Sau cùng thì Cristiano Ronaldo cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid. Nó giúp bản hợp đồng trị giá 93 triệu euro giải tỏa phần nào sức ép sau 2 trận đấu không thành công trước đó.
(TT&VH) - Sau cùng thì Cristiano Ronaldo cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid. Tuy chỉ là bàn thắng ghi từ chấm phạt đền, nhưng dù sao nó cũng giúp bản hợp đồng trị giá 93 triệu euro giải tỏa phần nào sức ép sau 2 trận đấu không thành công trước đó. Song, những nếp nhăn trên gương mặt của HLV Pellegrini vẫn chưa dãn ra là mấy.
“Ronaldo và Granero”
Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm Chủ tịch Real, Florentino Perez luôn đề cao cái gọi là chính sách “Zidanes và Pavones” (mua các siêu sao như Zidane và đôn những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo như Pavon lên đội 1). Nhưng đó là một thất bại, bởi những cầu thủ trẻ đã không hề có cơ hội chứng tỏ bản thân, để rồi dần thui chột tài năng.
Còn trong lần trở lại này, có thể tạm gọi chính sách mới của Perez là “Ronaldos và Graneros”, bởi song song với việc chiêu mộ những bản hợp động bom tấn Ronaldo hay Kaka thì Perez cũng tích cực “chuộc” lại những cầu thủ từng bị đẩy khỏi CLB, như Negredo, Granero hay Arbeloa. Và người ta hy vọng, chính sách này sẽ không sa vào vết xe đổ như chính sách “Zidanes và Pavones”, ít ra là qua trận thắng Liga de Quito 4-2. Bằng chứng, người được kỳ vọng nhiều nhất là Ronaldo cuối cùng đã đã giải tỏa được sức ép bằng bàn thắng ra mắt, trong khi cả Granero lẫn Negredo cũng đều lập công sau khi vào sân thay người.

Thực tế thì việc Ronaldo ghi được bàn thắng cũng là điều bình thường, bởi không ai có thể phủ nhận rằng anh là một tài năng lớn. Điều mà người ta chờ đợi là anh sẽ vượt qua sức ép cũng như hòa nhập ra sao ở Real Madrid. Ở khía cạnh thứ nhất, công bằng mà nói Ronaldo rất đáng được khen ngợi. Sau khi ghi được bàn thắng, anh đã hét rất to, với đôi tay nắm chặt. Khi còn chơi cho M.U ở Premier League, mỗi lần Ronaldo nung nấu ý định ghi bàn thì anh cũng thường đạt được mục đích. Người ta có thể chê trách Ronaldo hơi “tham” trong nhiều tình huống. Nhưng nếu xét về sự quyết tâm thì có thể nói không nhiều cầu thủ bì được so với CR9.
Hơn nữa, dù bàn thắng được ghi từ chấm phạt đền, nhưng nó là kết quả của một pha đột phá dũng mãnh và khéo léo của ngôi sao người Bồ. Và nếu hậu vệ Liga de Quito không phạm lỗi, có thể Ronaldo cũng sẽ ghi được bàn thắng trong pha đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy vậy, bàn thắng đó cũng cho thấy nó chủ yếu dựa vào nỗ lực của cá nhân CR9, trong khi ở giai đoạn này, Pellegrini đang cần thử nghiệm độ hòa hợp của Ronaldo với các đồng đội mới.
Ẩn họa chấn thương
Như thế, Pellegrini vẫn sẽ còn mất thêm thời gian để giúp Ronaldo thực sự trở thành một bộ phận “hữu cơ” của Real. Hiện ông vẫn chưa biết xếp ngôi sao đắt giá này vào vị trí nào cho hợp lý. Trận đầu gặp Shamrock, Ronaldo đá bên cánh phải, trận thứ hai với Al Ittihad, anh đá tự do. Còn trận vừa qua với Liga de Quito, CR9 lại dạt sang cánh trái (cánh phải là Robben). Đương nhiên, đây mới là giai đoạn thử nghiệm, và Pellegrini vẫn còn thời gian để làm điều đó.
Điều đáng lo hơn hiện nay với HLV người Chile là chấn thương của các cầu thủ. Sau khi gây thất vọng ở hai trận đầu, các cầu thủ Real vào cuộc trong trận đấu với Liga de Quito với tâm trạng hết sức hăng (hăng chứ không phải hăng hái), bởi sức ép của các CĐV nhà. Và đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến những đôi chân bạc triệu gặp nguy hiểm, nhất là với những cầu thủ “dễ vỡ” như Robben. Tiền vệ người Hà Lan lại khiến các bác sĩ của Real có việc phải làm khi rời sân với vẻ mặt đau đớn do bị đau cơ bên chân trái. Mà không chỉ Robben, cả chân sút trị giá 35 triệu euro Benzema cũng bị đau mắt cá.
Dĩ nhiên, những chấn thương này không đến nỗi nghiêm trọng, và cả hai cầu thủ trên vẫn có thể tham dự trận bán kết với Juventus. Tuy nhiên, nó cũng là lời cảnh báo đối với HLV Pellegrini, nhất là trong thời điểm trước mắt ông vẫn còn quá nhiều việc phải làm.
6 Từ đầu mùa Hè, Real đã ghi được 6 bàn qua 3 trận đấu. Điều đáng nói là 6 bàn ấy được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau: Benzema (Shamrock), Raul (Al Itttihad), Ronaldo, Metzelder, Granero, Negredo (Liga de Quito).
|
Thông tin trận đấu Real Madrid: Dudek - Salgado, Pepe, Metzelder, Marcelo - Gago, Guti (Drenthe 81), Cristiano Ronaldo (Lass Diarra 73), Robben (Granero 41) – Higuain (Raul 73’), Benzema (Negredo 61’). Liga de Quito: Cevallos (Domínguez, m.46); Campos, Espínola, Calderón; Reasco, De la Cruz, Araujo, Ambrosi; Vera; Lara (Graf, m.77) y BielerLiga de Quito: Cevallos (Domínguez 46) - Campos, Espínola Calderon, Reasco, De la Cruz - Araujo, Ambrosi, Vera, Lara (Graf 77), Bieler Bàn thắng: Cristiano Ronaldo (48, pen), Granero (53’), Metzelder (72’), Negredo (90+2) - Enrique Vera (68’, 85’). |