thethaovanhoa.vn

K.Khánh Hòa-XM.HP: Ai là kẻ ngổ ngáo?

01/08/2009 19:42 GMT+7

Đội bóng “một thời ngổ ngáo” đụng một đối thủ thuộc loại “lắm chuyện” nhất và cũng nuôi tham vọng ở V-League sẽ có nhiều chuyện để fan 2 đội nghiền ngẫm.

(TT&VH Online) - Chiều mai (2/8) ở phố biển Nha Trang có cuộc đối đầu giữa K.Khánh Hòa và đội khách XM.HP. Đội bóng “một thời ngổ ngáo” đụng một đối thủ thuộc loại “lắm chuyện” nhất và cũng nuôi tham vọng ở V-League xem ra sẽ có nhiều chuyện để fan 2 đội nghiền ngẫm.

1. Người ta vẫn biết đến bóng đá Khánh Hoà với khá nhiều biệt danh. Ở cuối những năm 90 thế kỉ trước họ được gọi là "Vua trụ hạng" vào cái thời Khánh Hoà luôn có "bạn" sẵn sàng dang tay ra "cứu bồ" để rồi khi mà giải VĐQG lúc bấy giờ hạ màn, kệ cho Đồng Tháp, Long An hay An Giang...nào đó rớt hạng thì họ vẫn ở lại, dù ở một vị trí ...chênh vênh đến lạ!

Một trong nhữung con người gắn bó sâu và đậm nhất với bóng đá Khánh Hoà là cố Giám đốc Sở TDTT Chín Lộc (thân sinh của TTK VFF Trần Quốc Tuấn hiện nay). Lần gần đây nhất Khánh Hoà xuống hạng gắn liền với 1 cái tên cũng rất quen mặt với người hâm mộ Việt Nam: ông Rield. Ngày đó ông Rield được mời về "vội vã" hòng cứu vãn con tàu Khánh Hoà đang “chìm” ở vịnh Nha Trang, nhưng lực bất tòng tâm....
 
K.Khánh Hòa luôn là đối thủ khó chịu ở sân Nha Trang

Những năm gần đây, Khánh Hòa đã "thoát" được cái biệt danh không mấy vui vẻ kia, thay vào đó là một cái tên mới "đội bóng ngổ ngáo". Thực sự bóng đá Khánh Hoà đã làm mới mình, xoá bỏ những kiểu làm bóng đá cũ kĩ để sống bằng chính khả năng của họ. HLV Nguyễn Ngọc Hảo là người đi tiên phong, dù ông chỉ là “khách mời” của Khánh Hòa. Người đàn ông Nam Định này đã thổi vào đội bóng một luồng gió rất mới, xây dựng một đội bóng trẻ giàu tính chiến đấu," ít sợ" trước các đối thủ ở mùa 2006, dù cho đó là HA.GL hay Đồng Tâm.LA hùng mạnh. Khi ông Hảo về Thành Nam thì “tướng” Hoàng Anh Tuấn lên thay thế. Ông Tuấn tiếp bước hành trình của người đồng nghiệp còn đang dang dở và Khánh Hoà tiếp tục gặt hái những thành công nhất định, có những chặng đường vẫn tiếp tục "ngổ ngáo".

Không lắm tiền nhiều của như T&T, không "máu" như Hải Phòng, không vung tiền mua sắm ồ ạt như Thể Công..., nhưng đầu mùa bóng này chính những chàng trai phố biển mới là hiện tượng thú vị của V-Leage khi họ là kẻ bám đuổi SHB.Đà Nẵng nhiệt nhất. Quân ông Đức ở Đà Nẵng luôn "khó chịu" với đội quân của ông Tuấn bám theo khá sát. Người Khánh Hoà cũng tự hào về "bọn trẻ”. Ây vậy mà lượt về họ tuột dốc không phanh, không đến mức như QK4 nhưng phải ngó xuống rất lâu phía dưới bảng xếp hạng mới thấy đội quân ngổ ngáo này. Hình như khi mà ngôi cao không với tới, xuống hạng cũng chẳng lo thì quân ông Tuấn cũng đánh mất động lực phấn đấu của mình? Rồi những chuyện đi ở của cầu thủ ngoại lẫn nội đã khiến nội tình Khánh Hòa bị xì xào khá nhiều. Điều này có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

2. XMHP ở mùa giải năm nay thì ngược lại. Khởi đầu, đội bóng đất Cảng có bước chạy đà không thể tồi tệ hơn, phải “thêm quân, chém tướng”, Lạch Tray mất thiêng, và đã có không ít lần khách ra về với 3 điểm trọn vẹn, rồi những lần xa nhà đều trắng tay cho dù đã nỗ lực rất nhiều....Tuy nhiên, người Hải Phòng cũng cho thấy sự khát khao vượt lên chính mình khi họ bị “chao đảo” giữa sóng gió. Khi mà XM.HP có phần đã ổn định dưới tay người cũ Vương Tiến Dũng, họ biết chắt chiu cơ hội dù là nhỏ nhất để rồi lúc này “Ximăng” đang mơ mộng có thứ hạng trong tốp 5, dù chỉ dăm vòng trước đây thôi họ còn trong nhóm đèn đỏ.
 
Không còn lợi thế sân nhà, XM.HP có còn được hưởng niềm vui chiến thắng?

Ở sân khách, XMHP đã từng vào Cao Lãnh lấy điểm, trước khi về Lạch Tray họ kịp ghé qua gom 3 điểm ở xứ Thanh.... Còn Khánh Hoà lâu lắm rồi không có niềm vui chiến thắng. Họ gặp nhau lần này trong những tính toán riêng của các ông bầu, các HLV trong những vòng quay cuối đầy phức tạp của V-League. Nhưng nếu cứ theo cái đà của hai mùa bóng gần đây, có thể XM.HP sẽ thế chỗ K.Khánh Hoà làm “kẻ ngổ ngáo” ở V-Leage?!

Đông Hải

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN