thethaovanhoa.vn

Cú sốc của PSG: Camara nghỉ ba tháng

19/07/2009 10:20 GMT+7

Trung vệ Zoumana Camara của PSG vừa nhận tin buồn khi anh bị viêm tĩnh mạch ở bắp chân phải. Theo bác sĩ Eric Rolland của đội bóng thủ đô Paris, cầu thủ 30 tuổi này sẽ phải mất chừng 12 tuần để điều trị.

(TT&VH) - Trung vệ Zoumana Camara của PSG vừa nhận tin buồn khi anh bị viêm tĩnh mạch ở bắp chân phải. Theo bác sĩ Eric Rolland của đội bóng thủ đô Paris, cầu thủ 30 tuổi này sẽ phải mất chừng 12 tuần để điều trị.

Điều này đồng nghĩa với việc Camara sẽ phải vắng mặt cho đến cuối tháng 10 tới, một tổn thất không nhỏ đối với PSG. Trước thông tin gây sốc này, HLV Antoine Kombouaré lại tỏ ra không mấy lo lắng. Ông cho biết sẽ không mua thêm trung vệ nhằm thay thế Camara trong thời gian ngắn, ở giai đoạn lượt đi của mùa giải 2009-2010. Thay vào đó, ông sẽ chơi canh bạc với ba gương mặt lành lặn còn lại cho hai vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự: Gregory Bourillon, Mamadou Sakho và Sammy Traoré.
 
 Vắng Camara (trái) là một thiệt thòi lớn của PSG.
 
Đây là một quyết định tương đối mạo hiểm của Kombouare, bởi một đội bóng chỉ có ba trung vệ là hết sức mong manh, khi mà nguy cơ chấn thương hay thẻ phạt luôn treo lơ lửng trên đầu. Đó là còn chưa tính đến chuyện Camara sẽ không bình phục đúng thời gian dự kiến. Nếu không mua thêm người trong mùa Hè này thì phải đợi đến mùa Đông, PSG mới có thể tăng cường lực lượng. Khi đó, nếu xảy ra sự cố nào về nhân sự thì đội bóng thủ đô Paris đành phải chấp nhận đá với hàng thủ chắp vá, hổng nghiêm trọng ở khu vực trung tâm, nơi Camara là trụ cột nhờ kinh nghiệm cùng lối chơi lăn xả, đầy sức mạnh.

Cũng liên quan đến tình hình chấn thương ở PSG, bác sĩ Rolland cho biết cả hai tiền đạo Mevlut Erding và Guillaume Hoarau đều gặp thuận lợi trong quá trình điều trị vết đau ở cơ. Tân binh người Thổ Nhĩ Kỳ Erding, đến từ Sochaux mùa Hè này, cùng với Hoarau đã dính chấn thương trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới và dự kiến sẽ không kịp bình phục cho trận khai mạc mùa giải 2009-2010, làm khách trên sân của đội bóng mới lên hạng Montpellier.
Cissokho đã đến Gerland

Marino Faccioli, Giám đốc điều hành của Lyon, và Bernard Lacombe, cố vấn của Chủ tịch Jean-Michel Aulas, đã mất nguyên cả ngày hôm qua để đàm phán với Porto về việc chuyển nhượng Aly Cissokho. Cuối cùng, các bên đã đi đến thống nhất rằng Porto sẽ bán hậu vệ cánh trái 21 tuổi này cho Lyon với giá 15 triệu euro, kèm theo điều khoản được hưởng 20% giá trị chuyển nhượng nếu đội bóng Pháp bán Cissokho lại cho một đối tác thứ ba trong tương lai. Mức giá này tuy bằng những gì Milan đã trả cho Porto trước đây nhưng có vẻ Lyon chịu thiệt thòi hơn ở điều khoản phụ.

Hôm qua, Cissokho đã đáp chuyến bay từ Porto đến Lyon để đàm phán các điều khoản cá nhân trong hợp đồng với “Les Gones”. Emmanuel Ohrant, bác sĩ của Lyon, cũng đã sẵn sàng cho việc kiểm tra y tế. Cách đây gần một tháng, Cissokho từng bị Milan từ chối ký hợp đồng chỉ vì phát hiện anh bị sâu răng!

Bordeaux thất thủ

Đương kim vô địch Bordeaux đã thất thủ 0-1 trước Toulouse trong trận giao hữu khởi động mùa Hè. Tác giả của bàn thắng duy nhất giúp đội bóng áo tím vượt qua thầy trò Laurent Blanc là Machado, pha ghi bàn đầu tiên của cầu thủ Bồ Đào Nha cho Toulouse. Trước đó, Bordeaux từng bị Brest cầm chân 1-1. Á quân Marseille của tân HLV Didier Deschamps đã vượt qua Ajaccio bằng tỷ số 1-0. Deschamps bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến hậu vệ cánh trái người Argentina Gabriel Heinze của Real Madrid. Marseille đang tìm mọi cách để đưa cầu thủ từng khoác áo PSG này trở lại Ligue 1, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có nhu cầu “thanh lý hàng loạt” đội hình.
 
Hồng La
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN