thethaovanhoa.vn

Nếu họ về “Gạch”...

24/07/2009 13:05 GMT+7

Thanh Bình và Anh Đức đều là những tiền đạo có thâm niên trên Tuyển, bao gồm cả các đội trẻ trước đây. Nhưng ở CLB, cả Bình “củi” và Đức “Eto’o” đều rất phập phù.

(TT&VH) - Thanh Bình và Anh Đức đều là những tiền đạo có thâm niên trên Tuyển, bao gồm cả các đội trẻ trước đây. Nhưng ở CLB, cả Bình “củi” và Đức “Eto’o” đều rất phập phù. Một giả định nhiều khả năng xảy ra, là 1 trong 2 người họ (hoặc có thể cả 2) về ĐT.LA ở mùa sau?! Có khi đó lại là một nấc thang rất mới trong sự nghiệp.

Dù mới tuổi 23, nhưng Thanh Bình đã có 6 – 7 năm chơi bóng đỉnh cao, trong màu áo Đồng Tháp cũng như trên bình diện các ĐTQG. Tuổi 17, Thanh Bình đã được ví là “tiểu tướng” với liên tiếp các bàn thắng cho Đồng Tháp ở mùa giải 2003. Và thực tế, tiền đạo có “phom” người rất chuẩn này đã có những trận đấu rất hay trong màu áo U23 QG. Dưới thời HLV Alfred Riedl, Văn Quyến – Thanh Bình là cặp tiền đạo lý tưởng, chứ chẳng phải Văn Quyến - Công Vinh. Chỉ có duy nhất SEA Games 24 ở Thái Lan là ngoại lệ, khi đội bóng không còn Văn Quyến, Bình đá cặp với Vinh và thất bại. Và ai cũng thấy, từ độ đôi ba năm nay, thì Bình chững lại.

Lý do khiến Bình “cùn” đi thì có nhiều. Trong đó phải kể đến việc Thanh Bình không thể cạnh tranh vị trí trên Tuyển với Công Vinh, Việt Thắng và Quang Hải. Nhưng cần thẳng thắn, rằng Bình chưa và có lẽ sẽ không bao giờ là một “siêu phẩm”. Kỹ năng hay nhất của tiền đạo HA.GL là chạy cắt mặt và đánh đầu lái bóng về phía góc xa. Vào thời điểm sung sức, Bình cũng có thể ra chân ở mọi tư thế. Nhưng với một tiền đạo, thì bấy nhiêu đó là quá ít. Chuyển lên Gia Lai, với giá vài tỷ cho 3 năm hợp đồng, nhưng có thể nói cho đến lúc này, “phi vụ” Thanh Bình là quá hớ. Vào thời điểm đội bóng cần Bình nhất, thì anh lại tắt tiếng. HA.GL ngán ngẩm và cá nhân Bình “củi” cũng chán. Từ số 1, Bình bây giờ chỉ là sự lựa chọn thứ 3, trên hàng tiền đạo của “Gỗ”. Và chỉ riêng điều đó, cũng đủ để nói lên bản chất vấn đề.
 
Anh Đức (11) chưa bao giờ có được vị trí chính thức tại Bình Dương. Ảnh: Quang Nhựt
Tồn tại ở một dạng khác là Anh Đức ở B.BD. Không phải bao giờ Đức cũng được sắp đá chính ở Gò Đậu, nhưng các HLV đến rồi đi, thì Đức “Eto’o” vẫn được trao không ít cơ hội thể hiện. Vị trí thường xuyên nhất mà tiền đạo có chiều cao lý tưởng này được sắp là bám biên trong vai trò một tiền đạo cánh. Cựu HLV B.BD Lê Thụy Hải từng nghi ngờ khả năng này của Đức, nhưng chính ông Hải “lơ” cũng phải bất ngờ, khi Anh Đức từng có những trận đấu rất hay ở 2 mùa giải 2007 & 2008, với sải chân dài và tốc độ xuất phát thuộc hàng tốt nhất V-League. Bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới SHB.ĐN mới đây đã là lần thứ 4 ở mùa giải này Anh Đức lập công. Đức muốn hét toáng lên cho tất cả thấy, anh không phải là người thừa ở Gò Đậu. Nhưng không phải ai cũng nghĩ cho Đức. Anh muốn ra đi để tìm cho mình cơ hội cũng là điều dễ hiểu.

Cả Thanh Bình và Anh Đức đều có mối quan hệ rất tốt với các đàn anh – đồng nghiệp ở đàng trong. “Cạ” của Bình “củi” trên Tuyển đều đang thuộc biên chế của ĐT.LA (chứ không phải HA.GL hay Đồng Tháp trước đây). Bình và đội phó ĐTVN Tài Em thậm chí từng có chung một mối tình. Mối quan hệ của anh với đội trưởng Minh Phương cũng rất tốt. Về mặt chuyên môn thuần túy, thì nếu Bình về ĐT.LA, anh sẽ có nhiều cơ sở hơn để thăng hoa. Và ngoài ra, Bến Lức – Long An cũng gần TP.HCM hơn, nơi mà người vợ trẻ của Thanh Bình đang học tập và lập nghiệp. Tinh thần vì thế cũng gọi là sảng khoái. Hàm Rồng rất buồn và lạnh. Bình nhớ nhà, nhớ người và nhớ cái nắng nóng, mưa rào ở phương Nam rồi. Còn với Anh Đức, chỉ về Long An thôi, thì ít nhất cũng là cách giải thoát và làm mới mình, sau thời gian dài chỉ sắm vai dự bị ở đất Thủ. Đức và Bình, người 24, kẻ cũng mới 23. Họ còn đủ thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp.

THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN