thethaovanhoa.vn

Khi ông chủ tịch VFF ngồi lại với trọng tài

18/07/2009 19:19 GMT+7

Tai nạn liên tục của trọng tài khiến đích thân Chủ tịch VFF phải khẩn cấp chủ trì cuộc họp khẩn với các trọng tài.

(TT&VH cuối tuần) – Tai nạn liên tục của trọng tài khiến đích thân Chủ tịch VFF phải khẩn cấp chủ trì cuộc họp khẩn với các trọng tài.

Việc ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ gấp rút ngồi lại với trọng tài sau khi buộc phải nghe quá nhiều lời chỉ trích là chuyện chẳng đặng đừng. Nhất là ông Hỷ từng khá dị ứng với việc chỉ đạo cấp dưới can thiệp vào chuyện trọng tài và đã bị chống lệnh.

Còn nhớ mùa giải mà “Còi vàng” Dương Mạnh Hùng bị soi thể lực tại Đà Nẵng vì chấn thương chưa bình phục, chính ông Hỷ đã trực tiếp gặp cấp dưới của mình để chỉ đạo việc kiểm tra lại vì Hùng là trường hợp đặc biệt lại bị chấn thương hành hạ nhưng cuối cùng thì cấp dưới ông đã vòng vo với viện cớ quy định FIFA, quy định của Hội đồng Trọng tài để “chống lệnh”.

Ông Hỷ dù là Chủ tịch VFF và là người thường xuyên phải nghe than phiền và nghe chỉ trích về cấp dưới của ông nhưng mỗi khi đụng đến vấn đề chuyên môn thì ông lại cảm thấy rất cô đơn. Một là ông hiểu cái thế của mình đôi lúc lại không bằng thế của những người có chuyên môn đang điều hành công tác thi đấu, hai là ông tôn trọng vào nguyên tắc và quyết định của tập thể thường vụ trọng việc giao việc và cố gắng hạn chế việc chen ngang vào công việc của cấp dưới.

Ông Chủ tịch VFF đang lo giải sẽ bể

Cũng chính vì tuân thủ những nguyên tắc ấy và hiểu về thế của mình mà nhiều lúc ông Chủ tịch chấp nhận nghe nhiều hơn nói. Điển hình là vụ tai nạn hàng loạt của trọng tài thì chính ông Chủ tịch là người nghe nhiều nhất, mệt mỏi nhất và cũng bực mình nhất. Thậm chí có những lúc ông không khó để nhìn ra việc mình bị qua mặt.

Tuy nhiên qua sự cố trọng tài ở vòng 19 và 20 thì ông Chủ tịch đã không thể ngồi yên được nữa. Ông nói: “Không thể để mọi chuyện tiếp tục xảy ra và trở nên quá muộn. Tôi cần phải gặp gỡ để xác định lại tư tưởng cho các trọng tài. Họ phải quán triệt lại tinh thần và trách nhiệm cũng như phải tuyệt đối làm đúng tôn chỉ, mục đích nghề nghiệp. Không phải người trọng tài cứ ra sân cầm còi, cầm cờ và làm hết trận là xong. Họ cần phải giữ được hình ảnh của mình, từ cử chỉ, hành vi trên sân tới sinh hoạt... Họ cần nâng cao nhiều mặt để phát triển đồng bộ với bóng đá...”.

Cũng qua buổi gặp gỡ với đội ngũ trọng tài, có thể thấy ông Chủ tịch Hỷ đưa ra lời nhắc nhở “Trọng tài không được quan hệ với các đội bóng” là chuyện thừa và không cần thiết bởi một số vấn đề nó đã nằm trong quy định của trọng tài.

Tất nhiên có vấn đề mà có thể ông Hỷ không được báo cáo đầy đủ hoặc không biết đó là không ít đội bóng không khó để có được lịch phân công trọng tài, dù với nhiều người thì đấy là mật. Và từ cái lịch bí mật ấy có thể sẽ có những cuộc điện đàm gặp gỡ, nhờ vả...

Nghe chuyện ông Chủ tịch ngồi với trọng tài và khuyên nhủ đội ngũ này phải thế này, thế nọ lại nhớ đến việc thỉnh thoảng vẫn đọc tin khen thưởng công an không nhận hối lộ, trong khi ai cũng biết đó là tiêu chí đầu tiên của đội ngũ này.

Khi ông Chủ tịch ngồi lại với trọng tài cũng có nghĩa là ông bất an với lực lượng nòng cốt nhưng lại đang để ảnh hưởng nhiều đến bóng đá Việt Nam.

Không biết mức độ hiệu quả sẽ đến đâu nhưng rõ ràng phần mà ông Chủ tịch cần gặp và cần phải đả thông mạnh nhất là cấp trên của trọng tài lẫn những người có ảnh hưởng lớn đến trọng tài.

Mà hình như chỗ này thì ông Chủ tịch rất ngại đụng đến như đã từng đụng và từng bị “chống lệnh”.
 
Trí Dũng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN