thethaovanhoa.vn

Võ Văn Hạnh: Chuyện một gã “ gác đền”

21/07/2009 21:35 GMT+7

Nếu người ta ví thủ môn như kẻ "gác đền” thì Võ Văn Hạnh xứng đáng là một người gác đền rất thiêng. Chàng thủ môn gốc Phú Yên này đang giữ kỷ lục: đi đến đâu vô địch đến đấy.

(TT&VH) - Nếu người ta ví thủ môn như kẻ“gác đền” thì Võ Văn Hạnh xứng đáng là một người gác đền rất thiêng. Có lẽ sẽ rất lâu, dân quần đùi áo số trong nước mới có người xô được những kỷ lục mà chàng thủ môn gốc Phú Yên này lập được: đi đến đâu vô địch đến đấy.
 
Đầu quân cho xứ Nghệ thì 2 năm liên tiếp SLNA lên ngôi vua giải VĐQG 2000-2001, 2 lần đoạt siêu cúp, 1 chiếc Cúp QG. Lên Pleiku từ mùa bóng 2003 Hạnh góp phần đưa Hoàng Anh cất cánh với 2 ngôi quán quân V-League và 2 Siêu Cúp. Có nghĩa, trừ các danh hiệu làng nhàng, Võ Văn Hạnh là kỷ lục gia trong làng bóng đá nước nhà với 10 chức vô địch!
 
Thời mới rời Pleiku, ngay lập tức mùa giải 2005 Hạnh cùng Đà Nẵng leo lên ngôi á quân, một thành tích tốt nhất sau 13 năm của đội bóng này. Không chỉ Hạnh, tất thảy các thành viên đều nghĩ rằng cứ đà đó chạm tay vào chiếc Cúp vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy mà, phải 4 mùa sau, thực tế ấy mới sắp xảy ra.
 
Thủ môn Võ Văn Hạnh của SHB.ĐN. Ảnh: VSI
 
Hạnh bảo mình sống theo triết lý nhân - quả của nhà Phật. Đối chiếu với hành trình đến với bóng đá của thủ môn gốc Phú yên, có thể thấy điều đó. Với nghề, anh sống hiền lành, chuyên nghiệp. Với vợ con, anh là một người chồng và người bố mẫu mực. Hạnh là người hết sức tiết kiệm. Làm tiền bao nhiêu, anh đưa hết cho vợ, chỉ giữ mấy “ đồng lẻ” cà phê cà pháo. Anh bảo giữ tiền làm gì, dễ hỏng. Vợ Hạnh nhanh lắm. Hầu như những việc quan trọng trong gia đình đều quyết hết. Mới đây thấy cảnh vợ áp tải Hạnh lên CLB cùng lãnh đạo rà soát “làm giá” hợp đồng của chồng, càng hiểu thêm vai trò của bà xã thủ môn SHB.ĐN.
 
Nhiều lúc thấy phong thái của Võ Văn Hạnh đúng là phảng phất... “căn tu”! Ông Nguyễn Thành Vinh có lần nhận xét: “tay này đức độ, có trước có sau, sống đúng là người của Phật. Đi đâu may mắn đó, ai cũng quý”! Hạnh đã có tuổi, cũng có khi ra vào chưa hợp lý khiến đồng đội tức điên lên như 2 bàn thua trong trận gặp K.Khánh Hoà trên sân Nha Trang vòng 12 chẳng hạn. Có điều tuyệt không ai nghĩ anh giở trò hay tư tưởng có vấn đề. Chỉ chuyện đi hay ở lại SHB.ĐN, anh đã phải đấu tranh rất nhiều. Cuối cùng, anh vẫn ưu tiên SHB.ĐN kể cả lúc hết hợp đồng vì “lúc cái chân chấn thương nặng được chú Bá Thanh cho tiền đi mổ”. Cũng vì cái tình, nên Hạnh thú thực bây giờ rất sợ mỗi khi thấy máy mình có cuộc điện thoại mà người gọi là chú Vinh ( Nguyễn Thành Vinh). Hạn không dám nghe bởi sợ mềm lòng, khi chú ấy cần mà không giúp.
 
35 tuổi, Hạnh vẫn quá chắc suất ở trong khung thành SHB.ĐN. Đức Cường không cách nào xô đổ đàn anh, dù có một số trận được Huỳnh Đức giao trọng trách khi Hạnh mắc sai lầm. Lượt đi Hạnh bắt 8 trận, lượt về mới chỉ nghỉ trận gặp ĐT.LAdo 3 thẻ vàng. Dù có hàng thủ chắc, cả 3 tuyến đều mạnh nhưng rõ ràng “ gừng già” Võ Văn Hạnh Hạnh vẫn còn rất “ cay”. Đấy là cơ sở để Hoà Phát. Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai liên tục đeo đuổi thủ môn SHB.ĐN trong thời gian qua. Giá không dưới 2 tỷ, một trong 3 CLB trên đã đặt vấn đề với Hạnh nếu anh chia tay đội bóng sông Hàn về với họ.
 
Đá Đồng Tháp tuần này xong, về lại Đà Nẵng, vợ chồng Hạnh sẽ quyết dứt điểm vụ đi hay ở. Hạnh giao hết cho vợ quyết giá lót tay, đúng 1 tỷ đồng cho 2 năm. Hạnh là một trường hợp đặc biệt khi nổi tiếng lâu như thế nhưng trong những cuộc ra đi đến miền đất mới không hề có một đồng lót tay. Đấy là nỗi giằn vặt mỗi khi hai vợ chồng ngồi với dân đá bóng. “Vợ chồng tôi chỉ cần từng ấy để lo trang trải cuộc sống. Nếu sau này SHB.Đà Nẵng thương, cho tôi làm HLV đào tạo thủ môn tuyến trẻ cũng được”.
 
Nếu triết lý nhân- quả ứng nghiệm, thực sự rất đúng với trường hợp của Võ Văn Hạnh lâu nay. Hy vọng, anh sẽ gặt “ quả” ngọt cuối đời bóng banh của mình và được SHB.ĐN “thương”, sau khi không thể đứng trong khung thành.
 
NGỌC HÒA

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN