Với quyết định treo sân Lạch Tray ở trận XM.HP – ĐT.LA vào ngày 9/8/2009 của ban Kỷ luật, đội bóng thành phố Cảng coi như mất trắng 1 khoản thu không nhỏ từ tiền bán vé.
(TT&VH) - Với quyết định treo sân Lạch Tray ở trận XM.HP – ĐT.LA vào ngày 9/8/2009 của ban Kỷ luật, đội bóng thành phố Cảng coi như mất trắng 1 khoản thu không nhỏ từ tiền bán vé.
Từ khi HLV Vương Tiến Dũng trở lại dẫn dắt XM.HP, sân Lạch Tray không còn cảnh khán đài trống vắng như giai đoạn đầu giải, và đặc biệt là khi XM.HP đang thi đấu khởi sắc như trong thời gian qua, hầu như trận sân nhà nào của XM.HP cũng đón khoảng 3 vạn khán giả.
Có 1 chi tiết đáng chú ý là giá vé vào xem tại Lạch Tray đã tăng gấp đôi sau khi XM.HP chiêu mộ Denilson, nhưng kể cả lúc cựu siêu sao này đã ra đi, XM.HP vẫn giữ nguyên giá vé như vậy. Nguyên nhân có lẽ là vì đội bóng này không muốn có tới 2 lần giảm giá vé trong cùng 1 mùa giải (trước mùa bóng 2009, XM.HP đã tăng gấp đôi giá vé so với mùa giải 2008, nhưng sau khi sa thải HLV Alfred Riedl, họ đã đưa vé về mức giá cũ, nhưng khi có Denilson lại tăng lên).
Năm ngoái, XM.HP còn thuê người của Sở VH-TT-DL Hải Phòng làm công tác tổ chức tại sân Lạch Tray, trong đó kiêm luôn cả nhiệm vụ bán vé, nhưng từ mùa bóng 2009, XM.HP đứng ra thực hiện toàn bộ mọi công việc từ A tới Z. Theo tiết lộ của cựu GĐĐH Bùi Văn Thịnh, toàn bộ số tiền bán vé các trận đấu trên sân nhà của XM.HP sẽ được tái đầu tư cho đội bóng.
Cầu thủ thứ 12 là một nửa sức mạnh của XMHP, vừa mang lại tiền bán vé vừa “dọa nạt” nhiều đội khách
Ước tính sơ bộ số tiền bán vé thu được sau mỗi trận sân nhà của XM.HP là khoảng 1,5 tỷ đồng, và suốt từ lượt về tới nay, 5 trận đá tại Lạch Tray đã giúp ngân quỹ của XM.HP có thêm chừng 7,5 tỷ đồng, gần đủ để bù vào số tiền mà XM.HP đã chi ra cho bản hợp đồng tiền tấn mang tên Denilson.
Với việc XM.HP vừa lọt vào tốp 3 trên bảng xếp hạng V-League và hoàn toàn có cơ hội tái lặp thành tích giành HCĐ như mùa bóng 2008, chắc chắn 2 trận còn lại trên sân nhà của XM.HP ở mùa bóng năm nay (gặp ĐT.LA vào ngày 9/8, gặp T&T HN vào ngày 23/8) sẽ thu hút rất đông khán giả. Như vậy, xét về lý thuyết thì XM.HP sẽ thu được thêm khoảng 3 tỷ đồng tiền bán vé nữa.
Thế nhưng, với quyết định đóng cửa sân Lạch Tray 1 trận ngày 9/8 của ban Kỷ luật, XM.HP coi như đã mất trắng 1,5 tỷ đồng tiền bán vé, và nếu không làm được như BTC giải yêu cầu ở trận gặp ĐT.LA, XM.HP còn có nguy cơ bị treo sân luôn cả trận T&T HN. Chính trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định: “Đến ĐT.LA vô địch ở mùa bóng 2006 mà chúng tôi còn đóng cửa sân, không cho khán giả vào ăn mừng khi đang diễn ra trận đấu, thì trường hợp của XM.HP đâu có vấn đề gì”.
Bởi vậy, XM.HP cố gắng sẽ tổ chức thật tốt trận XM.HP – ĐT.LA vào ngày 9/8 sắp tới để BTC cho mở cửa sân Lạch Tray trở lại. Chuyện mở hay đóng sân Lạch Tray với XM.HP không phải đơn giản chỉ vì vấn đề tài chính, bởi XM.HP không hề thiếu tiền, nhưng 1 trong những yếu tố làm nên sức mạnh của XM.HP tại Lạch Tray là sự cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng, điều không chỉ các đội khách mà ngay cả một số trọng tài cũng ngán ngại.
Trong khi đó, 2 trận sân nhà còn lại của XM.HP ở mùa bóng năm nay đều phải đụng đầu với những đối thủ khó nhằn và cũng đang tranh đua quyết liệt 1 vị trí trong tốp có huy chương như XM.HP, nên hơn lúc nào hết, XM.HP đang cần có sự tiếp lửa từ 4 khán đài Lạch Tray để làm nên chiến thắng.
Vậy mà giờ đây họ phải đá 1 trận trong sân không có khán giả, và trận còn lại cũng đang bị treo lơ lửng. Thế mới biết trong trường hợp của XM.HP, việc ban Kỷ luật “chỉ” treo sân 1 trận cũng chưa hẳn là chuyện “Tái ông thất mã” với họ.
G.Huy