thethaovanhoa.vn

Đức: bước lùi về nhân phẩm ở "phố đèn đỏ

30/07/2009 09:56 GMT+7

Nhằm chống lại cuộc suy thoái kinh tế, giới kinh doanh mại dâm ở Đức vừa đưa ra nhiều “chiêu” khuyến mại đặc biệt. Tuy nhiên, cách thức này đã nhanh chóng bị dư luận chỉ trích và pháp luật "sờ gáy", dù bán dâm không bị cấm ở Đức.

(TT&VH) - Nhằm chống lại cuộc suy thoái kinh tế, giới kinh doanh mại dâm ở Đức vừa đưa ra nhiều “chiêu” khuyến mại đặc biệt, trong đó có “giá cố định”. Tuy nhiên, cách thức này đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ dư luận và bàn tay sắt của pháp luật mặc dù bán dâm không bị cấm ở Đức.

Khuyến mại gây sốc

Một cuộc tấn công chớp nhoáng của cảnh sát diễn ra cuối tuần trước tại các “phố đèn đỏ” ở Đức khiến dư luận quan tâm. Người ta thấy khách mua vui và cả các cô gái làng chơi chạy tán loạn, tìm nơi trú ẩn khi 700 cảnh sát tiến vào 4 nhà thổ mới bắt đầu cung cấp dịch vụ khuyến mại theo công thức “trả tiền một lần, dùng theo năng lực”. Đơn cử như tại Pussy Bar ở Berlin, khách hàng có thể “tiếp xúc” với bao nhiêu tiếp viên cũng được, chỉ cần họ chi ra 70 euro. “Hiện tại các cuộc điều tra của chúng tôi mới chỉ nhằm vào những đối tượng tổ chức. Các tiếp viên và khách hàng được mời làm nhân chứng” - một phát ngôn viên cảnh sát ở Berlin nói.


Quán Pussy Bar vừa bị cảnh sát “hỏi thăm”

Cảnh sát đã tấn công 4 “quán bar” nhưng chỉ có 2 điểm bị đóng cửa với lý do không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh. Một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết khi kiểm tra, họ thấy nhiều giường massage cùng đồ vật khá bẩn thỉu còn thực phẩm thì không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh. Nhà chức trách cũng tìm thấy bằng chứng có một số cô gái bị ép bán dâm.

Phía cảnh sát tuyên bố các cuộc kiểm tra tương tự sẽ còn tiếp diễn để chống lại những hình thức khuyến mại bất hợp pháp tại các “quán bar”.

Sau Thế chiến II, có khá nhiều phụ nữ ở CHLB Đức phải lén lút làm gái bán hoa để nuôi gia đình. Tới những năm 1950, chính quyền cho phép xây dựng những quán “cà phê đèn mờ” ở các khu công nghiệp, xa khu dân cư. Kết quả của việc này là sự hình thành các “phố đèn đỏ” quy mô lớn trong những năm 1960. Tới năm 2002, một đạo luật đã được thông qua, chính thức chấp nhận nghề bán dâm. Kể từ đó gái bán hoa được pháp luật bảo vệ và phải đóng thuế.

Hiện Đức có gần 400.000 cô gái làng chơi đăng ký hành nghề. Được biết, mỗi năm ngành kinh doanh thân xác ở nước này nộp thuế 14 tỷ euro.

Song từ khi cuộc suy thoái kinh tế diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái, doanh thu của các “quán bar” cũng giảm gần 30%. Nhằm thu hút khách, nhiều chủ nhà chứa đã tung ra các phương thức khuyến mại “có một không hai”. Họ giảm giá cho người hưu trí, thất nghiệp và sống dựa vào phúc lợi xã hội. Một số quán giảm giá cho cả cánh tài xế taxi và những người thu gom rác.

Quán Maison D’Envie còn tỏ ra thân thiện với môi trường bằng cách giảm giá mạnh cho khách hàng sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi xe đạp. Các quán khác thì cung cấp đồ uống miễn phí cho khách tới mua vui mặc dù rượu bia bán với giá cắt cổ vốn là một trong những khoản thu không nhỏ của giới kinh doanh nhà thổ. Tại Hamburg, những người đàn ông sau một đêm ăn chơi tại “phố đèn đỏ” sẽ được đánh giày, giặt ủi quần áo miễn phí.

Tuy nhiên, tất cả các biện pháp này đều không còn sức hấp dẫn. “Khách hàng đang giữ chặt lấy hầu bao của họ” - Sabine Skutella, một chuyên gia thuộc Trung tâm tư vấn Mimikry dành cho gái bán hoa ở Munich, nhận xét.

Một bước thụt lùi về đạo đức?

Theo Patricia Floreiu, chủ của Pussy Bar, bà phải trả từ 100 - 300 euro/ngày cho các các tiếp viên. Khoản tiền này là cố định, cho dù có khách hay không. Floreiu nói rằng sức ép tài chính là động cơ khiến các nhà thổ như của bà nghĩ tới ý tưởng giảm giá “sát đáy” kể trên. Mục tiêu của họ là “hâm nóng” việc kinh doanh. Tuy nhiên họ không ngờ điều đó đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi kịch liệt trong dư luận, thu hút sự tham gia của các chính trị gia, giới chức nhà thờ và cả các tờ báo. Nhiều lá thư ngỏ đã được gửi tới Thủ tướng Angela Merkel, đề nghị bà cấm ngay tình trạng này.


Một gái bán hoa ngồi chờ khách

“Đây là sự vi phạm một cách nghiêm trọng phẩm giá con người” - Heribert Rech, Bộ trưởng Nội vụ bang Baden-Wuerttemberg, nói. Chính ông là người ra lệnh kiểm tra các “quán bar” trong bang, đặc biệt là tại Stuttgart. “Cái gọi là “tình dục một giá” thực tế chỉ là một sự suy đồi đạo đức và không thể được chấp nhận trong xã hội của chúng ta”, ông bày tỏ.

Tuy nhiên, luật pháp Đức không cấm các “quán bar” giảm giá. Cho tới khi có sự thay đổi về luật, cảnh sát chỉ có thể kiểm tra “giấy phép hành nghề” của gái bán hoa và tình trạng vệ sinh tại các nhà thổ. Họ cũng chỉ có thể đóng cửa các “quán bar” lạm dụng thân xác phụ nữ nếu như điều này được chứng minh.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN