Trận hòa 2-2 trước những chàng sinh viên của Trường Đại học California, Mourinho cũng có lý do chính đáng để thanh minh. Nhưng đến trận mở màn World Football Chalenge, rõ ràng Inter đã vận hành không tốt.
(TT&VH) - Trận hòa 2-2 trước những chàng sinh viên của Trường Đại học California, vốn không phải các cầu thủ chuyên nghiệp, dù thất vọng nhưng Jose Mourinho cũng có lý do chính đáng để thanh minh: múi giờ thay đổi đột ngột và các cầu thủ chưa có thể trạng tốt nhất. Nhưng đến trận mở màn World Football Chalenge, rõ ràng Inter đã vận hành không tốt vì thử nghiệm bất thành của Mourinho.
Thất bại với 4-1-4-1
Thử nghiệm, thử nghiệm, và chỉ có thử nghiệm! 4-3-3? Không! 4-3-1-2? Cũng không! 4-2-2-2 hay 4-1-3-2 lại càng không phải. Những buổi tập mà Mourinho cho các cầu thủ làm quen với các sơ đồ đầy biến hóa trên hóa ra lại bị "bỏ sọt rác" khi Inter bước vào trận mở màn World Football Chalenge với Club America, một đối thủ không phải yếu. Thay vào đó, "Người đặc biệt" đã mang đến một thử nghiệm đầy bất ngờ: 4-1-4-1. Ở World Cup 2006, Marcello Lippi có thể xem là cha đẻ cho lối chơi này, và Mourinho cũng từng áp dụng nó mùa giải trước nhưng không thành công.
Ibra vẫn ra sân trong màu áo Inter, nhưng
tâm trí thì hướng về Nou Camp.
Lần này cũng thế, dù tuyên bố kết quả không nằm trong tính toán của ông mà chỉ quan tâm đến cuộc thử nghiệm, nhưng không ít lần Mourinho lao ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. La ó, nét mặt cáu kỉnh, bĩu môi thất vọng, những hình ảnh vốn chỉ thấy ở Mourinho khi Inter bước vào các trận cầu quyết liệt nhất Serie A đã xuất hiện trong trận đấu với Club America. Vị HLV người Bồ Đào Nha đã rất muốn các học trò đáp ứng một phần nhỏ yêu cầu của ông, nhưng mọi sự chờ đợi đều thu về nỗi thất vọng.
Trong sơ đồ này, các nhà VĐ Serie A với chiếc áo mới, gợi lại hình ảnh của "Grande Inter" trong thập niên 1960 tỏ ra lạ lẫm và cứng nhắc. Quaresma được ưu ái nhưng tiếp tục gây thất vọng bên hành lang phải. Muntari chưa kịp thể hiện đã dính chấn thương rời sân. Stankovic và Thiago Motta cũng không thể tìm được tiếng nói chung để phát động tấn công. Hệ quả tất yếu của những vấn đề trên là một Milito hoàn toàn cô độc trên hàng công, và một bàn thua đầu hiệp 2. Sự khởi sắc chỉ đến khi Ibrahimovic vào sân để trở lại với 4-4-2 (và đôi khi 4-2-4), nhưng điều này cũng không thể giúp Mourinho nở nụ cười, ít nhất là gượng gạo, bởi chiến thuật truyền thống này là điều ông không muốn dùng đến.
Khi tiền đạo không ghi bàn
Hai trận đấu trên đất Mỹ trước những đối thủ dưới cơ, hai kết quả hòa với cùng một kịch bản: bế tắc từ tấn công đến chiến thuật. Thêm một điểm đáng nói nữa, và có lẽ cũng là vấn đề khiến Mourinho cảm thấy không hài lòng: trong số 3 bàn thắng của Inter không hề có tên các tiền đạo. Trong trận đấu với "những chú bé" của Trường Đại học California, Materazzi và Stankovic là tác giả hai bàn thắng cho Inter, mà một điều gần như chắc chắn là họ sẽ không phải những nhân tố chính trong chiến thuật của Mourinho mùa giải tới. Ở trận đấu thứ hai, đến lượt Cordoba, một trung vệ khác, điền tên vào danh sách ghi bàn.
Với tập hợp gồm những chân sút "khủng", gồm một là Vua phá lưới Serie A mùa trước (Ibrahimovic) và một cũng thuộc loại "nổ" nhất nhì Italia (Milito), không ghi bàn trong hai trận thực sự là vấn đề đáng quan tâm. Nếu như Ibra ra sân với tinh thần hướng về… Nou Camp, thì Milito lại chưa thể hòa nhập trong một môi trường hoàn toàn mới, và vượt xa đẳng cấp các CLB mà anh từng khoác áo. Cựu cầu thủ Genoa đã rất nỗ lực thể hiện mình, nhưng anh vẫn còn lạc lõng khi bên cạnh đều là những nhà VĐ. Milito cần phải có nhiều thời gian hơn nữa, và đó là lý do mà HLV Mourinho cho anh đá trọn 90 phút. Balotelli cũng không được thử nghiệm nhiều trong vai trò của một chân sút, ngoài việc chạy cánh, nên cầu thủ gốc Ghana không ghi bàn có thể chấp nhận được.
Dù sao, những vấn đề trên không quá nghiêm trọng, khi phương châm của Mourinho lúc này là biến Inter thành một "phòng thí nghiệm di động" (một năm trước, ông cũng làm thế và Inter khởi động chậm chạp nhưng tăng tốc cực kỳ ấn tượng). Hơn nữa, vị HLV người Bồ Đào Nha vẫn còn đang chờ đợi những nhân tố mới, Eto'o và Hleb, trước khi tiến hành những thử nghiệm mang tính đột phá để hướng đến cuộc chinh phục Champions League và Serie A mùa sau. Vì vậy, nếu Inter không thu được kết quả tốt trước Chelsea vào sáng 22/7 tới (giờ VN), thì đó cũng chỉ là một cơn "đau bụng" nhẹ của Nerazzurri và bản thân HLV Mourinho.
|
Đội hình ra sân của Inter: Belec - Santon (Krhin 78’), Cordoba, Materazzi (Burdisso 46’), Chivu (Zanetti 46’) - Cambiasso (Obi 63’), Muntari (Balotelli 30’) - Stankovic (Vieira 46’), Motta (Mancini 55’), Quaresma (Ibrahimovic 55’) - Milito. |
Ngọc Linh