Trả lời phỏng vấn tờ Marca, Karim Benzema thổ lộ rằng quyết định gia nhập Real của anh thật dễ dàng vì trái tim anh đã trao trọn cho "Kền kền trắng"
(TT&VH Online) -
Trả lời phỏng vấn tờ Marca, Karim Benzema thổ lộ rằng quyết định gia nhập Real của anh thật dễ dàng vì trái tim anh đã trao trọn cho "Kền kền trắng".
*
Karim, anh yêu Real từ khi nào và vì sao tình yêu này lại nồng nhiệt đến thế?
-Năm tôi 14-15 tuổi gì đó. Tôi sống gần những người hàng xóm cũng hâm mộ Real. Bạn bè và gia đình tôi cũng yêu mến đội bóng này.
*
Kỷ niệm xa xưa nhất của anh về Real Madrid là gì?
Benzema: Trái tim tôi thuộc về Real Madrid
-Tôi còn nhớ trận đấu đầu tiên mà tôi xem Real thi đấu là trận CK Champions League năm 1998 mà Pedrag Mijatovic ghi bàn quyết định vào lưới Juventus mang lại chức VĐ cho CLB. Khi đó tôi 12 tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên thời khắc đó. Real quả là một đội bóng vĩ đại.
*Cuộc viếng thăm của Florentino Perez diễn ra thế nào? Anh nghĩ gì khi thấy ông ấy bước vào?
-Đó là một quý ông lịch lãm. Ông ấy đã làm tất cả vì Real, đã mang về sân Bernabeu những cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi cảm thấy vinh dự vì nằm trong danh sách những cầu thủ mà Florentino Perez quan tâm. Ông ấy đã làm tất cả để đưa tôi đến Real và tôi sẽ mãi biết ơn ông vì điều đó. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên khi Florentino đến nhà tôi còn sau đó tôi rất hạnh phúc.
*
Làm thế nào mà Perez lại thuyết phục được anh ký hợp đồng với Real?-Rất dễ dàng vì trái tim tôi đã thuộc về đội bóng này. Perez nói tiếng Pháp cũng rất thành thạo và chúng tôi nhanh chóng hiểu ý nhau.
*
Cảm giác của anh trong ngày ra mắt ở Real thế nào?
-Tôi chưa từng chứng kiến một sự kiện tương tự như thế. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gia nhập 1 đội bóng mới. Thật đặc biệt.
*
Giữa ngày đó với ngày anh khởi đầu cùng Real trong chuyến du đấu ở Ireland và ngày anh khởi đầu ở sân Bernabeu thì anh thích sống lại với khoảnh khắc nào hơn?
-Lễ ra mắt, chắc chắn là như vậy.
HT (Theo RealMadrid.com)