thethaovanhoa.vn

Milan - Chelsea 1-2: Thua tỉ số, thắng tinh thần

26/07/2009 12:19 GMT+7

Sau thất bại trước Chelsea, cũng là trận thua thứ hai trong chuyến du đấu trên đất Mỹ, có ít nhất hai điểm sáng mà Milan thu được, gồm lối chơi và tinh thần rất tích cực.

(TT&VH) - Có thể, sẽ là hơi quá khi cho rằng Milan của Leonardo đang tiến bộ vượt bậc theo từng trận. Nhưng sau thất bại trước Chelsea, cũng là trận thua thứ hai trong chuyến du đấu trên đất Mỹ, có ít nhất hai điểm sáng mà Milan thu được, gồm lối chơi và tinh thần rất tích cực. Cùng một tỉ số, nhưng cách Milan thất bại trước Chelsea nhận được nhiều lời khen ngợi và cổ vũ hơn là trận thua America hai ngày trước đó.

Nếu như Milan từng mắc quá nhiều sai lầm và thi đấu rệu ra trước đối thủ Mexico, thì những vấn đề đó gần như không còn tồn tại khi bước vào cuộc gặp gỡ với Chelsea. Hàng thủ đã thi đấu tốt hơn (trừ Onyewu vẫn còn lúng túng khi vào sân), trong khi hàng công vẫn tiếp tục "nhả đạn" dù Inzaghi ngồi dự bị. Thậm chí, nếu không bị may mắn quay lưng, và một Cech quá xuất sắc trong khung thành Chelsea, Milan đã có thể giành chiến thắng, hoặc ít nhất một kết quả hòa.

Milan (áo sáng) trong trận thua Chelsea 1-2

Nhưng không vội bàn đến tỉ số, trong trận đấu mà Seedorf và Ronaldinho cùng nhau thử độ cứng của xà ngang với hai pha dứt điểm tuyệt đẹp (Seedorf lốp bóng ở góc hẹp, Ronnie đá phạt trực tiếp), Milan đã cho thấy tín hiệu đầy lạc quan về lối chơi. Ngay cả những tifosi khó tính nhất cũng không thể phủ nhận đây là màn trình diễn đẹp mắt nhất mà Milan thể hiện, kể từ khi vòng quay của triều đại mới bắt đầu. Trong đó, điểm nổi bật là sự kết hợp của những pha phối hợp đa dạng, với sự ngẫu hứng của một vài cá nhân. Hàng thủ Chelsea không ít lần bị xé toang bởi các pha phối hợp ngắn có dấu chân Ronnie và Seedorf.

Với những gì thể hiện trước Chelsea và 3 trận đấu trước đó, Milan đang dần định hình bộ khung được xây dựng trên nền tảng 4-3-3. Cặp trung vệ Nesta - Thiago Silva, một trải qua 2 cuộc phẫu thuật mùa trước, và một trải qua nửa năm không thi đấu, đang từng bước tìm được tiếng nói chung. Flamini tiếp tục gây ấn tượng ở trung tuyến, và Seedorf cũng đang thể hiện phong độ tích cực theo từng trận. Trên hàng công, Ronaldinho và Inzaghi có thể chiếm 2/3 vị trí chính thức. Những cái tên trẻ Abate, Di Gennaro hay Zigoni cũng ít nhiều thể hiện dược mình.

Nhưng điều quan trọng hơn, Milan đã thu được một kết quả rất tốt về mặt tinh thần. Các cầu thủ, đặc biệt là Ronaldinho, đã thể hiện khát vọng mãnh liệt và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi để tạo nên bầu không khí cạnh tranh lành mạnh giữa các vị trí. Milan đang từng bước tiến bộ, cũng như ổn định về mặt tinh thần, và đó là điều mà tân HLV Leonardo không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Ngọc Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN