thethaovanhoa.vn

Mỹ và Mexico tranh chức vô địch Gold Cup: Đến hẹn lại lên

25/07/2009 09:31 GMT+7

Lịch sử đã lặp lại khi Mỹ và Mexico lại một lần nữa gặp nhau ở trận chung kết Gold Cup. Thực tế đây là trận chung kết xứng đáng nhất vì ở khu cực CONCACAF này, họ là những đại diện ưu tú nhất.

(TT&VH) - Lịch sử đã lặp lại khi Mỹ và Mexico lại một lần nữa gặp nhau ở trận chung kết Gold Cup. Thực tế đây là trận chung kết xứng đáng nhất vì ở khu cực CONCACAF này, họ là những đại diện ưu tú nhất.

1 tháng 2 trận CK

Tháng trước, khi Mỹ quật ngã đội bóng số 1 thế giới TBN để lọt vào chung kết Confed Cup, người ta đã nhắc đến Hiệu ứng Obama với khẩu hiệu tranh cử “Yes, we can”. Hôm qua, cũng với tỷ số 2-0, chiến thắng của ĐT Mỹ B trước Honduras ở bán kết Gold Cup được đón nhận một cách bình thản hơn nhiều. Đơn giản, đó là điều tất yếu đối với họ

Khi những ngôi sao tại Nam Phi vắng mặt, cơ hội đã được chia đều cho những “kép phụ”. Ở Gold Cup năm nay, có tới 6 tuyển thủ Mỹ đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG. Và người gần nhất làm được điều ấy là trung vệ Clarence Goodson, đá chính thay đội trưởng Jimmy Conrad bị chấn thương ở trận bán kết với Panama trước đó. Ở phút cuối cùng của hiệp một, cầu thủ đang khoác áo IK Start ( Na Uy) này đã phá vỡ thế bế tắc bằng một pha đánh đầu từ tình huống lên tham gia tấn công khi đội nhà được hưởng phạt góc.
 
Mexico sẽ gặp Mỹ trong trận CK Gold Cup 2009
 
Ở Confed Cup, Clint Dempsey đã nổi lên như một nhạc trưởng tài năng của ĐT Mỹ và được chọn vào đội hình tiêu biểu. Còn tại Gold Cup, Stuart Holden đã trở thành một phát hiện đáng chú ý nhất của đội chủ nhà. Ở vòng bảng, “số 10” đã ghi 2 bàn, còn ở trận bán kết hôm qua, anh thể hiện khả năng kiến tạo hiệu quả với những đường chuyền có điểm rơi chuẩn xác. Đầu tiên là pha đá phạt góc để Goodson mở tỷ số, và sau đó là đường tạt cho Kenny Cooper ấn định chiến thắng 2-0 đúng vào phút cuối trận đấu. Cũng phải thấy rằng Honduras một lần nữa thể hiện sự mất tập trung trong những thời khắc quyết định (cuối 2 hiệp đấu).

Chiến thắng này đã giúp các nhà ĐKVĐ tiến sát hơn nữa đến chức vô địch Gold Cup thứ 3 liên tiếp và thứ 5 trong lịch sử. Thử thách cuối cùng của họ là kình địch Mexico khi trận CK của mùa giải trước tái hiện.

Aguirre toại nguyện

Do Gold Cup 2009 không có trận đấu tranh giải ba, nên cơ hội duy nhất để Javier Aguirre được trở lại dẫn dắt các học trò ở giải đấu này là Mexico phải giành quyền vào chơi trận chung kết. Và ông đã được toại nguyện, dù chiến thắng của đội bóng này trước Costa Rica không thực sự thuyết phục.

Phải đến phút 88, Mexico mới có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền đạo gốc Argentina Guillermo Franco. Bàn thắng muộn mằn ấy những tưởng đã giúp Mexico sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, thì Ledezma đã xuất hiện đúng lúc gỡ hòa cho Costa Rica. Sự căng thẳng tiếp tục diễn ra khi không bên nào ghi được bàn thắng ở thời gian đá hiệp phụ. Tuy nhiên, ở loạt sút cân não, người hùng Ledezma đã trở thành tội đồ khi không thắng nổi Ochoa ở lượt sút thứ 3. Trái lại, cả 5 cầu thủ Mexico đều không mắc một sai lầm nào trên chấm 11m.

Mỹ gặp Mexico, đó được xem là trận chung kết trong mơ của Gold Cup. Cả hai đang chia nhau thống trị giải đấu này với 4 chức vô địch. Đội bóng duy nhất ngoài họ từng đăng quang ở Gold Cup là Canada hồi năm 2000. Đây cũng là lần thứ 3, Mỹ và Mexico tranh chức vô địch khu vực. Mỹ từng chịu thua Mexico vào các năm 1993 (0-4), và 1998 (0-1), nhưng năm 2007, họ đã trả nợ bằng chiến thắng 2-1.
 
Bán kết:

Honduras – Mỹ 0-2
(Goodson 45’, Cooper 90’)

Costa Rica – Mexico 1-1
(Ledezma 90’ – Franco 88’ - Mexico thắng 5-3 bằng thi đá luân lưu)
 
Chung kết (2h00 ngày 27/7):

Mỹ - Mexico

Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN