thethaovanhoa.vn

Giải thể trường học - Hàng trăm phụ huynh lên huyện phản đối

20/07/2009 19:11 GMT+7

Hơn 400 người dân đã kéo nhau đến trụ sở UBND huyện với tâm trạng đầy bức xúc, bảo vệ ngăn lại, người dân phá luôn cả barie trước cổng trụ sở chính quyền để xông vào gặp lãnh đạo.

(TT&VH Online) - Sáng 10/07, hơn 400 người dân của hai xã Khánh Thành và Kim Thành (Yên Thành – Nghệ An) đã kéo nhau đến trụ sở UBND huyện với tâm trạng đầy bức xúc, bảo vệ ngăn lại, người dân phá luôn cả barie trước cổng trụ sở chính quyền để xông vào gặp lãnh đạo.

Một cán bộ đã bị hàng chục người dân rượt đuổi gây ra tình trạng lộn xộn nơi công sở. Trước tình hình căng thẳng, UBND huyện Yên Thành phải điều động lực l­ượng công an, bộ đội đến lập lại trật tự để đảm bảo an ninh. Nguyên nhân bắt nguồn từ Quyết định giải thể trường THCS Kim Thành và THCS Khánh Thành theo Đề án Qui hoạch mạng lưới trường, lớp của UBND huyện Yên Thành giai đoạn 2009 - 2015.

Người dân chờ cả trưa để gặp lãnh đạo UBND


Từ bản Đề án đến một Quyết định không hợp lòng dân

Theo khảo sát của Phòng giáo dục huyện Yên Thành, do tỉ lệ sinh hàng năm trên địa bàn huyện hiện nay dưới mức 1% nên số học sinh ngày càng giảm mạnh, một số trường ở vùng đồng bằng, thị trấn có dưới 16 lớp học, ở vùng núi dưới 12 lớp, cho nên không đạt chuẩn qui định của Bộ GD&ĐT.

Đối với cấp THCS, những trường ít lớp học khó bố trí giáo viên theo đúng chuyên ngành đào tạo nên ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và kết quả học tập. Về cơ sở vật chất, do một số công trình trường học được xây dựng từ trước năm 1990 và hiện còn thiếu, vì vậy cần được cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới theo hướng kiên cố hoá. Nếu xây dựng dàn trãi sẽ tạo ra sự bất cập trong khai thác sử dụng và lãng phí. Từ đó Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện xây dựng đề án Qui hoạch lại mạng lưới trường, lớp trên địa bàn theo tinh thần Công văn số 2091 ngày 17/11/2008 của Sở GD&ĐT Nghệ An.

Đề án Qui hoạch mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2009 – 2015 được bà Nguyễn Thị Nhàn – Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành kí, trong đó đưa ra chủ trương sát nhập một số trường Tiểu học trên địa bàn các xã, giảm tổng số trường Tiểu học trong toàn huyện từ 47 xuống còn 41 trường; Giải thể 10 trường THCS tại một số xã để sát nhập vào trường ở xã khác, giảm tổng số trường THCS trong toàn huyện từ 36 xuống còn 26 trường.

Ngày 31/03/2009, UBND huyện Yên Thành đã kí Quyết định phê duyệt đề án - hai trường THCS Khánh Thành, THCS Kim Thành nằm trong diện bị giải thể và được chỉ đạo tiến hành thực hiện đầu tiên. Lập tức hàng trăm phụ huynh có con em đang theo học tại hai trường nói trên đã phản ứng quyết liệt.

Đến chiều người dân mới được tiếp


Nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh.

Hơn 300 phụ huynh học sinh xã Khánh Thành đã vây chặt trụ sở UBND huyện suốt cả buổi sáng 10/07 với đề nghị bãi bỏ quyết định giải tán trường THCS  trên địa bàn xã để con em họ được đi học gần nhà. Thế nhưng bà Nguyễn Thị Nhàn – Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành, người trực tiếp kí vào bản đề án quy hoạch lại trường lớp đã tránh tiếp xúc với dân và “đá quả bóng” sang cho ông Nguyễn Sỹ Hưng – Phó chủ tịch phụ trách mảng… nông - lâm và cán bộ cấp dưới. Trước những câu trả lời không đúng với trọng tâm và mang tính “hoãn binh” như: “Chúng tôi không có quyền quyết định vấn đề này. Bà con cứ đề xuất ý kiến để chúng tôi ghi lại rồi báo cáo lên lãnh đạo”, hàng trăm người dân càng bức xúc xông lên xé cả biên bản mà thư kí ghi trong buổi tiếp dân. Một cán bộ trẻ của UBND huyện vừa nói lời to tiếng đã bị hàng chục người dân đuổi đánh buộc phải chạy trốn.

 Mặc dù trước đó phòng GD&ĐT huyện, cán bộ các cấp, các ngành tại địa phương đã giải thích chủ trương của Sở GD&ĐT. Đồng thời nêu lí do là xã Khánh Thành hiện nay chỉ có 551 em học sinh đang học THCS, tổng số lớp là 15, từng đó chưa đủ với con số tối thiểu là 16 lớp như yêu cầu. Hơn nữa cơ sở vật chất của trường THCS xã Khánh Thành hiện đã xuống cấp trầm trọng… Tuy nhiên các bậc phụ huynh lại có lí do khác, họ bày tỏ nỗi lo rằng: Khánh Thành là vùng chiêm trũng, giao thông đi lại khó khăn, nếu con em họ chuyển sang học ở các trường THCS ở các xã lân cận theo sắp xếp của Phòng GD&ĐT huyện như: Liên Thành, Bảo Thành, Nam Thành, Công Thành thì việc đi lại khó khăn, đường vừa xa lại còn phải qua sông, qua đập tràn, nếu mùa mưa đến sẽ không an toàn bởi tại những nơi đó đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn sông nước gây chết người; Những lúc mưa to, nhiều xóm bị nước lũ cô lập nên học sinh không thể đến trường; ở một số xóm, các em phải băng qua Quốc lộ số 7 để đi học nên rất dễ gặp tai nạn giao thông v.v… Từ vấn đề đó, hàng trăm phụ huynh bày tỏ quan điểm: “Trường học xuống cấp mà nhà nước không đầu tư xây mới thì người dân chúng tôi sẵn sàng đóng góp để sửa chữa cho con em học tập chứ nhất định không để các cháu đi học xa trên những chặng đường nguy hiểm rồi suốt ngày cứ mang nỗi lo trong người, lúc nào cũng chỉ mong ngóng chờ con cái đi học về an toàn”.

Gần 100 ng­ười dân xã Kim Thành lặn lội đ­ường sá xa xôi về UBND huyện cũng mang theo ý nguyện như người dân xã Khánh Thành. Họ ngồi suốt cả buổi sáng giữa cái nắng nóng mùa hè gay gắt chờ gặp lãnh đạo huyện để bày tỏ kiến nghị và yêu cầu một lời giải thích. Chờ suốt buổi sáng không được, bà con tiếp tục ngồi chờ dưới những bóng cây cho đến giờ làm việc buổi chiều, nhiều ng­ười không ăn uống cơm nước gì. Đúng 14 giờ, khi cơ quan vừa mở cửa thì họ lại tiếp tục kéo nhau vào phòng tiếp dân.


Anh Phan Quốc Sơn ở xóm Hồng Thành cho biết: “Kim Thành là một xã miền núi, kinh tế thuộc diện nghèo nhất huyện Yên Thành, hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém. Tr­ước đây vùng nào xa tr­ường học nhất cũng chỉ cách 2 km như­ng nếu chuyển sang học ở các xã Quang Thành, Đồng Thành các cháu phải đi 8 - 9 km mới đến trường. Các em học sinh THCS chỉ nằm trong độ tuổi 12 đến 15, sức khỏe còn yếu, năm sáu giờ sáng đã phải dắt xe đạp đi học, mãi 12 giờ tr­ưa mới về đến nhà, có hôm còn phải đi học cả ngày. Đ­ường đến tr­ường thì gồ ghề, lắm dốc lắm ụ, ngày nắng thì bụi bay mù trời, còn ngày m­ưa lại bùn lầy lội, nhiều chỗ phải hai ngày sau n­ước mới thoát đ­ựơc. Nguy hiểm hơn là vào những ngày n­ước lớn phải đi qua khe suối, đập tràn, nước chảy xiết nên không an toàn chút nào. Nhà tôi có hai cháu học lớp 6 và lớp 8, hôm trước tôi đưa hai cháu đi lên đăng kí nhập học ở trường mới, lúc trở về hai đứa đạp xe chở nhau vừa đến nhà đã nằm lăn ra thở và đòi bỏ học. Đó là chư­a nói đến chuyện nhiều gia đình nghèo không có tiền mua xe đạp cho con đi học nên phải cho nghỉ, vì nếu mua một chiếc xe đạp, cộng với tiền sách vở, học phí, tiền xây dựng đã mất hơn 3,5 triệu đồng mỗi cháu. Kinh tế gia đình chỉ biết trông vào mấy sào ruộng thì lấy đâu để lo cho con cái học hành xa nhà như thế”.

Chị Nguyễn Thị Hải ở xóm Sao Vàng xã Kim Thành cũng bức xúc nói: “Cứ đà này thì chúng nó nghỉ học mất, đi học về là nằm bệt ra gi­ường, sức khỏe đã yếu lại càng yếu đi, đường vừa xa vừa bụi mù mịt như thế các cháu dễ mắc bệnh phổi, bệnh đau mắt hột. Mùa mưa lại sợ chúng nó bị nước cuốn trôi. Mà không hiểu sao trong đề án có nói là: Sát nhập, giải thể các trường, lớp học phải tính đến khả năng phát triển giao thông và đảm bảo học sinh đi học không quá 6km. Vậy mà nếu thực hiện theo Quyết định của UBND huyện Yên Thành như hiện nay thì rất nhiều học sinh xã Kim Thành phải đi học xa 8 – 9 km? UBND huyện không xem xét lại thì chuyện học sinh bỏ học hàng loạt sẽ xảy ra là điều chắc chắn”. Rất nhiều phụ huynh lên tiếng khẳng định quan điểm: “Nếu huyện vẫn cứ giữ nguyên quyết định như hiện nay, đúng ngày khai giảng chúng tôi vẫn đưa con em đến trường cũ, tự đánh trống khai giảng cho dù không có giáo viên”.

Nguyện vọng lớn nhất của các bậc phụ huynh Kim Thành cũng như Khánh Thành là các cháu đ­ựơc học tại địa bàn của xã để thuận tiện cho việc đi lại, đảm bảo sức khỏe, hạn chế rủi ro và giảm đ­ược chi phí học hành. Anh Trần Văn Sơn ở xóm 1 Kim Thành cho biết: “Tr­ường THCS Kim Thành vừa xây dựng mới từ năm 2004, cơ sở vật chất còn khang trang, vốn chủ yếu do nhân dân đóng góp. Thế nhưng vừa mới có chủ trương giải thể trường, UBND xã đã chuyển đến dỡ bỏ bàn ghế, sửa sang lại để làm việc, còn trụ sở của xã cũng mới xây dựng trước đó đem làm nhà kho Hợp tác xã. Theo tôi nếu có sát nhập thì nên gộp tr­ờng cấp 1 với cấp 2 vào để các cháu còn được đi học cùng nhau, đứa lớn đèo đứa nhỏ cho đỡ chi phí mua ph­ương tiện đi lại. Còn nếu giải thể để nhập với trường THCS Đồng Thành hoặc Quang Thành thì nên có phân hiệu 2 tại địa bàn xã, giữ nguyên cơ sở vật chất để các em học sinh xã Kim Thành vẫn được học gần nhà”.

Người dân tụ tập trước UBND


Giải pháp vừa đảm bảo tính khả thi của đề án, vừa hợp lòng dân

Sau khi lắng nghe những ý kiến của các bậc phụ huynh hai xã Khánh Thành và Kim Thành, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phan Huy Hải - Chánh văn phòng UBND huyện Yên Thành. Ông Hải cho biết : “Mặc dù nhân dân không đồng tình với chủ trư­ơng trên, nh­ưng do sức ép của Sở GD&ĐT buộc chúng tôi phải tiến hành.

Theo kế hoạch, ngày 13/07 chủ tịch UBND huyện và Tr­ưởng phòng GD&ĐT sẽ về làm việc với nhân dân hai xã để đưa ra ph­ương án cụ thể. Việc có giải thể và sát nhập các tr­ường này hay không phải xin ý kiến của Sở GD&ĐT”. Ông Hải cho biết thêm: “Hầu như người dân cũng như cán bộ ở xã nào nằm trong chủ trương giải thể trường học để sát nhập sang trường của xã khác cũng có phản ứng tương tự. Điều này một phần do hệ thống giao thông ở nhiều nơi chưa theo kịp với yêu cầu. Theo ý kiến cá nhân tôi thì nếu không giữ đ­ựơc như­ cũ thì nên theo phương án vẫn sát nhập các trường như đề án, nhưng thành lập các phân hiệu 2 tại các xã để các cháu đi học thuận tiện. Sau này xã hội phát triển dần lên sẽ tiến hành những bước tiếp theo cho phù hợp với thực tế”.

Chủ tr­ương nhập các tr­ường THCS  để tiện cho việc quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục là một chiến lược lâu dài của Bộ GD-ĐT. Song chủ trư­ơng đó phải được tiến hành phù hợp với từng địa bàn cụ thể.

Đối với những vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn nên lập thành những phân hiệu nhỏ. Một chủ tr­ương, chính sách nào muốn thực hiện đ­ược cũng phải thỏa mãn những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các cấp lãnh đạo không nên quá cứng nhắc trong việc chỉ đạo thực hiện. Việc lập phân hiệu 2 ở xã Kim Thành và Khánh Thành là hoàn toàn hợp lí, đảm bảo được chủ trương, kế hoạch, đồng thời tạo được điều kiện tốt nhất cho các em học tập.

Trọng Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN