Trong lễ ra mắt, tiền đạo mới của Inter đến từ FC Barcelona, Samuel Eto’o đã không hôn lên biểu trưng của đội bóng Italia vì anh muốn “giành sự yêu mến của khán giả bằng những bàn thắng trên sân cỏ”.
(TT&VH Online) - Trong lễ ra mắt, tiền đạo mới của Inter đến từ FC Barcelona, Samuel Eto’o đã không hôn lên biểu trưng của đội bóng Italia vì anh muốn “giành sự yêu mến của khán giả bằng những bàn thắng trên sân cỏ”.
“Sư tử bất khuất” Cameroon tuyên bố anh không quan tâm đến việc Zlatan Ibrahimovic hôn lên biểu trưng của Barca vì coi đó là chuyện riêng của tiền đạo người Thụy Điển, còn đối với anh, cách tốt nhất để giành sự mến mộ của các CĐV là chứng tỏ mình trên sân cỏ.
Eto'o muốn giành sự yêu mến của khán giả bằng những bàn thắng trên sân cỏ
Phát biểu sau khi tham gia buổi tập đầu tiên tại Inter Milan, chân sút thượng hạng của La Liga đến từ Barca đã gửi lời chào tạm biệt đến các đồng đội cũ và các CĐV của “gã khổng lồ xứ Catalonia”, “đội bóng đã đem lại cho tôi tất cả hoặc hầu như tất cả những gì có được ngày hôm nay”.
“Inter làm tôi phấn khích và tôi muốn viết lên lịch sử cùng đội bóng này. Quả bóng Vàng là một giải thưởng cá nhân nhưng nó không thể giành được nếu không có sự ủng hộ của các đồng đội. Đội bóng cần chơi tốt và chiến thắng. Tôi muốn giành chức vô địch Serie A và các danh hiệu khác”, Samuel Eto’o nói tiếp.
Về khả năng vô địch Champions League cùng Inter, “báo đen” Cameroon nhận xét tình hình hiện nay của đội bóng áo xanh-sọc đen cũng “có vẻ giống chút xíu” với việc lần đầu tiên anh cùng Barca giành chiến thắng tại giải đấu châu lục này, sau 14 năm Barca trắng tay, bởi vì đội bóng thành Milan (Inter) cũng chưa đăng quang tại Champions League từ 1965 tới nay.
Eto’o cũng khẳng định anh không đến Inter để gây vấn đề và anh sẽ cố gắng hết mình vì đội bóng mới.
Khang Chi(Theo As và Sport)