điểm nhấn. Sơ đồ 4-2-3-1, với Taddei, Guberti xông xáo và Totti hoạt động khá rộng, luôn tạo được cảm giác bàn thắng có thể đến với Roma bất cứ lúc nào. Sự tự tin của HLV Spalletti vào các học trò lớn đến mức khi Roma có được bàn gỡ sau gần một giờ thi đấu (Totti sút phạt bật người Mexes), ông tỏ ra hết sức bình thản. Cứ thế, việc Totti nâng tỷ số ở phút 73 từ chấm 11m rồi đến át chủ bài Vucinic (vào sân phút 78) ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 chỉ là diễn biến tất yếu của một trận cầu mà Roma đã thực sự làm chủ.
Nếu không có một cuộc chuyển giao quyền lực từ thượng tầng trong những ngày tới (rất khó xảy ra), gần như chắc chắn Roma sẽ phải đi suốt mùa giải này với đội hình vừa thiếu, vừa yếu, vừa què quặt như hiện tại. Chỉ riêng việc phải đối phó với nguy cơ khủng hoảng nhân sự trầm trọng như mùa giải trước cũng đã là một thách thức rất lớn cho HLV Spalletti và các cộng sự, trong khi các cầu thủ Roma cũng phải tự biết nỗ lực hơn vì đội bóng. Trận thắng Gent mới chỉ là một bước khởi đầu thuận lợi chứ chưa phải là một bước tiến, nhưng với những gì đã thể hiện ở Olimpico, đặc biệt là tinh thần vượt khó và sự tự tin vào bản thân, Roma đã cho thấy một niềm tin không nhỏ vào tương lai vẫn còn đang bấp bênh của mình.
|
KẾT QUẢ MỘT SỐ TRẬN ĐÁNG CHÚ Ý CỦA VÒNG 3
Maccabi Netanya - Galatasaray 1-4
FK Vetra - Fulham 0-3
Randers FC - Hamburger SV 0-4
PSV Eindhoven - Cherno More Varna 1-0
FK Sevojno - Lille 0-2
Fenerbahce - Budapest Honved 5-1
AS Roma - KAA Gent 3-1
Athletic Bilbao - Young Boys 0-1 |
Vĩnh Nguyên