thethaovanhoa.vn

Phân hạng chặng 10 GP Hungary: Alonso giành pole, Massa nhập viện

26/07/2009 09:12 GMT+7

Một ngày buồn vui lẫn lộn của những tay đua tên tuổi. Sau gần 2 năm chờ đợi, nhà cựu VĐTG Fernando Alonso mới lại giành pole xuất phát. Trong khi ấy, Felipe Massa đã kết thúc vòng đua phân hạng ở trong… bệnh viện.

(TT&VH) - Một ngày buồn vui lẫn lộn của những tay đua tên tuổi. Sau gần 2 năm chờ đợi, nhà cựu VĐTG Fernando Alonso mới lại giành pole xuất phát. Trong khi ấy, Felipe Massa đã kết thúc vòng đua phân hạng ở trong… bệnh viện, với nguy cơ chấn thương sọ não.

Lần gần nhất Alonso giành pole là tháng 9/2007 ở Grand Prix Italia (và sau đó anh cán đích đầu tiên). Kể từ đó tới nay, tay lái người TBN đã trải qua 31 Grand Prix mà không một lần được xuất phát đầu đoàn đua. Hậu quả tất yếu: anh chỉ 2 lần về nhất chặng (tại Singapore và Nhật Bản), và thành tích cuối năm thì tụt dần. Từ thứ 3 (2007) xuống thứ 5 (2008) và hiện giờ là vị trí thứ 9. Sau nửa chặng đường ở mùa giải này, anh chưa một lần giành podium (tốp 3).

Cựu VĐTG Fernando Alonso giành pole chặng 10 Grand Prix Hungary

Nhưng tại đường đua Hungaroring chiều nay, Alonso sẽ có cơ hội lần đầu bước lên bục vinh quang ở mùa giải này. Trong cuộc đua phân hạng diễn ra hôm qua, tay lái người TBN đã giành best lap (chạy một vòng nhanh nhất) với thời gian 1 phút 21 giây 596, vượt qua bộ đôi Vettel và Webber của Red Bull, với khoảng cách khá sít sao. Việc xuất phát đầu tiên ở Hungaroring sẽ là một lợi thế cực lớn đối với mọi tay lái, vì đường đua ở đây khá hẹp, không hề thuận lợi cho những pha vượt mặt.

Với Alonso, Hungaroring cũng gợi lại những ký ức tươi đẹp. 6 năm trước, anh đã giành được chức vô địch chặng đầu tiên trong sự nghiệp (cũng dưới màu áo Renault) ở đường đua này. Không những thế, ngày đó anh còn là tay lái trẻ nhất trong lịch sử giành ngôi nhất chặng (kỷ lục này sau đó đã bị phá bởi Sebastian Vettel). Nếu chiều nay, Alonso lặp lại thành tích 6 năm về trước, đó còn là một món quà sinh nhật tuyệt vời mà anh tự tặng cho chính mình. 3 ngày nữa (29/7), Alonso sẽ tròn 28 tuổi.

Felipe Massa phải nhập viện sau tai nạn bất ngờ trên đường đua

Tuy nhiên, hôm qua là một thứ bảy đen tối của Felipe Massa. Tay lái của Ferrari đã quá xui xẻo khi bị một mảnh vỡ khá lớn từ chiếc xe của người đồng hương Rubens Barrichello bắn vào đầu ở lượt đua thứ 4. Mặc dù đội mũ bảo hiểm, nhưng chấn động quá mạnh đã khiến Massa bất tỉnh còn chiếc xe của anh đâm vào đống lốp ven đường đua. Massa ngay lập tức được đưa ra khỏi xe và chở bằng trực thăng vào bệnh viện AEK. Theo chẩn đoán của bác sĩ, tay lái này bị dính một vết rách ở trán, xương sọ bị tổn thương và não bị chấn động. Dĩ nhiên, anh không thể tham dự cuộc đua chính thức và sẽ phải trải qua phẫu thuật.

Tai nạn của Massa càng khiến Ferrari thêm khó khăn. Ngày hôm qua, Kimi Raikkonen chỉ xuất phát ở vị trí thứ 7, ngay trước Jenson Button. Trong khi đó, ĐKVĐ thế giới Hamilton hy vọng ít nhất sẽ giành podium khi xuất phát ở vị trí thứ 4.

Các tay đua xuất phát đầu tiên

1.Alonso Renault 1’21”569

2.Vettel RedBull 1’21”607

3.Webber RedBull 1’21”741

4.Hamilton McLaren 1’21”839

5.Rosberg Williams 1’21”890

Xếp hạng tay đua

1.Button Brawn GP 68

2.Vettel Red Bull 47

3.Webber Red Bull 45,5

4.Barrichello Brawn GP 44

5.Massa Ferrari 22

Xếp hạng đội đua

1.Brawn GP 112

2.Red Bull 92,5

3.Toyota 34,5

4.Ferrari 32

5.Williams 20,5

P.CHI

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN