thethaovanhoa.vn

Trận HAGL-K.Khánh Hoà 2-1: Gỗ đã thoát hiểm

20/07/2009 09:51 GMT+7

Cuối cùng thì đội bóng phố núi cũng đã biết được hương vị chiến thắng sau loạt trận toàn hoà và thua ở lượt về của V.League ...

Bàn thắng: Tăng Tuấn 34’, Lee Nguyễn 69’ – Quang Hải 31’

(TT&VH) - Cuối cùng thì đội bóng phố núi cũng đã biết được hương vị chiến thắng sau loạt trận toàn hoà và thua ở lượt về của V.League bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước K.KH có những sai sót trong cả 2 bàn thua.

Vì vắng mặt Hoàng Đức và Như Thuần nên HLV Hoàng Anh Tuấn của K.KH phải thay đổi nhân sự khi tung 2 ngoại binh Issifu và Mustapha đá ở vị trí trung vệ, ở tuyến trên Quang Hải đá cặp với Jonathan. Sự bố trí trên đã giúp hàng thủ của họ đá khá tốt trước sức ép của đối phương. K.KH chơi khá cân bằng với chủ nhà HAGL. Hàng tiền vệ thi đấu tập trung, bọc lót tốt và đã không cho đối thủ có khoảng trống để triển khai lối chơi.
 
Ngoài ra, ở cánh phải Văn Tiến khoá chặt mọi đường lên bóng của đối phương. Phút 29, K.KH có cơ hội mở tỷ số khi Jonathan có bóng một mình trong vòng cấm nhưng anh lại lóng ngóng để thủ môn HAGL kịp lao vào bắt bóng trong chân. Nhưng không đợi lâu, K.KH đã mở tỷ số trước ở phút 31, khi cặp tiền đạo của họ đã phối hợp bài bản ở trung lộ để tiền đạo nhỏ con Quang Hải dứt điểm hiểm mở tỷ số từ cự ly 25m.
 
Tăng Tuấn (phải) đã ghi 1 trong 2 bàn thắng giúp HAGL có chiến thắng quan trọng - Ảnh: Cao Nguyên

Trong khi đó, các cầu thủ HAGL ra sân với tâm trạng căng thẳng. Họ thi đấu lúng túng, rời rạc, nhất là ở hàng hậu vệ. Cả hiệp một, HAGL chỉ lên bóng với một bài duy nhất là Thonglao lùi sâu, chuyền dài cho các tiền đạo tác chiến, nhưng tất cả đều vô hại trước cặp trung vệ ngoại của đối phương. Những tưởng bàn thua sẽ khiến HAGL suy sụp nhưng không ngờ họ lại kịp có bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 34, Thonglao chuyền bóng, Tăng Tuấn âm thầm thoát xuống dứt điểm khi thủ môn Danh Hoàng Tuấn rụt rè lao ra truy cản. Sau bàn thắng, các cầu thủ HAGL thi đấu tự tin hơn, dường như áp lực đã được giảm nhiều.

Vào hiệp hai, cả 2 đội có nhiều sự điều chỉnh nhân sự, lối chơi. Trong khi K.KH tăng cường hàng tiền vệ, tiền đạo và tạo áp lực lên cánh trái của HAGL nơi hậu vệ Minh Thiện của HAGL trấn giữ đang có dấu hiệu xuống sức. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ lại không biến thành bàn thắng, dù tiền vệ phải Tấn Đạt đã thi đấu hết mình. Tuy đã gia cố hàng tiền vệ nhưng cánh trái của Khánh Hòa vẫn yếu để HAGL khoét vào, dù trước đó họ đã làm rất tốt việc khoá chặt cánh này. Phút 69, tiền vệ trái Văn Tiến của K.KH đã để mất bóng bên phần sân nhà trong tình huống đội nhà bị dồn ép, tiền đạo vào thay người Thanh Bình của HAGL đã phối hợp để Lee Nguyễn đột phá dứt điểm đẹp, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà trong niềm vui tột cùng của mọi người. Ở pha bóng này, các hậu vệ của Khánh Hòa đã tự nhiên rẽ ra cho Lee Nguyễn có góc để ngắm và sút, thay vì lăn xả truy cản.

Nhưng cũng phải ghi nhận một điều HAGL đã thi đấu quật cường, khởi sắc trong suốt hiệp 2. Mặc dù không ghi thêm được bàn thắng nào nhưng với chiến thắng tối thiểu 2-1 cũng đủ giúp HAGL có 3 điểm đầu tiên trong lượt về này. Chiến thắng trên sẽ tạo niềm tin cho toàn đội trước khi rời phối núi để gặp Đồng Tâm Long An trên sân khách ở lượt đấu tới. Sau trận đấu, HLV Dusit cho biết: “Một trận thắng quan trọng để giúp các cầu thủ HAGL giải toả áp lực lớn bấy lâu nay đội phải hứng chịu. Đây là chiến thắng của sự cố gắng cao của toàn đội. Hôm nay các cầu thủ đã thi đấu rất tốt. Tôi hài lòng về tin thần của họ.”
Cao Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN