Những cầu thủ chân trái ít người hoàn thiện, nhưng thường rất dị. Họ thường làm được những điều kỳ diệu đến bất ngờ.
(TT&VH) - Những cầu thủ chân trái ít người hoàn thiện, nhưng thường rất dị. Họ thường làm được những điều kỳ diệu đến bất ngờ. Đặng Phương Nam nhận xét về các cầu thủ chân trái từ những gì anh chứng kiến ở vòng đấu 21 và cả quá trình trước đó.
1. Leandro (XMHP)
|
10 – Leandro đã ghi được 10 bàn thắng tính tới lúc này. Anh chính là tiền vệ ghi nhiều bàn nhất V-league sau 21 vòng. 2/3 trong số đó là từ đá phạt. |

Nhưng Leandro không chỉ có vậy, anh luôn biết cách mang đến cho người xem niềm vui bằng những pha biểu diễn đậm chất Samba: những cú đánh gót, vẩy má hay “chặt mu” điểm rơi đẹp nhưng cũng rất hiệu quả. Đôi khi anh còn thực hiện những pha tâng bóng, biểu diễn khi trận đấu cực kỳ căng thẳng, điều này đòi hỏi sự tự tin, nền tảng kỹ thuật cực kỳ ổn định. Nhưng Leandro luôn là như vậy, anh thực sự là gương mặt xứng đáng đại diện cho những vũ công Brazil ở VN, là người có thể nâng tầm V-League.
* Thạch Bảo Khanh
4 đường chuyến quyết định trong 1 trận đấu, tất cả đều đặt đồng đội vào tư thế cực kỳ thuận lợi, tất cả đều bằng chân trái, đó là : Thạch Bảo Khanh.
Trong trận đấu ở vòng 21, TC đã không thua TĐCS ĐT đậm đà như thế nếu các đồng đội tận dụng hết mọi cơ hội mà B. Khanh đã tạo ra. Một đường chuyền chính xác đến từng centimet cho Gislson Da Silva ghi bàn. 1 pha bấm bóng tinh tế loại gần hết hàng phòng ngự ĐT để Xuân Thành bay người đánh đầu trúng người thủ môn Tấn Trường. 1 cú “sục” bóng nhạy cảm qua đầu đội trưởng Văn Ngân để Da Silva băng xuống đối gôn nhưng dứt điểm quá tệ. Và đặc biệt là pha lách người đột phá mang đúng thương hiệu Bảo Khanh ở những phút cuối hiệp 1. Sau khi đã loại hậu vệ biên Chí Hùng khá dễ dàng, anh dẫn bóng sâu xuống cánh phải, hút toàn bộ hàng phòng ngự ĐT về phía mình và vẩy 1 cú má ngoài điệu nghệ đặt tiền đạo Lima vào tư thế không thể thuận lợi hơn. Nhưng tiền đạo này lại hấp tấp dứt điểm vọt xà. Nếu Lima ghi bàn thì tỷ số đã là 2-0 cho TC và Bảo Khanh đã thành người hùng với 2 đường chuyền thành bàn.
Nhưng Bảo Khanh luôn là như vậy, khi anh thi đấu xuất sắc và nổi bật thì đội bóng lại không thành công, khi đội bóng thành công thì dấu ấn của anh lại rất mờ nhạt. Nhưng Bảo Khanh vẫn luôn được khán giả yêu mến bởi những pha xử lý rất khéo bằng chân trái, những pha đột phá tốc độ và những pha “ngoặt” bóng bất ngờ, có cổ chân rất dẻo, tốc độ xuất phát nhanh và giờ thêm cả kỹ năng chuyền bóng. Đã 30 tuổi, thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều, người hâm mộ vẫn hy vọng Bảo Khanh sẽ tiếp tục cống hiến những năm tháng còn lại cho TC 1 cách ấn tượng như những gì anh đã từng thể hiện.
3. Quang Hải, Thành Lương và những người khác ….
Quang Hải tiếp tục gây ấn tượng bằng pha ghi bàn đẹp mắt trên sân Pleiku. 1 pha ngoặt bóng bằng chân phải trước khi tung ra cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa. Càng ngày Hải càng tỏ ra tiến bộ và bản lĩnh. Phong cách chơi cũng đa dạng và hoàn thiện hơn. Kết hợp giữa những pha phối hợp khéo léo ở phạm vi nhỏ với những pha dứt điểm ở nhiều cự ly: volley, sút xa, đánh đầu và cả những pha áp sát cầu môn.
Cả Thành Lương cũng vậy, vẫn là cánh én lẻ loi trong cái đội bóng không tham vọng HNACB. Cũng vẫn những pha bóng nhanh nhẹn, những bước chạy thoăn thoắt, vẫn có những pha kiến tạo, thậm chí là ghi bàn, nhưng cũng đang chết dần, chết mòn trong 1 tập thể phức tạp, chỉ lo trụ hạng…
Và còn rất nhiều cái chân trái khéo léo và đáng yêu khác như : Cristiano (T&T HN), Ngọc Duy (TC), Danh Ngọc (M.NĐ)… Các cầu thủ thuận chân trái không phải là những mẫu cầu thủ hoàn thiện. Nhưng họ luôn mang đến niềm vui, sự đặc biệt cho khán giả bằng những cái rất riêng của mình: những pha xử lý khéo léo, những “độc chiêu” , sự đột biến, tính bất ngờ và cả những bàn thắng rất “dị”. Chính những điều đó đã giúp bóng đá trở nên đẹp mắt và cuốn hút hơn. Nó cũng làm V- League dịu mát hơn khi những tiêu cực, những bạo lực đang lên đến đỉnh điểm.
Đặng Phương Nam