thethaovanhoa.vn

SLNA sau trận đấu với XMHP: Trở về từ “đất dữ”

21/07/2009 21:08 GMT+7

Mới đây, chiều tối ngày 18/9 những hooligan đất Cảng đã bao vây quân Sông Lam bằng dao kiếm và đón chào bằng trận “mưa đá” khi mới đặt chân đến Hải Phòng.

(TT&VH) - Năm 2007 các cầu thủ SLNA phải chạy tháo thân, vì bị 1 số côn đồ Xứ Thanh đuổi đánh với cái tội dám đá thắng đội nhà. Và mới đây, chiều tối ngày 18/9 những holigan đất Cảng đã bao vây quân Sông Lam bằng dao kiếm và đón chào bằng trận “mưa đá” khi mới đặt chân đến Hải Phòng.
 
Nghe có vẻ là tiêu cực, nhưng kết quả SLNA thua đội chủ nhà XMHP ở giây bù giờ phút 90+2 rồi mới an toàn rời khỏi Hải Phòng bằng xe của lực lượng cảnh sát với sự bảo vệ và hộ tống của lực lượng chức năng, đi suốt đêm về Nghệ An.
 
HLV Nguyễn Văn Thịnh sau một ngày nghỉ ngơi mới bình tâm trao đổi cùng báo chí: “Đội bóng bị những kẻ quá khích tấn công sau khi trận đấu kết thúc thì đã diễn ra nhiều (SLNA từng đã bị thế) nhưng lần này CĐV tấn công cầu thủ đội khách trước khi trận đấu diễn ra là rất hiếm.
 
Cầu thủ Sông Lam (phải) từng bị ném pháo khi đá ở Lạch Tray mùa trước,
nhưng bị cầm dao dọa thì không sợ mới lạ - Ảnh:VSI

Sau vụ tấn công xe chở cầu thủ Sông Lam tại Hải Phòng, liệu có nên kỳ vọng vào một quyết định xóa án kỷ luật cấm CĐV Hải Phòng đi sân khách, cổ vũ có tổ chức hay không? Quả là rất khó tin vào sự thay đổi ở đây!

 
Nhóm người quá khích này, đã có sự chuẩn bị từ trước, họ biết cả giờ chúng tôi sẽ đến Hải Phòng, họ cũng biết xe chúng tôi sẽ vào cổng phụ của Khách sạn Ngôi Sao (trên đường Thiên Lôi) để tấn công.
 
Đòn“dằn mặt” đó đã làm dao động tinh thần của các cầu thủ SLNA. Đầu tiên thủ môn Michal nằng nặc báo lên lãnh đạo xin nghỉ không thi đấu, kéo theo Din Akame, Kizito cũng không có tư tưởng để ra sân. Các cầu thủ trẻ mới đôn lên đội mùa này cũng sợ hãi.
 
Lúc ấy BHL và lãnh đạo đội bóng phải gọi điện về xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh để “đá hay không đá”, một mặt phải động viên thuyết phục những cầu thủ ngoại ra sân (kèm theo lời hứa sẽ thưởng thêm 500 USD nêu chơi tốt), riêng nhưng cầu thủ nội phải khích lệ tinh thần “xứ nghệ” đã là cầu thủ SLNA thì phải khoác áo lên mà chiến đấu. Để đảm bảo an toàn cho cầu thủ, SLNA đã phải hủy buổi tập làm quen sân vào buổi sáng đồng thời khuyến cáo cầu thủ không được rời khỏi phòng khách sạn”.
 
Nếu nhìn lại một chút về quá khứ, có thể thấy nguyên nhân đợt tấn công này là do mâu thuẫn của hai nhóm cổ động viên SLNA và XMHP từ mùa V-League 2008, sau cuộc loan đả trên sân giữa khán giả trên sân Vinh với khán giả Hải Phòng dẫn đến CĐV xấu số Hà Huy Thành thiệt mạng. Tưởng như mọi chuyển đã chìm vào quá khứ. Đến ngày 12/4/2009 tại lượt lươt đi bạo lực một lần nữa lại diến ra. Xô xát đã xảy ra giữa thanh niên của Diễn Châu và XMHP cách sân Vinh 40km.
 
Đến ngày 19/7 của trận đấu lượt vượt qua, do lo ngại sẽ xảy ra xô xát nên CLB SLNA đã khuyến cáo khán giả xứ Nghệ không nên đến Lạch Tray.
 
Dù đã lên phương án và có thể tính hết kế hoạch có thể xảy ra, nhưng SLNA lại không ngờ được rằng cầu thủ của Sông Lam lại phải chịu đòn thay.
 
Vì thế khi sự việc xảy ra ông Hồ Văn Chiêm cho biết: SLNA sẽ có báo cáo củ thể cho liên đoàn, BTC giải, đồng thời có đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng. SLNA luôn hợp tác để công cuộc điều tra được thuận lơi.
 
Ông Chiêm cũng cho biết thêm: “ CAHP và BTC đã có những phương án bảo vệ tốt nhất cho SLNA. Từ khi sự việc xảy ra luôn có lực lượng chức năng tức trực 24/24 tại khách sạn nơi đội bóng SLNA nghỉ. Và có lực lượng hộ tống để đưa đội bóng đến sân và rời khỏi Hải Phòng an toàn.
 
Nhưng nói gì đi nữa thì những hành động của khoảng 50 con người tấn công cầu thủ khách khi vừa mới đặt chân tới Hải Phòng là điều không thể xem thường, khi nó có tính côn đồ và cả những dấu hiệu hình sự.

Đại Nghĩa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN