thethaovanhoa.vn

Vợ chồng

24/07/2009 08:12 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Hôm nọ - một phụ nữ kể với bạn - tớ và chồng đang đi trên phố thì tình cờ gặp cô vợ cũ. Cô ta chạy ngay tới nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh ấy. May mà tớ có ở đó, chứ nếu không, cô ta làm cho anh ấy chết ngạt mất!
 

Một luật sư cố làm cho chánh án và các bồi thẩm phải mủi lòng về số phận đáng buồn của một người đàn ông xin ly dị vợ vì cô này lãnh cảm đến vô phương cứu chữa:

- Thưa quý tòa, thân chủ của tôi luôn luôn ở trong tình cảnh một người bấm mãi nút thang máy nhưng khổ sở nhận thấy rằng thang máy không sao rời khỏi được tầng một.

Một phụ nữ trung niên đến gặp ông bác sĩ và nói:

- Thưa bác sĩ, ông phải giúp đỡ tôi mới được. Chồng tôi không còn một chút hứng thú nào trong chuyện ấy nữa...

- Ồ - bác sĩ đáp - tôi e rằng trường hợp của ông ấy không đến nỗi tuyệt vọng đâu.

- Sao ông nghĩ thế?

- Cô bồ 19 tuổi của ông ấy vừa ra khỏi đây đã nói với tôi như thế mà!

- Này, có bao giờ cậu tranh cãi với chồng không?

- Tất nhiên là không. Tranh cãi làm gì cho mệt, đằng nào cũng không bao giờ anh ấy đúng cơ mà.

Một phụ nữ đang tham gia soạn từ điển nói với chồng:

- Anh yêu, anh có thể giải phóng khỏi nơi ở của chúng ta những mảnh vụn sinh hoạt hàng ngày của chúng ta được không?

- Trời! - người chồng kêu lên - Sao em không nói luôn như mọi người là “Anh đi đổ rác đi!” cho đơn giản?
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN