thethaovanhoa.vn

Hoạt động chuyển nhượng của Arsenal: Khi Wenger đã có tiền

31/07/2009 12:15 GMT+7

Wenger vẫn thường nhắc đi nhắc lại rằng “chất lượng không phải lúc nào cũng đi đôi với giá cả” và nếu như có kẻ nào hét cái giá mà “Giáo sư” cho là điên rồ, ông sẽ nhún vai và bỏ đi ngay lập tức.

(TT&VH) - Arsene Wenger chưa bao giờ là mẫu HLV chạy theo đánh giá của đám đông. Chiến lược gia người Pháp của Arsenal thậm chí có thể sẽ từ chối những lời kêu gọi, từ chính các CĐV ở Emirates, rằng hãy bắt đầu vung tay trong kỳ chuyển nhượng này sau khi đã thu về gần 40 triệu bảng từ 2 thương vụ bán Emmanuel Adebayor và Kolo Toure cho Man City. Wenger vẫn thường nhắc đi nhắc lại rằng “chất lượng không phải lúc nào cũng đi đôi với giá cả” và nếu như có kẻ nào hét cái giá mà “Giáo sư” cho là điên rồ, ông sẽ nhún vai và bỏ đi ngay lập tức.

Wenger mới chỉ có một hợp đồng đáng kể trong mùa giải này, hậu vệ người Bỉ Thomas Vermaelen từ Ajax với giá 10 triệu bảng, và một hậu vệ khác, Philippe Senderos, trở về từ AC Milan sau một mùa giải được cho mượn. Senderos rất quyết tâm chứng tỏ anh có thể chiếm một vị trí chính thức tại Emirates, nhưng tương lai thì vẫn chưa rõ ràng. Wenger đang quan tâm tới trung vệ của Fulham Brede Hangeland, nhưng cái giá 12 triệu bảng khiến ông không vừa ý. Ngoài ra, các mục tiêu khác còn có chân sút của Bordeaux, Marouane Chamakh và tiền vệ trẻ của St Etienne Blaise Matuidi. Trong một diễn biến đầy bất ngờ, cựu tiền đạo của Arsenal Ian Wright gợi ý rằng việc Patrick Vieira trở lại nơi anh đã thành danh cũng sẽ là một lựa chọn tốt.

Wenger sẽ làm gì với số tiền có được sau khi bán Adebayor và Kolo Toure cho Man City?

Wenger đã không thể thu hẹp khoảng cách với nhà vô địch M.U trước, mà thực ra, nó còn nới rộng ra thêm nếu tính tới điểm số. Cuối tuần trước, HLV M.U Alex Ferguson đã nhận xét rằng “người thách thức (M.U) ở mùa giải này sẽ là Arsene”. “Ông ấy không có tiền”, Ferguson nói thêm, “Và việc ông ấy sử dụng số tiền 25 triệu bảng từ Adebayor ra sao sẽ rất, rất thú vị”. Lúc này đây, câu hỏi của Ferguson đã được nâng lên thành 39 triệu bảng.

Thật ra, cảm giác rằng Wenger là một trong những HLV tằn tiện nhất của Premier League, hoặc ít ra là của những đội dẫn đầu, không chỉ xuất phát từ lòng tin cho các cầu thủ trẻ. Đơn giản là ông không có tiền. “Tôi không chấp nhận những kẻ nghĩ tôi ngu ngốc tới mức tôi có 100 triệu bảng trong tài khoản của mình nhưng lại không muốn mua cầu thủ”. Nhưng không chỉ có thế, Arsenal còn bán đi những trụ cột của mình trong mỗi mùa Hè.

Có tiền, vẫn không mua?

Giờ thì, không nghi ngờ gì nữa, Wenger đã có tiền. Tuy nhiên, câu hỏi lại quay về việc HLV người Pháp sẽ chi tiêu ra sao. Ông chưa bao giờ giấu giếm sự coi thường của mình với những hợp đồng ngôi sao đắt tiền và từng mô tả mình là “tù nhân của chính những quan điểm của tôi” trong lĩnh vực đào tạo cầu thủ trẻ. Tức là với Wenger, trong thế giới bóng đá không, hoặc không có mấy cầu thủ có giá trên 20 triệu bảng (và quả thật, trong suốt ngần ấy năm trời ở Arsenal, thật ngạc nhiên là HLV người Pháp chưa hề mua về một cầu thủ nào trên mức đó). Còn với chính sách đào tạo trẻ, Wenger tin rằng không có lý do gì lại cất công rèn giũa một tài năng mới rồi lại mua về một người cản bước tiến của anh ta. Điều đó cũng giải thích phần nào cho sự tan vỡ của đội hình bất khả chiến bại.

Cho tới khi Wenger ký hợp đồng với Chamakh hoặc một trung phong nữa, có vẻ như Robin van Persie sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ đó, cùng với Tomas Rosicky hoặc Andrei Arshavin phía sau. Rosicky đã không đá trận chính thức nào trong suốt 18 tháng qua và giống như Eduardo, anh vừa tái phát chấn thương.

Wenger cũng đã được khích lệ đáng kể khi Van Persie ký một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, còn Fabregas thể hiện sự cam kết của anh bằng cách rút ngắn Confed Cup cùng ĐT TBN để tham gia chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới của Arsenal tại Áo. Và HLV người Pháp tin chắc rằng đội bóng trẻ của ông đang đi đúng hướng. “Khi những cầu thủ này 23 hay 24 tuổi”, ông nói, ám chỉ Fabregas, Walcott, Samir Nasri và nhiều người khác, “Họ sẽ đánh bại các đối thủ khác một cách dễ dàng. Hãy tin tôi đi”. Nhưng có thật là không cần bổ sung ai vào số đó không, “Giáo sư”?

Bay sạch thế hệ 2003-2004

Với vụ chuyển nhượng Kolo Toure sang Man City, thế hệ bất bại của mùa 2003-2004 đã sạch bóng ở Arsenal.

Mùa 2003-2004

Đội hình chính: Lehmann - Lauren, Campbell, Toure, Cole - Ljungberg, Vieira, Gilberto, Pires - Bergkamp, Hernty

Mua: Senderos (2,5 triệu bảng), Fabregas (phí đào tạo), Lehmann (không tiết lộ), Clichy (0,25), Reyes (10,5).

Bán: Seaman (tự do), Luzhny (tự do).

Mùa 2004-2005

Đội hình chính: Lehmann - Lauren, Campbell, Toure, Cole - Ljungberg, Vieira, FABREGAS, Pires - REYES, Henry.

Mua: Van Persie (2,75), Almunia (không tiết lộ), Flamini (tự do), Eboue (1).

Bán: Van Bronckhorst (không tiết lộ), Keown (tự do), Parlour (tự do), Kanu (tự do), Jeffers (2,6), Wiltord (tự do).

Mùa 2005-2006

Đội hình chính: Lehmann - Lauren, Campbell, Toure, Cole - Ljungberg, Gilberto, FABREGAS, Pires - REYES, Henry.

Mua: Bendtner (không tiết lộ), Hleb (11,2), Adebayor (7), Walcott (5).

Bán: Edu (tự do), Pennant (5), Vieira (13,7), Bentley (không tiết lộ), Bergkamp (treo giày).

Mùa 2006-2007

Đội hình chính: Lehmann - EBOUE, GALLAS, Toure, CLICHY - Ljungberg, Gilberto, FABREGAS, HLEB - VAN PERSIE, Henry.

Mua: Rosicky (6,8), Song (1), Gallas (đổi vụ Cole), Denilson (3,4).

Bán: Pires (tự do), Campbell (tự do), Cygan (2), Cole (Gallas + 5 triệu), Lauren (0,5), Larsson (1).

Mùa 2007-2008

Đội hình chính: ALMUNIA - SAGNA, GALLAS, Toure, CLICHY - HLEB, FLAMINI, FABREGAS, ROSICKY - VAN PERSIE, ADEBAYOR.

Mua: Eduardo (7,5), Sagna (6), Diarra (2).

Bán: Muamba (4), Aliadiere (2), Henry (16,1), Ljungberg (3), Reyes (không tiết lộ), Diarra (5,5).

Mùa 2008-2009

Đội hình chính: ALMUNIA - SAGNA, GALLAS, Toure, CLICHY - WALCOTT, NASRI, FABREGAS, ARSHAVIN - VAN PERSIE, ADEBAYOR.

Mua: Ramsey (5), Nasri (15,8), Silvestre (0,75), Arshavin (15).

Bán: Lehmann (tự đo), Flamini (tự do), Hleb (11,8), Gilberto (1), Hoyte (3)
 
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN