Sang Real Madrid, Kaka đem về cho Milan 65 triệu euro và trong mùa bóng tới sẽ làm giảm chi phí lương của Milan xuống 20 triệu euro (tính cả thuế, để trả 10 triệu thì phải mất tổng cộng 20 triệu).
(TT&VH) - Sang Real Madrid, Kaka đem về cho Milan 65 triệu euro và trong mùa bóng tới sẽ làm giảm chi phí lương của Milan xuống 20 triệu euro (tính cả thuế, để trả 10 triệu thì phải mất tổng cộng 20 triệu). Ibrahimovic đến Barcelona và trút cho Moratti một gánh nặng tài chính. Pirlo có đến 99% rời Milan để sang Chelsea.
Nhưng không chỉ có những ngôi sao sáng ấy ra đi, mà còn cả những tên tuổi không còn sáng nữa cũng đang bị các CLB tìm cách đẩy đi, như Vieira (Inter) và Trezeguet (Juventus). Xu hướng của thị trường chuyển nhượng Italia 2009 nằm ở chỗ, những người đã (hoặc sắp) bị bán đi không chỉ là những tên tuổi lớn, mà còn là những nhân vật luôn đứng đầu trong bảng lương của CLB, và họ bị cho là thủ phạm chính của việc làm cho quỹ lương của các CLB phình to, một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại của Serie A.
Không có gì ngạc nhiên khi Roma ép Montella phải giải nghệ, vì anh vẫn lĩnh đều đều 4,5 triệu euro/năm cho đến 2011, dù từ 2 năm nay hầu như không đóng góp gì; Berlusconi buộc phải hy sinh Kaka để cứu lấy két sắt của đội bóng, trong khi Moratti vận dụng hết sự khôn ngoan của mình để đẩy đi Ibrahimovic, một VIP, nhưng chưa bao giờ là biểu tượng của đội, và sử dụng 50 triệu euro mà Barca trả cho họ trong vụ chuyển nhượng này để trả lương Eto’o trong 5 năm tới. Chi phí lương bổng của Inter, Milan và Juve mùa qua đã chiếm xấp xỉ 80% chi phí hoạt động của đội, với kỉ lục thuộc về Inter, phải trả 175 triệu euro cho các cầu thủ và HLV.
Ibrahimovic và Kaka, hai ngôi sao đã chia tay Serie A trong mùa Hè này
Đấy là lí do tại sao Moratti cổ súy cho chính sách mua hàng xịn (Lucio) với giá rẻ, bán hàng xịn (Ibra) với giá đắt và đang muốn đẩy Vieira đi càng nhanh càng tốt, do anh sẽ hết hạn HĐ mùa tới. Tiền vệ có mức lương lên tới 6 triệu euro/năm này trong những mùa bóng qua thậm chí đã trở thành gánh nặng và nguồn gốc xung đột trong nội bộ do nói “quá nhiều”. Premier League cũng là nơi mà Juventus hướng tới để có thể hy vọng trút sang đó những nhân vật hao tiền tốn của của CLB. Nếu mức lương rất cao dành cho Buffon là cần thiết, Del Piero xứng đáng được hưởng những gì thuộc về tên tuổi của mình, thì Trezeguet (4,5 triệu euro/năm cho 2 năm tới), Poulsen (3 triệu/năm, và vẫn còn 3 năm HĐ) và Tiago (2,5 triệu/năm đến 2012) không hề được đón chào ở lại.
Điều mà ở Ý người ta đang đánh cuộc, là Trezeguet sẽ không sang Milan, bởi bây giờ Milan cũng không muốn trả mức lương cao đến thế nữa. Chỉ trong một mùa hè, Milan đã bán đi Kaka, sắp bán nốt Pirlo (lĩnh 5,5 triệu/năm), thả Shevchenko về Chelsea và không níu kéo Maldini thêm nữa, Berlusconi đã rũ bỏ được 4/5 cầu thủ ngốn nhiều lương nhất của đội. Người duy nhất sống sót là Ronaldinho, được Berlusconi giữ lại như là biểu tượng của Milan mới, thời hậu Kaka-Pirlo-Maldini-Ancelotti.
Mùa trước, anh chỉ lĩnh có 6 triệu euro và mùa tới sẽ được nâng thêm một chút cho đáng mặt ngôi sao thôi. Nhưng lấy gì để đảm bảo, rằng mùa tới Milan không bán anh. Tại Italia, một số nhà bình luận tin rằng, đồng đội trẻ hơn của anh, Pato, có thể cũng sẽ theo chân Kaka mùa tới, khi Milan không đáp ứng được những đòi hỏi về tiền bạc của anh nữa. Khả năng ấy không hề nhỏ và mùa hè calcio 2010 có lẽ còn nóng bỏng và bi đát hơn bây giờ.
N.A