thethaovanhoa.vn

ĐT.LA: Tốp 3, dễ mà khó?

22/07/2009 14:05 GMT+7

Chỉ tiêu tốp 3 đang gần, nhưng có vẻ lại ở rất xa tầm tay của thầy trò ông Jose Luis…

(TT&VH) - Chỉ tiêu tốp 3 đang gần, nhưng có vẻ lại ở rất xa tầm tay của thầy trò ông Jose Luis…

Bằng điểm với Thể Công (29 điểm), nhưng ĐT.LA phải xếp vị trí thứ 8 trong BXH tính tới vòng 21. Tức là cách tốp 3, vị trí mà B.Bình Dương (31 điểm) tạm chiếm chỉ có 2 điểm, đó là 1 khoảng cách rất dễ san bằng. Thậm chí, thầy trò ông Jose Luis có quyền mơ đến ngôi á quân của SL.NA (33 điểm).

Trên lý thuyết là vậy, còn thực tế sẽ rất khó cho “Gạch” để có thể san lấp được khoảng cách có vẻ như là mong manh kia. Đối thủ đầu tiên của “Gạch” trong 5 khúc cua còn lại, sẽ bắt đầu từ một cái tên đầy duyên nợ - HA.GL. Những cuộc đối đầu “Gạch” và “Gỗ” luôn là 1 cuộc chiến thực sự, dù bây giờ ở V-League, danh tiếng của cả “Gạch” và “Gỗ” đã phủ đầy rêu xanh, cỏ úa. Tuy vậy, đội quân của “bầu” Đức vừa thoát khỏi “cơn bĩ cực” đang muốn vớt vát lại chút danh dự, sau những lời tuyên bố mạnh mồm từ hồi đầu mùa. Nếu như thế, ai cũng tin HA.GL sẽ dốc hết vốn vào canh bạc cuối cùng cho xứng đáng với đống tiền mà “boss” Đức móc túi bỏ ra, đặc biệt trước đối thủ không đội trời chung bao năm nay như “Gạch”.
 
Mục tiêu tốp 3 của ĐT.LA dù khả thi nhưng không dễ thành hiện thực.
 
Tiếp theo, thầy trò ông Jose Luis sẽ phải ngược lên Sài Gòn để đấu với TP.HCM, kẻ đang “khát điểm” để trốn chạy suất xuống hạng. Như có một cái “dớp”, vài năm gần đổ lại đây, sân Thống Nhất là nơi mà ĐT.LA chơi tệ hại nhất.

Đối thủ kế tiếp là XM.HP, không chỉ ĐT.LA mà bất kỳ đội bóng nào làm khách tại thành phố Cảng cũng thấy ngán ngại. Cảm giác lo lắng này xuất hiện từ khi vừa chạm cửa ngõ Hải Phòng, chứ chưa nói tới cảnh “tim đập chân run” trên “chảo lửa” Lạch Tray, nơi biển người hò hét, hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống đội khách. Cái khó nữa là XM.HP cũng đặt tham vọng leo cao chứ không chịu chung cái cảnh ở lưng chừng núi.
Tương tự là Thể Công (sân nhà), dù rằng nếu có đủ tinh binh, việc hạ đối thủ được coi là đồng cân này không phải là chuyện quá khó đối với Jose Luis và các học trò.

Đối thủ cuối cùng là SL.NA, đây rõ ràng là đối thủ khó chơi nhất trong số 5 chướng ngại vật cần vượt qua. Những năm qua, kể cả thời Calisto còn ngồi ghế lái trưởng, “Gạch” vẫn nhìn Sông Lam như 1 “khắc tinh”. Cả trong 3 lần chạm mặt gần đây, ĐT.LA đều bị phơi áo với tỷ số cách biệt 3 bàn. Ở lượt đi mùa này “Gạch” đã bị Sông Lam cưa điểm tại Tân An. Những con số nói trên rõ ràng đang chống lại thầy trò HLV Jose Luis. Thêm nữa đội bóng xứ Nghệ đang có một mùa bóng đẹp như cổ tích. Thế nên, ông Thịnh “đen” và các học trò khó mà để tuột khỏi tay cơ hội giành chiến thắng trước 1 đối thủ “ưa thích” như “Gạch”.

Từ lịch trình, cho đến nhận diện các đối thủ và tương quan lực lượng hiện nay, xem chừng chỉ tiêu lọt vào tốp 3 của “Gạch” đang rất cheo leo!?

Đ.San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN