Nữ diễn viên Farrah Fawcett - cựu "Thiên thần của Charlie" đã qua đời hôm 25/6 vì căn bệnh ung thư. Biểu tượng sắc đẹp một thời của Hollywood ra đi mà vẫn đau đáu trong mình một nỗi lo về cậu con trai duy nhất.
(TT&VH Online) - Nữ diễn viên Farrah Fawcett - cựu "Thiên thần của Charlie" đã qua đời hôm 25/6 sau một quãng thời gian dai dẳng chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ý nguyện cuối cùng của nữ diễn viên 62 tuổi là dành toàn bộ tài sản của mình cho cậu con trai Redmond. Theo đó, người tình của Fawcett là Ryan O'Neal không được nhận bất kì đồng nào từ khối tài sản của bà.
Nam diễn viên Ryan O'Neal (68 tuổi) là người luôn túc trực bên giường bệnh của Farrah cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng trong di chúc của biểu tượng sắc đẹp một thời ở Hollywood, cái tên Ryan O'Neal không hề được nhắc đến. Theo tờ Sunday Express, Fawcett để lại toàn bộ tài sản trị giá khoảng 4 triệu Euro cho Redmond - cậu con trai mà bà có với Ryan O'Neal.
Farrah Fawcett và Ryan O'Neal
Redmond là đứa con lkhiến Fawcett luôn phải bận tâm, lo lắng khi bà còn sống. Trước đây, anh thường xuyên gặp rắc rối với pháp luật. Hiện chàng thanh niên 24 tuổi này đang phải ngồi bóc lịch trong nhà giam vì tội tàng trữ ma túy. Trong tang lễ tiễn đưa mẹ, Redmond xuất hiện với chiếc còng số 8.
Số tài sản của Fawcett hiện đang nằm trong sự kiểm soát của hai nhà quản lí tài sản. Những người này có trách nhiệm giúp Redmond quản lí tốt số tài sản được thừa kế mà không chi tiêu quá phóng túng. Theo đó, bên cạnh số tiền được cấp để mua một căn nhà ở Los Angeles, hàng tháng sẽ có một khoản tiền nhất định được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Redmond.
Tuần qua, Ryan O'Neal xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC và kể về cái chết đầy thương tâm của người tình lâu năm Farrah Fawcett. Ông chia sẻ, ước nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt của nữ diễn viên là được nói chuyện điện thoại với cậu con trai Redmond.
Farrah Fawcett và con trai
“Tôi đặt tai nghe lên tai cô ấy. Hai mẹ con họ đã trò chuyện về sự ăn năn, hối lỗi của Redmond cũng như những lầm lỗi mà thằng bé không bao giờ muốn mắc phải một lần nữa. Redmond hứa sẽ cố gắng để sống tốt hơn – một cuộc sống mà mẹ nó sẽ phải hãnh diện về con trai mình”, Ryan bộc bạch.
Trước khi ra đi, Fawcett cũng đã viết một bức thư chia tay gửi cho con trai, trong thư có đoạn viết: “Được làm mẹ của con là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng trong cuộc đời mẹ. Mẹ phải ra đi nhưng mẹ hi vọng con sẽ luôn kiểm soát và giải quyết tốt mọi rắc rối mà con gặp phải trong cuộc sống. Mẹ mong con sẽ trưởng thành hơn".
Kim Thoa (theo Bild)