thethaovanhoa.vn

Bài 2: Mình vì nghệ thuật, ai vì mình?

28/07/2009 07:48 GMT+7

Tai nạn, thậm chí dẫn đến thương tật của diễn viên trên phim trường đã có bảo hiểm lo. Còn những sự cố ảnh hưởng đến hình ảnh diễn viên - đồng nghĩa với danh dự, uy tín thì ai sẽ là người bảo vệ?

(TT&VH Cuối tuần) - Tai nạn, thậm chí dẫn đến thương tật của diễn viên trên phim trường đã có bảo hiểm lo. Còn những sự cố ảnh hưởng đến hình ảnh diễn viên - đồng nghĩa với danh dự, uy tín thì ai sẽ là người bảo vệ?

Sự cố mới nhất của làng điện ảnh Việt là việc chấm dứt hợp đồng vai Trần Thị Dung trong phim Trần Thủ Độ do “không đạt một số thỏa thuận”. Nghe nói “thỏa thuận không đạt” này có liên quan tới việc Á hậu Thiên Lý vì muốn giữ hình ảnh mình mà không chịu “hy sinh” trong cảnh... mát mẻ. Lại nghe nói, cảnh “mát mẻ” này chẳng thấm tháp vào đâu so với nhiều cảnh tương tự của điện ảnh hay truyền hình Việt hiện nay. Thế mà một cô gái trẻ, du học tại Mỹ, một đất nước rất “cởi mở” trong chuyện này, đã hy sinh một học kỳ của mình ở Mỹ, hy sinh nếp sinh hoạt của con nhà “trâm anh” để dãi nắng dầm mưa với đoàn phim, đến “chuyện này” lại không dám “hy sinh vì nghệ thuật”, kể cũng lạ...


Á hậu Thiên Lý trước khi xảy ra “sự cố” phim Trần Thủ Độ

Trong cái nghệ thuật mênh mông ấy, người ta đã đạt đến “cảnh giới” nào trong chuyện “hy sinh”? Nhẹ nhẹ thì có để tấm lưng trần, vừa vừa thì thấy cả người không có quần áo từ phía sau, còn hy sinh kiểu của Kate Winslet (trong The Reader) hay Thang Duy (trong Sắc, giới) thì đúng là không còn gì để... mất.

Quay lại chuyện “nhà mình”, đàn chị như Trà Giang, Thúy An... thì không thấy, nhưng sau này thì có Hồng Ánh (Thung lũng hoang vắng, Trăng nơi đáy giếng), Hà Kiều Anh (Đẻ mướn), Trần Nữ Yên Khê, Như Quỳnh (Mùa hè chiều thẳng đứng)... tình nguyện “xả thân” vì nghệ thuật. Dĩ nhiên, các cô làm thì cứ làm chứ không có tuyên bố hay giải thích gì, nhưng người xem, không biết từ lúc nào (hay từ nhận thức nào) cũng coi như là... “chuyện ở huyện” thôi. Cũng không có phản đối, phản ứng gì. Cả hai phía đều đến với nghệ thuật một cách trong sáng.

Nhưng đến thời kỳ các “hot girl” được mùa đóng phim hiện nay thì vấn đề bắt đầu trở nên khá... bạo liệt. Có cô mạnh miệng: “Sẵn sàng hở đến đâu cũng được, vì nghệ thuật”. Giới trẻ “dám nói dám làm” có khác, cởi tứ tung.


Cảnh trong Chuông reo là bắn

Vì nghệ thuật hay vì cái gì thì cần coi lại. Nhiều kiểu hở có vẻ vì... đàn ông hơn: không mặc gì nằm trong bồn tắm, hoa ở các “vị trí chiến lược” (Chuông reo là bắn); Mặc áo tắm chạy lòng vòng trên bãi cỏ, đằng sau là một mớ trai trần trục trục (Đẹp từng Centimet); Thư ký trong công ty dệt may mà mặc như... không mặc (Cô gái xấu xí)...

Nghệ thuật muôn trùng không biết có dung nạp loại chưa nghệ sĩ đã lo cởi đồ không, nhưng thế giới mạng thì đang “hot” thực sự vì những vụ này. Chưa đi hát đã thấy các nàng mặc đồ tắm, cưỡi xe mô tô ưỡn ẹo. Chưa đóng phim đã thấy mặc quần còn ngắn hơn cả nội y nằm dài... trên mạng (còn ở đâu nữa thì không biết?!). Rùm beng hơn, có ca sĩ diễn viên L. đóng hai, ba phim chưa nổi, thế là toàn áo tắm và nuy, miệt mài úp mở chuyện tình ái. Cũng chưa nổi tiếng được, thế là nàng chuyển qua viết tiểu thuyết sexy, nhưng mãi chưa thấy ra mắt. Lại có ca sĩ Q. đóng được vài phim thì hào hứng: “Sẵn sàng “nuy” vì nghệ thuật”... nhưng mãi chưa thấy nghệ thuật nằm ở phim nào. “Nuy” dường như đang trở thành phương tiện để nổi tiếng, để phát ngôn.

Trong giới làm phim nghe chuyện Á hậu quyết không “hy sinh”, nhiều nữ diễn viên đồng cảm: “Mình vì nghệ thuật (mà không biết có nghệ thuật không nữa), rồi... ai vì mình?”. Những vụ việc còn sờ sờ ra đó: ảnh “nóng” từ cảnh quay phim của Hà Kiều Anh và Mỹ Uyên trước đây được chuyền nhau qua những chiếc điện thoại di động; ảnh Tăng Thanh Hà “hở từng centimet” mới đây cũng nằm trên màn hình di động của không ít khán giả “hâm mộ” với những lời bàn tán không được... điện ảnh lắm. Chuyện đó thì ai bảo vệ giùm các cô? Cái này, ở Việt Nam mình thì... khó nói lắm.


Cảnh trong phim Đẹp từng Centimet

Đau hơn, Hồng Ánh, là diễn viên chuyên nghiệp rồi, không ngại “nuy” trong Thung lũng hoang vắng, nhưng hậu quả là... bị bồ bỏ (may mà sau này trời thương ban cho ông chồng hiểu biết nghề điện ảnh). Còn Thiên Lý, chắc là “đau” lắm (như cô nói là “gần như suy sụp”) khi quyết định chia tay “mối tình đầu”, nhưng cô đã nói rõ lý do “không hy sinh” của mình: “Nếu đạo diễn có tài, diễn viên giỏi thì vẫn có thể lột tả được nhân vật Trần Thị Dung rất phụ nữ, trân trọng tình yêu nam nữ thiêng liêng nhưng trên hết là biết sống vì nghiệp lớn cho một sơn hà xã tắc hùng cường, cho một dân tộc đoàn kết, một nền chính trị ổn định. Đâu nhất thiết phải xây dựng một Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung gợi cảm, với những cảnh hở hang trên phim. Thế hệ trẻ sẽ nghĩ gì, những bậc cao niên sẽ nghĩ gì khi thấy một Trần Thị Dung lồ lộ da thịt được khai thác triệt để trong phim?” (trả lời phỏng vấn báo Thanh niên 22/7/2009). Theo chỗ chúng tôi được biết, một số cảnh “lồ lộ” này không có trong kịch bản mà chỉ phát sinh trong quá trình quay và diễn viên không được đảm bảo về sự “an toàn” của những hình ảnh của mình.

Đón đọc Bài 3: Những nữ diễn viên nói gì về việc đóng cảnh "nóng"

Đỗ Duy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN