thethaovanhoa.vn

Khán giả Hải Phòng sau “cơn bão”: Nhìn về Lạch Tray chiều vắng

29/07/2009 13:50 GMT+7

Người hâm mộ Hải Phòng vẫn hình dung về một Lạch Tray đẹp lắm, tự hào lắm bởi không khí sôi động số 1 V-League, nhưng chủ nhật vừa qua đã xuất hiện một Lạch Tray "xấu xí".

(TT&VH Online) - Mỗi ngày cuối tuần,sau một tuần làm việc vất vả, bỏ qua những lo toan, muộn phiền của cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền, người ta lại tìm đến một nơi nào đó để thư giãn, để thoả mình, để vui-để cười.

Người Hà Nội thả mình trong cái tĩnh lặng của hồn phố cổ, người Sài Gòn mỏi mắt tìm những chuyến đi xa khỏi nơi đô thành ồn ào, người Đà Nẵng, Nha Trang thoả sức vùng vẫy trong làn nước biển xanh và cát trắng... Còn người Hải Phòng lại có cái thú rất riêng của mình: đày nắng trong các sân vận động!!!??? Ai đó đòi hỏi có một lời giải thích thì tôi chẳng thể trả lời mà chỉ có thể nói: nó là thứ tình yêu mà người Hải Phòng đã “trót ngấm vào máu” mất rồi.
 
Lạch Tray đã có những hình ảnh đẹp về CĐV Hải Phòng - Ảnh D.A

Mảnh đất bên bờ con sông Cấm khi hiền hoà, khi sục sôi bao năm qua phải chăng đã hun đúc lên một thứ tình yêu rất lạ đó?! Có ai đó đã nói “chẳng ở nơi nào người Hải Phòng thể hiện mình rõ nét nhất khi đứng trong sân vận động”. Có thể ai đó nói rằng đó là một lời nhận xét phiến diện, nhưng cũng có rất nhiều người gật đầu ra chiều tâm đắc. Mỗi con người đều có lòng tự hào về mảnh đất mà họ sinh ra và lớn lên, và ở mỗi góc nhìn để người ta nhận thấy bạn ở nơi đâu, người Hải Phòng cũng vậy. Họ muốn đứng giữa Lạch Tray để nói:Vâng! Tôi là người Hải Phòng.
 
Không khí cổ vũ ở Lạch Tray từng sôi động nhất V-League - Ảnh D.A

Bóng đá Hải Phòng trong những năm tháng đẹp nhất, giàu thành tích nhất thì thế hệ chúng tôi còn chưa hề sinh ra để đến khi chúng tôi biết cảm nhận về cái hay cái đẹp của bóng đá thì những đội bóng tên tuổi của Hải Phòng đã ở xa lắm rồi. Đã có những “nốt trầm”, nhưng xao xuyến lắm, đã lên - xuống, đã thay tên đổi chủ bao lần, màu áo khi đỏ khi vàng...nhưng cái đầu nó bảo , cái chân nó đưa để giới ghiền túc cầu giáo ở Hải Phòng lại về với Lạch Tray những chiều cuối tuần.

Vẫn biết Hải Phòng chưa phải là đội bóng vẹn toàn, chưa phải đại gia này nọ...vẫn còn vật lộn chắt chiu từng điểm, vẫn trắng tay mỗi khi đến xứ người…, nhưng con tim mách bảo để người Hải Phòng “phải” có trách nhiệm với đội bóng nơi xa, để họ vững tin trên sân cỏ, để họ thấy có đứa em, người cha trên khán đài dù, cho có là Hàng Đẫy, Thống Nhất hay Chi Lăng, Cao Lãnh... đi chăng nữa. Người Hải Phòng tâm niệm một điều rằng “trong mỗi chuyến đi xa lại thấy yêu quê mình đất Cảng” và cứ thế họ đi, cứ thế họ cất bước, dấu chân người Hải Phòng in dấu khắp mảnh đất cong cong hình chữ S này để đường họ đi dài theo chiều dài đất nước.

V-Leage 2009 đã đi vào những vòng cuối. V-Leage 2009 đang "sống" rất vội, người ta đang thấy cuộc chạy trốn của số phận đến từ xứ Thanh, người ta đang thấy Cup về sông Hàn, người ta thấy "con hổ giấy" cao nguyên HA.GL đã hiện nguyên hình...và người ta cũng thấy một Lạch Tray “vừa giận lại vừa thương”.
 
Nhưng thói quen vào sân Lạch Tray "như đi hội" của người Hải Phòng sẽ không còn nữa ở vòng 24 vì những hành vi của những hooligan đất Cảng - Ảnh D.A

Người hâm mộ Hải Phòng vẫn hình dung về một Lạch Tray đẹp lắm, tự hào lắm bởi không khí bóng đá ở đấy sôi động thuộc loại số 1 V-League, nhưng chủ nhật vừa qua đã xuất hiện một Lạch Tray "xấu xí". Tôi cũng chẳng muốn nhắc thêm gì về buổi chiều ảm đạm đó nữa, người Hải Phòng cũng muốn quên nó thật mau. Có thể người Hải Phòng sẽ hụt hẫng lắm, nhưng đây là khoảng lặng cần thiết để họ ngẫm lại những gì đã qua, bởi chính họ đã tự tước đi cái niềm đam mê vốn có của chính mình.

Thực sự người Hải Phòng phải làm nhiều hơn nữa để làm đẹp mình, làm đẹp Lạch Tray của họ, đẹp cho cả V-Leage này nữa. V-Leage đang nhìn về đất Cảng, ở đó nay có một Lạch Tray "rất khác": Lạch Tray của một chiều vắng khán giả!

-Dongkdn-
 

Trên đây là bài viết của một cổ động viên Hải Phòng sau “bản án” của VFF dành cho sân Lạch Tray hậu vòng 22 V-League 2009. TT&VH Online rất mong nhận được nhiều bài viết của bạn đọc về những vấn đề của các giải VĐQG ở những vòng đấu cuối đang “nóng bỏng”. Bài viết, ý kiến của các bạn xin gửi về địa chỉ email: ttvhonline@thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN