thethaovanhoa.vn

Thị trường chuyển nhượng: Những “dự án” dang dở

27/07/2009 19:06 GMT+7

Thường thì người ta ít khi thông cảm với cầu thủ. Trong thời đại mà họ là triệu phú như hiện nay, những vấn đề đau đầu của họ chỉ là “chuyện nhỏ” nếu so với đại đa số đang vật lộn cùng một thế giới khó khăn.

(TT&VH cuối tuần) -  Thường thì người ta ít khi thông cảm với cầu thủ. Trong thời đại mà họ là triệu phú như hiện nay, những vấn đề đau đầu của họ chỉ là “chuyện nhỏ” nếu so với đại đa số đang vật lộn cùng một thế giới khó khăn. Lấy ví dụ khi Andriy Arshavin phàn nàn về mức thuế “bóc lột” ở bóng đá Anh, hãy nhớ rằng anh ta “chỉ” kiếm được…hai triệu bảng mỗi năm mà thôi!

Rõ ràng, các cầu thủ đang tạo ra một giới hạn mới cho chính họ. Cần quên đi nhanh chóng những sự khó chịu hay cảm giác bất công. Bởi với mức lương hậu hĩnh như vậy, làm sao còn có thể phàn nàn về công việc được chứ? Nhưng nhìn những gì đang diễn ra ở Man. City, nếu là người giàu lòng trắc ẩn, hẳn bạn sẽ cảm thấy thương hại cho không ít cầu thủ đã và đang bị loại bỏ khi là một phần của những “dự án” dở chừng.

Mới đây, tiền vệ trẻ 22 tuổi Gelson Fernandes lặng lẽ rời Man. City sang Saint-Etienne. Vụ việc chẳng được báo chí Anh quan tâm mấy khi họ còn đang mải dõi theo những chủ đề nóng hổi khác của Man. City như John Terry hay Emmanuel Adebayor. Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác, câu chuyện của Fernandes gợi lên không ít điều đáng nghĩ trong mùa Hè, mùa của những cuộc bán mua.

Màu áo Man. City giờ chỉ còn là dĩ vãng với Gelson Fernandes

Mùa Hè 2007, Fernandes được HLV Sven-Goran Eriksson (người lại mới gây xôn xao bóng đá Anh khi trở lại đây cùng đội bóng hạng Ba Notts County) mua về. Khi đó, với con số sáu triệu euro mà Man. City bỏ ra, Fernandes trở thành vụ chuyển nhượng lớn thứ nhì lịch sử giải Thụy Sĩ. Eriksson còn đánh giá: “Cậu ấy là cầu thủ trẻ hay nhất Thụy Sĩ”. Sự nghiệp của Fernandes ở Man. City và Premier League cũng khởi đầu đầy ấn tượng. Mùa giải đầu tiên, anh được ra sân tới 32 lần và có một chỗ trong đội hình đội tuyển Thụy Sĩ dự EURO 2008. Có thể còn thiếu một chút đẳng cấp, một chút kinh nghiệm song Fernandes được đánh giá là đủ khả năng và thừa nhiệt tình.

Nhưng khi Eriksson phải ra đi và những ông chủ A-rập xuất hiện, đột nhiên Man. City “bị” nâng tầm tiêu chuẩn. Nó cao hơn những gì Fernandes được đánh giá! Vicent Kompany đến hồi tháng tám năm ngoái rồi sau đó là Nigel De Jong hồi tháng Giêng năm nay. Và vừa rồi lại thêm Gareth Barry. Không còn nhiều chỗ cho Fernandes ở hàng tiền vệ. Mùa giải vừa qua anh chỉ được chơi 27 trận mà chủ yếu là vào sân từ băng ghế dự bị. Không ngạc nhiên chút nào khi Fernandes ra đi.

Hãy nhớ lại mùa Hè hai năm trước, Eriksson gần như mua nguyên một đội hình mới ở Man. City. Trong số đó, liệu bao nhiêu cái tên trở thành “đồ thừa” như trường hợp Fernandes? Rolando Bianchi hiếm khi được coi là một trụ cột trước khi trở lại Italy. Valeri Bojinov trải qua những chấn thương dai dẳng và giờ khó mà chen chân được vào hàng công đang khủng hoảng thừa. Javier Garrido khởi đầu đầy hứa hẹn song giờ sẽ phải đóng vai dự bị đằng sau Wayne Bridge ở vị trí hậu vệ trái. Trường hợp Martin Petrov cũng tương tự với cái bóng Robinho đằng trước. Vedran Corluka chỉ trụ ở Man. City được một mùa rồi sang Tottenham. Elano có những thời gian tỏa sáng song giờ chỉ được xem như một vai phụ và mới có tin sẽ sang Cologne ở Bundesliga theo một hợp đồng cho mượn. Rồi những chữ ký đầu năm 2008 thì sao? Tiền đạo Benjani đến từ Portsmouth vào phút chót kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Chân sút Felipe Caicedo đến từ Basel cũng khiến Man. City tốn 5,2 triệu bảng.

Tất cả bọn họ đều đặt bút ký hợp đồng với suy nghĩ sẽ có “việc làm” ổn định. Phần lớn thường xuyên được ra sân trong mùa giải đầu tiên cầm quân của Eriksson, mà bộ ba Elano-Petrov-Corluka đặc biệt gây ấn tượng. Nhưng rồi những ông chủ mới đi kèm với tham vọng mới, giấc mơ mới mà họ tin rằng chỉ đạt được khi mua về các cầu thủ “xịn” hơn. Và quá trình thay đổi này được yêu cầu phải nhanh chóng bởi kiên nhẫn là khái niệm đã tuyệt chủng với các ông chủ trong bóng đá hiện đại. Mark Hughes trở thành “đứa trẻ” trong cửa hàng bánh kẹo với túi đầy ắp tiền! Bỗng nhiên, những cầu thủ giỏi trước đây trở nên không đạt tiêu chuẩn. Petrov tốt đấy. Nhưng Robinho tốt hơn. Benjani? Không tồi. Nhưng Adebayor hay hơn chứ?

Ngay cả những chữ ký màu mực còn mới như Shaun Wright-Phillips (chính xác hơn là trở lại), Craig Bellamy và nhất là Roque Santa Cruz cũng sẽ phải suy nghĩ trước sự xuất hiện của Adebayor, Carlos Tevez. Liệu họ có thực sự là một phần trong “dự án” của Hughes hay không? Một giấc mơ mới rất có thể nhanh chóng biến thành nỗi đau với các cầu thủ mới ở loại “sao vừa vừa” như thế.

Tấm gương mà Man. City đang học theo là Chelsea cũng từng đóng vai “cái bẫy” tương tự khiến không ít cầu thủ vỡ mộng. Mùa Hè đầu tiên dưới thời Roman Abramovich thật sôi động. Stamford Bridge tấp nập đón chào các gương mặt mới. Kỳ vọng lúc đó còn chưa cao. Các fan Chelsea dĩ nhiên hào hứng và mơ về viễn cảnh sán lạn mới của đội nhà, song họ cũng hài lòng và vui vẻ khi chứng kiến những tên tuổi như Joe Cole, Hernan Crespo hay Damien Duff tung hoành trong màu áo xanh.

Một mùa giải sau đó, Jose Mourinho xuất hiện. Kỳ vọng giờ đây chuyển thành mục tiêu rõ ràng là những chiếc cúp lấp lánh. Số nhiều. Thang tiêu chuẩn được nâng lên tầm mới. Glen Johnson? Khá đấy, nhưng Paulo Ferreira là nhà vô địch châu Âu, dĩ nhiên phải hay hơn. Roberth Huth? Hữu ích đấy, song Ricardo Carvalho tuyệt hơn. Vân vân và vân vân. Những trường hợp đau hơn như Scott Parker nhanh chóng thấy cửa ra của Stamford Bridge và cơ hội tham dự World Cup tan tành mây khói.

Những “dự án” dở dang như Man. City thời Eriksson hay Chelsea năm đầu tiên thời Abramovich khiến không ít cầu thủ lâm vào cảnh…dang dở. Đó có thể là bước lùi nghiêm trọng trong sự nghiệp và là bài học cho những ngôi sao đang được Man. City mời mọc lúc này. Họ cần cân nhắc rằng liệu trong một thời gian ngắn thôi, liệu họ có từ vai trò “đáp án” biến thành “câu hỏi” ở đội bóng mới. Trường hợp Fernandes là khoảng 12 tháng. Trường hợp của Bellamy hay thậm chí là Santa Cruz lúc này có thể sẽ ngắn hơn thế….
 
Trung Sơn (Hong Kong)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN