thethaovanhoa.vn

HLV Nguyễn Văn Thịnh (SLNA): Làm nghề huấn luyện không bạc tóc mới lạ!?

01/08/2009 19:12 GMT+7

Trong cảnh “mất quân, thiếu tiền”, SLNA vẫn luôn nằm trong nhóm trên tại V-League 2009. Phía sau thành công theo kiểu “lệch chuẩn” của SLNA có bóng dáng của HLV Thịnh "đen"

(TT&VH cuối tuần) – Trong cảnh “mất quân, thiếu tiền”, đội bóng xứ Nghệ vẫn luôn nằm trong top 3 tại V-League 2009. Phía sau thành công theo kiểu “lệch chuẩn” của SLNA có bóng dáng và không ít công sức của HLV Nguyễn Văn Thịnh.

Sống tận tâm với nghề đâu phải dễ…

* SLNA đang nắm nhiều cơ hột lọt vào nhóm có huy chương vào cuối mùa giải này. Nhưng tôi thấy ông có vẻ ông già thêm một chút, tóc cũng đã bạc đi nhiều vì áp lực thì phải.

- Tôi giờ cũng đã có tuổi, chuyện diện mạo có chút thay đổi cũng hoàn toàn bình thường. Không phải mọi lo lắng đểu thể hiện ở vẻ bề ngoài, có lúc nó lắng xuống tận đáy lòng mà không thế chia sẻ cùng ai. Có những biến động không thể nào chịu đựng được nhưng vẫn phải giữ cho mình đứng thật vững để khỏi ngã xuống. Làm bóng đá thời bao cấp đâu dễ gì, đến khi bước chân lên chuyên nghiệp càng lắm chông gai. Mùa giải này, SLNA đâu có được chuẩn bị gì tốt gì cho cam. Vừa phải sống với cảnh chạy ăn từng bữa vừa phải đá hết mình vì niềm tin của NHM quên nhà. Đó là suy nghĩ của bản thân tôi và các học trò trong bối cảnh vừa qua.

* Vậy SLNA mùa giải này có điều gì khác biệt so với các mùa giải trước thưa ông?

- Cái dễ nhận thấy nhất chính là SLNA gần như không có một nhà tài trợ chính. Nếu mùa giải trước, tập đoàn TCDK còn chung vai gánh vác với tỉnh, đội bóng còn đỡ vất vả chút ít. Mùa giải này, đội bóng phải vật lộn với cảnh vừa đá vừa kiếm nhà tài trợ. Lương thưởng luôn ít và chậm hơn so với các CLB khác. Nhưng SLNA có được dàn cầu thủ khá, tinh thần máu lửa khiến cả “đại gia” cũng ngán ngại mỗi khi đụng độ. Toàn đội vẫn đang chơi tốt nhưng cũng chạnh lòng khi nhìn về XM.Hải Phòng, Thể Công hay SHB.Đà Nẵng.

* Làm thuyền trưởng trên một con tàu chưa rõ hướng ra khơi, ông có cảm giác ra sao?

- Áp lực vẫn nhiều chứ không ít hơn đâu. Có sẵn tiền trong túi, cầu thủ trong tay toàn loại “xịn” còn chưa chắc ăn ai. Nói chi đội bóng của mình chỉ thuộc diện “nhà nghèo” khi so với mặt bằng chung của VLeague. Dẫu thế từ thày đến trò chúng tôi đều phải nỗ lực hết mình. Đội bóng xứ Nghệ luôn luôn là một trong những cái nôi đào tạo bóng đá hàng đầu của cả nước. Dù cơ chế chưa thật ổn thỏa, chúng tôi vẫn sẽ giương cao lá cờ SLNA tại V-League là điều chắc chắn.

* Tôi nghe ông nhận lương tới chục triệu khi được biệt phái vào Đồng Nai. Sao ông không tiếp tục ở lại để “ngồi mát ăn bát vàng” cho khỏe thân?

- Làm HLV trưởng một đội bóng hạng Nhất thì sao có giá đó được. Tôi nhận được chưa tới một nửa giá bạn nói ra thôi. Giờ về nắm một đội tại V-League nhưng chuyện lương thưởng cũng vẫn thế thôi. Đang là viên chức ăn lương của Sở, khi tỉnh nhà cần mình phải về là một lẽ đương nhiên. Nhiều lúc cũng thấy buồn lắm, một ông thày ngoại được đem về lương phải tới ngàn “đô”. Trong khi áp lực thành tích như nhau, còn thày nội như chúng tôi thì lương thấp mà quyền hạn chẳng được là bao. Làm ông thày nội đã khổ lắm, muốn tận tâm tận lực mà cũng không được. Hiếm ai được có được phong cách và quyền hạn như ông Lê Thụy Hải đâu.

V-League bây giờ “sung” quá !?

* Vốn đã quá quen với đủ mọi cảnh “hỷ, nộ, ai, lạc” tại V-League, ông có cảm giác ra sao khi xe của đội bị những phần tử quá khích tại Hải Phòng tấn công vào tối 18/7 ?

- Nói thật trước đó, BLĐ đội cũng chủ quan khi nghĩ mọi khúc mắc chỉ từ phía CĐV hai đội nên chỉ nhắc nhở khán giả quê nhà không nên ra Hải Phòng. Mọi chuyện cũng quá bất ngờ khi họ bất thần tấn công xe của đội bóng khi vào địa phận đất Cảng. Tôi từng chứng kiến xe đội nhà nhiều lần bị khán giả quá khích của đội bóng đối phương chặn xe gây hấn nhưng chưa lần nào mức độ lại dữ dội như lần nay. Chỉ tội các cầu thủ trong đội, chúng nó “sốc” thật sự vì chưa bao giờ tính mạng và tinh thần bị đe dọa đến vậy. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy còn run, mưa đá rào rào bay vào xe, thày trò chỉ biết cúi rạp để mà tránh thôi...
 
HLV Nguyễn Văn Thịnh - bạc đầu vì đội bóng. Ảnh: Quốc An
 
* BLĐ đội từng có ý định không ra sân nếu tình hình an ninh không đảm bảo. Nhưng vì sao sau đó lại chấp nhận ra sân dù tinh thần cầu thủ trong đội không phải là tốt?

- Lực lượng công an và bảo vệ đã tới rất nhanh để bảo vệ chúng tôi. Ngay tại khách sạn Ngôi Sao tại Hải Phòng cũng được tăng cường bảo vệ tối đa. Buổi tối đó, Phó CT VFF Dương Nghiệp Khôi cũng đã thân chinh xuống khách sạn để kiểm tra tình hình và chấn an tinh thần cho anh em trong đội. Chúng tôi ra sân vì thấy tình hình an ninh đã vãn hồi và quan trọng nhất là không để giải bị “vỡ” !

* Ông có kiến giải ra sao khi tình trạng bạo lực diễn ra ngày một nhiều hơn trong các trận đấu tại V-League năm nay?

- Có gì quá khó lý giải đâu. Bây giờ không chỉ còn là cuộc đối đầu giữa các đội bóng địa phương với nhau. Nó là còn sự tranh giành ảnh hưởng, giá trị thương hiệu của các doanh nhân làm bóng đá. Họ chi tiền tỷ nhằm “dát vàng” thành công cho đội bóng đang nắm trong tay. Số phận một đội bóng hay số tiền họ bỏ ra có thể trôi “ra sông, ra biển” chỉ sau một trận đấu hay một phán quyết quyết của trọng tài. Chỉ vì quyền lợi, BLĐ hay cầu thủ rơi vào cuộc tranh cãi với đối thủ. Những va chạm trên sân sẽ truyền “lửa” lên khán đài. Bạo động bùng phát có tính dây chuyền là điều dễ hiểu khi đội bóng “nóng” còn CĐV cũng quá “sung” trong việc ủng hộ đội nhà.

* Ông nghĩ sao về công tác trọng tài khi giới cầm còi trở thành mục tiêu công kích của báo chí và các đội bóng?

- Giờ là thời điểm then chốt quyết định sự thành bại của các đội bóng trong cả mùa giải. Trong thời điểm “nhạy cảm”, mọi quyết định dù sai hay đúng cũng có thể gây ra những tranh cãi và xô xát giữa hai đội. Tôi không tiện nhận xét về công tác trọng tài, nhưng nói thực làm trọng tài ở V-League giờ khó lắm. Vừa phải mềm dẻo trong từng tình huống để đưa trận đấu về đích an toàn, vừa phải “cứng” trong chuyên môn để cầu thủ họ “nể”. Mùa giải này các trọng tài đã “vững” hơn so mùa giải trước nhưng vẫn chưa thật ổn đối với những “trận đấu bạc tỷ” hiện nay.

Tôi cũng cần những thử thách mới…

* Ông có thấy buồn khi mình đang cố gắng hết sức vì đội bóng trong khi người ta đang muốn đưa một người khác về thay mình?

- Tôi cũng không quá bận tâm đâu. Hữu Thắng mà trở về mà NH Bắc Á sẽ chi thêm nhiều tiền để vực dậy đội bóng cũng như giữ chân được những cầu thủ tốt nhất thì còn gì bằng. Đặt trường hợp của Thắng người ta cũng sẽ khó trả lời bởi T&T.Hà Nội có quá nhiều thứ cuốn hút nhưng Thắng về đây cũng càng hay. Đội bóng quê nhà, học trò là anh em cả, tiện cả chữ nghĩa cũng như cuộc sống khi nhà tài trợ đầu tư dài hơi.

Bản thân tôi cũng cố gắng hết sức mình vì “thương hiệu” của chính mình. Có thể tôi lại đi theo kiểu biệt phái. Biết đâu nơi mới lại có những thử thách và cơ hội mới cho mình trổ tài thao lược nhiều hơn thì sao. Chứ ai chẳng buồn khi đội bóng cứ mãi trầy trật do thiếu kinh phí. Làm bóng đá mà cứ thắt lưng buộc bụng thì khổ quá. Riêng tôi cũng cần tìm thêm cho mình những cảm giác mới, trải nghiệm mới mà mình còn thiếu.

* Nhưng SLNA vẫn tỏ ra “kém” duyên khi sống chung cùng nhà tài trợ. TCDK thì rút lui, trong khi LILAMA lại quá toan tính trong chuyện nhận đội bóng.

- Cũng do nguyên nhân từ nhiều phía nên BLĐ tỉnh chưa thể chấp nhận. Chứ ai chẳng muốn “kết duyên” với một Mạnh thường quân có tâm thật sự. Thà mình thua kém người ta về yếu tố chuyên môn thì không nói làm gì, lý đây lại là tư tư tưởng và cơ chế. Tôi và nhiều người làm bóng đá nơi đây cũng chạnh lòng khi SLNA trở thành nơi để các đội bóng “lắm của, nhiều tiên” lôi kéo cầu thủ rời khỏi đội. Cần phải thay đổi trong tư duy và một luồng gió mới để giúp SLNA trở lại đúng tầm của mình.

* Liệu chuyện đi hay ở của các cầu thủ như Huy Hoàng, Xuân Thắng, Văn Quyến... có ảnh hưởng tới phong độ của SLNA trong 5 trận còn lại? Và còn chuyện chậm lương ở đội bóng...

- Chúng tôi đang lo chạy kinh phí để trang trải những khoản còn thiếu với các cầu thủ. Khoản tiền từ tỉnh rót ra chỉ đủ hoạt động tạm thời, nguồn tiền từ cổ phiếu mà TC DK để lại cũng đã dùng hết. Trong khi NH Bắc Á mới chỉ lo khoản đi lại, ăn uống... Tôi chỉ cố động viên các học trò cứ thi đấu cho tốt đã, còn chuyện đó hãy để sau. BLĐ sẽ tìm mọi cách để giải quyết nhanh nhất.

* Khó khăn đang lớn như vậy, ông có tin SLNA sẽ hoàn thành mục tiêu trụ lại trong tốp 3 hay không?

- Cửa thành công đang mở ra rất lớn cho chúng tôi khi SLNA còn 3 trận đấu trên sân nhà. Quyền tự quyết và định đoạt hoàn toàn thuộc về chúng tôi dù đối thủ có khó chơi cỡ nào. Tôi chỉ lo là tinh thần anh em trong đội bị những ảnh hưởng từ phía hậu trường mà xao lãng. Nếu vượt qua những khúc mắc về chuyện lương thưởng, một vị trí trong tốp 3 là hoàn toàn có thể.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
 
Nhã Nam (thực hiện)
 

Tháng 4/2007, HLV Nguyễn Văn Thịnh trở lại nắm quyền tại SLNA thay cho HLV Nguyễn Quang Hải sau trận thua (0-1) tại Thanh Hóa. Cách đó 2 năm, ông Thịnh dính phải “scandal” bị các cầu thủ dưới trướng đồng loạt ký vào giấy yêu cầu BLĐ cách chức HLV trưởng tại đội bóng thành Vinh. Sau một thời gian nắm quyền tại Đồng Nai, Thịnh “đen” trở lại và vực đội bóng SLNA vượt qua những khủng hoảng để vươn lên vị trí thứ 7. Tới V-League 2008, đội bóng xứ Nghệ thi đấu không thành công và tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH. Đến năm 2009, nhiều cầu thủ trụ cột như Công Vinh, Minh Đức ra đi, SLNA bất ngờ chơi ổn định và đang hướng tới một tấm huy chương sau khi giải đấu kết thúc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN