thethaovanhoa.vn

Phát hành tiểu thuyết dang dở của Graham Greene

23/07/2009 13:43 GMT+7

Cuốn tiểu thuyết được tác giả viết năm 22 tuổi sau đó bỏ dở. Nay người ta đã tìm thấy cuốn tiểu thuyết và phát động cuộc thi viết phần kết cho cuốn này.

(TT&VH) - Năm 1926 nhà văn Graham Henry Greene (2/10/1904 – 3/4/1991), tiểu thuyết gia người Anh, tác giả của Người Mỹ trầm lặng, đã bắt tay vào viết tiểu thuyết hình sự năm chương mang tựa đề The Empty Chair. Sau đó ông bỏ dở tác phẩm này. Năm ngoái bản thảo viết tay The Empty Chair đã được Viện sĩ Pháp Francois Gallix tìm thấy trong mái vòm của Trung tâm Tư liệu trường ĐHTH Texas và sắp tới nó sẽ đến với độc giả lần đầu tiên qua tạp chí văn học Mỹ The Strand.

Tác phẩm dang dở này là một trong những nỗ lực viết tiểu thuyết đầu tiên của Greene khi ông mới 22 tuổi. Sau đó ông bỏ mặc nó để chuyển sang viết hai cuốn Brighton Rock Người Mỹ trầm lặng (1955).

Các biên tập viên của tạp chí The Strand có ý định tổ chức một cuộc thi viết phần kết cho câu chuyện trong các độc giả, đồng thời vẫn tìm kiếm một nhà văn chuyên nghiệp để hoàn thành tác phẩm của Greene.

Bảo Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN