Phước Tứ đã có những trận đấu chơi rất hiệu quả ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng cũng có những vấp váp và trên hết, Tứ “khùng” vẫn là một một trung vệ.
(TT&VH) - Phước Tứ đã có những trận đấu chơi rất hiệu quả ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng cũng có những vấp váp và trên hết, Tứ “khùng” vẫn là một một trung vệ.
* Thực tế
Phút 70 trận TP HCM- Thể Công, HLV Lê Thụy Hải đã phải thay trung vệ trẻ Minh Đức (người đã thi đấu rất tốt trong những trận đấu trước đó) và rút Phước Tứ về đã trung vệ. Lý do là cặp trung vệ Minh Đức, Xuân Hợp có phong độ rất tệ hại. Ít nhất 3 lần các tiền đạo của TPHCM đã có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng nhưng không thành công. Quyết định đó quả là chính xác khi hàng thủ TC dưới sự chỉ huy của Tứ đã chắc chắn trở lại. Sau trận đấu, Phước Tứ hồ hởi khoe: “ Từ lúc em về đá trung vệ là các tiền đạo TPHCM tắt điện, không có lấy 1 cơ hội”.
Ngay lúc đó tôi đã nghĩ rằng, thực ra vị trí nào cho Phước Tứ mới thực sự hợp lý? Có phải Phước Tứ đang gồng mình cố gắng thi đấu ở vị trí không phải là sở trường của mình là sự hy sinh vì đội bóng?
* Một quyết định táo bạo của HLV Lê Thụy Hải
Tiền vệ trụ chính là điểm yếu nhất của TC trong suốt giai đoạn lượt đi, không biết bao nhiêu trận họ đã phải nhận những bàn thua vỡ mặt ở vị trí này. Với con mắt lão làng của HLV Lê Thụy Hải, không khó để nhận ra điều đó, nhưng ông vẫn không có sự lựa chọn nào khả dĩ, ngay cả việc sử dụng Phước Tứ cũng là nước cờ liều mà thôi. Và chính cái sự “liều” đó đã mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ mang lại chất thép khu trung tuyến, Tứ “khùng” còn ngày càng tiến bộ trong khả năng chuyền bóng và tổ chức tấn công. Thực ra đối với Tứ công việc phòng ngự là quá đơn giản vì anh luôn sở hữu những tố chất tuyệt vời: mạnh mẽ, khôn khéo khi tranh cướp bóng, sức bật và tốc độ thuộc hàng “top” ở V- League.
Phước Tứ (phải) đang gạt sang một bên sở thích để phục vụ đội bóng - Ảnh:VSI
Khả năng chọn vị trí, phán đoán tình huống cũng rất tốt. Thường thì Tứ “đọc” trước những tình huống, sau đó dùng sức mạnh và tốc độ của mình để cướp bóng dễ dàng, rồi lại giao lại cho các vị trí khác thật đơn giản, đôi khi cũng có những pha đột phá và tung ra những cú sút sấm sét mà bàn thắng tuyệt đẹp trong trận TC- SLNA là 1 ví dụ điển hình. Khó tính như ông Hải “lơ” mà vẫn tin tưởng và giao băng đội trưởng cho Phước Tứ là 1 sự công nhận thuyết phục nhất. Trong chuỗi trận thành công của TC là sự nỗ lực của cả 1 tập thể, nhưng không thể không nhắc đến vai trò của HLV Lê Thụy Hải trên băng ghế chỉ đạo và phong độ xuất sắc của đội trưởng Lê Phước Tứ ở trên sân..
Quan điểm của tôi: Chưa hoàn hảo
Nhưng với quan điểm của cá nhân tôi, Tứ “khùng” đá tiền vệ trụ chỉ là 1 giải pháp tạm thời. Bởi vì Tứ không phải là người có tố chất thực sự thích hợp cho vị trí này. Phòng ngự thì ổn, nhưng tấn công thì…. chưa ổn lắm.. Khả năng kiểm soát bóng tốt nhưng chưa khéo và mềm mại. Chính vì thế rất hiếm khi Tứ có những pha xoay người chuyển hướng làm bất ngờ đối thủ. Khả năng tung ra những đường chuyền sắc sảo lại càng hạn chế. Chẳng hạn như trận đấu gặp K.KH trên sân khách, trước hàng tiền vệ đội chủ nhà chơi rát không ngại va chạm, Tứ tỏ ra lúng túng, thường xuyên mất bóng. Mặc dù rất nỗ lực và cố gắng nhưng Tứ cũng không thể giúp gì cho đội. Có lẽ trong thời điểm TC chơi phòng ngự phản công thì có lẽ sử dụng anh là con bài hợp lý, nhưng đến khỉ TC đủ mạnh để chơi tấn công thì chắc chắn lối chơi của Tứ không còn thích hợp.
Vậy, đến bao giờ thì Tứ “khùng” mới được trả về vị trí trung vệ? Câu hỏi này chắc chỉ có HLV Lê Thụy Hải mới trả lời được. Có lẽ phải đến mùa giải sau, khi ông đã tìm được 1 tiền vệ trụ đích thực, hoặc cũng có thể ở ngay những trận đấu tới, khi TC đã đủ điểm trụ hạng và tiền vệ tổ chức Công Huy lấy lại được phong độ.
Trong cuộc nói chuyện gần đây với cựu danh thủ Cao Cường (1 người rất gần gũi và yêu quí Phước Tứ), ông tỏ ra khá lo lắng. Ông cho rằng nếu chơi tiền vệ một thời gian quá dài thì khả năng và những tố chất phòng ngự của Tứ sẽ bị mai một. Ở TC, có lẽ vị trí của Phước Tứ là bất khả xâm phạm, nhưng ở đội tuyển thì không ai dám chắc. Vị trí tiền vệ rất khó cạnh tranh với Minh Châu và rất có thể là cả sự xuất hiện của máy ủi Nguyễn Rogerio. Còn vị trí trung vệ, không cẩn thận lại rơi vào tay Minh Đức (XMHP) đang chơi rất ổn định. Ông Calisto thích sự đa năng, nhưng ở 1 số vị trí, đặc biệt là những vị trí phòng ngự thì lại rất cần sự ổn định.
Rõ ràng Phước Tứ là người hiểu chuyện này hơn ai hết. Và hơn 1 lần anh khẳng định thích chơi ở vị trí trung vệ hơn. Nhưng bây giờ khi đội bóng cần, anh đã không quản ngại. Đó là 1 điều đáng quí, nhưng tôi vẫn hy vọng HLV Lê Thụy Hải sẽ sớm tìm ra 1 giải pháp hợp lý, vừa giữ được sức mạnh của đội bóng, vừa phát huy hết được tài năng của trung vệ ĐTQG.
Đặng Phương Nam