thethaovanhoa.vn

Trước vòng 21 V-League: Thử thách tân vương

18/07/2009 19:20 GMT+7

Nếu như việc SHB.Đà Nẵng đoạt ngôi vô địch đã không còn là đề tài để bàn tán nữa thì việc họ lên ngôi vô địch thế nào vẫn còn là chuyện được bàn tán.

(TT&VH cuối tuần) – Nếu như việc SHB.Đà Nẵng đoạt ngôi vô địch đã không còn là đề tài để bàn tán nữa thì việc họ lên ngôi vô địch thế nào vẫn còn là chuyện được bàn tán. Người ta chưa quên việc ĐT.LA lên ngôi chẳng mấy vui vẻ khi mà họ thua đội bóng thành Nam trên sân khách rồi thua SLNA ngay trên sân nhà, vì thế mới nói người Đà Nẵng đang lo lắm.

Cựu vương đón tân vương

Cái cách mà lãnh đạo B.Bình Dương cho đến 5 trụ cột của mình ở nhà dưỡng sức thay vì phải theo đội bóng lên Gia Lai để chơi ở Cúp QG cho thấy, họ đang muốn làm Đà Nẵng “bẽ mặt” và muốn chứng minh rằng dù SHB.Đà Nẵng có đoạt cúp đi nữa thì vẫn chưa “qua” được B.Bình Dương. Thật ra những gì mà B.Bình Dương đang thể hiện bây giờ chẳng khác mấy với thời HA.GL vẫn còn là thế lực thực sự ở VLeague. Họ không mặn chức vô địch hay vì lý do này, lý do khác không thể đoạt chức vô địch nhưng họ vẫn giữ cho mình cái thế của một đội bóng mạnh.

B.Bình Dương mùa này muốn vươn ra tầm châu lục, muốn tạo nên một điều gì đó thật riêng, thật đặc biệt và cũng phải thừa nhận rằng họ đã hụt hơi vì những vấn đề nội bộ trong cuộc đua ở V-League. Thế nhưng với thực lực của mình, với những cầu thủ họ đang sở hữu, điều đó không đồng nghĩa với việc các đội bóng khác có quyền “lờn” mặt với họ. Ở một khía cạnh nào đó, B.Bình Dương đang gánh trên mình “trách nhiệm” bảo vệ danh tiếng của bộ tam đại gia xưa.

Trên sân Gò Đậu cuối tuần này sẽ là cuộc thử sức thật sự của HLV Mai Đức Chung, một trận cầu để ông ấn định dấu ấn của mình ở mùa bóng này, mùa bóng mà ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng khá muộn và cũng có quá nhiều lời ra tiếng vào. Khỏi phải nói khán giả Bình Dương sẽ khoái thế nào nếu đội bóng của mình thắng được SHB.Đà Nẵng, một đối thủ khó chịu từ nhiều năm nay. Ông Chung hiểu điều đó và đây là canh bạc thật sự mà ông muốn tham gia. HLV Lê Huỳnh Đức cũng chẳng ngán ngại cuộc chơi này. Xét ở khía cạnh nào đó đây chính là trận đấu đánh dấu đẳng cấp thật sự của vị HLV trẻ này ở đấu trường V-League mùa 2009.

Bình Dương (áo sẫm) liệu có cản được tân vương SHB.Đà Nẵng ?

Tất nhiên, Đà Nẵng hiểu rằng khó khăn đang chờ họ ở sân Gò Đậu bởi B.Bình Dương không thiếu hụt lực lượng như ĐT.LA cũng không khủng hoảng tâm lý như HA.GL và họ đang thận trọng với chuyến làm khách ở đất Thủ lần này. Những phương án tính toán cho chuyện nhận cúp thế nào, nhận cúp ở đâu đều phải chờ đợi sau trận gặp B.Bình Dương mới quyết được. Những trục trặc do thiếu Almeida, chuyện các cầu thủ thiếu động lực thi đấu dường như đã được giải quyết khá tốt sau trận họ đè bẹp một cựu vương khác, ĐT.LA ngay trên sân Chi Lăng. Những cầu thủ tốt nhất của SHB.Đà Nẵng đều đã được “trưng dụng” cho trận đấu này, cả đội di chuyển vào Bình Dương khá sớm để tận dụng ưu thế không phải mất sức do không phải đấu bù ở Cúp QG.

Đây sẽ là trận cầu đáng xem nhất ở vòng đấu bởi chất lượng chuyên môn được dự đoán là rất cao. Một bên muốn chứng minh chất lượng của tân vương, một bên muốn chứng tỏ cái uy của cựu vương. Đội hình hai bên đều có mặt những hảo thủ của Việt Nam. Nếu như B.Bình Dương có Vũ Phong thì bên kia chiến tuyến người ta có quyền kỳ vọng vào Quốc Anh. Nếu như B.Bình Dương có Như Thành, Helio thì Đà Nẵng rất tự hào với Phước Vĩnh, Hải Lâm. Thậm chí ngay đến sự vắng mặt của chân sút hữu hiệu nhất của hai đội cũng chia đều, SHB.Đà Nẵng vắng Almeida còn B.Bình Dương vắng Kessley. Cân sức, cân tài và cả hai đều có khát khao, sân Gò Đậu cuối tuần này dự kiến sẽ chật cứng khán giả. Tuy vậy, có lẽ nên đặt niềm tin gì đó vào B.Bình Dương với SHB.Đà Nẵng không nhận cúp quá sớm khiến V-League còn đáng xem. Dự đoán B.Bình Dương thắng.

Thua nữa là… toi

Chiếc cúp “vớt” cũng đã rời xa tầm tay đội bóng phố núi hồi giữa tuần dù họ rất cố gắng. Trước một đối thủ vắng đến 5 vị trí chính thức trên sân nhưng HA.GL vẫn có vẻ như bất lực thì dường như tình hình của họ đang nguy cấp thật sự. Sự tự tin, lòng kiêu hãnh hoặc chí ít cũng là thực lực của HA.GL đều không thể nhìn thấy trong những trận vừa đấu vừa rồi. Họ “trối chết” trước QK4 đang từ thua đến thua, họ mong manh đến lạ trước B.Bình Dương dẫu ghi bàn trước. Giờ thì HA.GL chính thức đặt chân vào cuộc chiến trụ hạng, cuộc chiến mà trước giờ HA.GL chưa từng biết đến và trước khi mùa giải bắt đầu đã chẳng ai dám nghĩ đến cả.

Rất lạ lùng là những cầu thủ của HA.GL vẫn được đánh giá vào hàng cao thủ, BHL đội bóng đâu có vắng ai, thậm chí còn đông thêm là đằng khác nhưng sao HA.GL giờ bạc nhược đến thế. Ở trận đấu lượt đi trên sân K.Khánh Hòa, các cầu thủ HA.GL đã làm bầu Đức “tái mặt” khi họ kết thúc chuỗi trận thắng của mình ngay trên sân Nha Trang một cách bất lực. Các cầu thủ K.Khánh Hòa gần như làm chủ thế trận với một nền tảng thể lực sung mãn nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là khát vọng thể hiện mình. Khi mà các cầu thủ HA.GL chơi bóng như biểu diễn ở rạp xiếc thì với các cầu thủ K.Khánh Hòa đó là một cuộc chiến thật sự. Chính trận thua K.Khánh Hòa đánh dấu cho một loạt trận đi xuống của HA.GL.

Giờ tình thế của HA.GL nguy cấp thật và họ cần thể hiện bản lĩnh của mình để ít nhất là có được 1 điểm ngay trên sân nhà chỉ để trụ hạng. Nhưng một lần nữa K.Khánh Hòa lại là kẻ ngáng đường khó chịu. Có thể với mối ân tình những ngày tháng đã gắn bó với HA.GL, ông trưởng đoàn của K.Khánh Hòa sẽ không “quyết liệt” như lượt đi, nhưng liệu cầu thủ có nghĩ như vậy không lại là chuyện khác. Nếu các cầu thủ K.KH vẫn quyết chơi thứ bóng đá tử tế thì viễn cảnh những Thonglao, Lee Nguyễn đứng lắc đầu trước những pha tấn công ào ạt đầy sức mạnh lại diễn ra mà thôi. Thôi thì cứ tạm hy vọng HA.GL sẽ có được ít nhất một điểm chứ không thì... toi à?

Không nhân nhượng

Những cặp đấu còn lại đều nóng bỏng và không nhân nhượng bởi sự thắng thua đều liên quan đến việc xuống hạng hoặc chen chân vào tốp 3. Khán giả thành Nam sẽ được chứng kiến đội bóng “hiện tượng” của mùa giải thi đấu với đội nhà. Thật ra đây là cặp đấu của hai đội đều đáng coi là hiện tượng của giải, M.Nam Định từng dẫn đầu giải rồi trôi dần về cuối bảng xếp hạng trong khi đó T&T.Hà Nội từng đứng bét bảng giờ đang đầy ắp cơ hội có thể vào tốp 3 như mục tiêu ban đầu đề ra.

Chỉ xét những cái tên thôi thì M.Nam Định không thể nào bì được với T&T.Hà Nội, tiền thưởng của họ cả tháng thi đấu thành công cũng chẳng bằng T&T.HN đấu một trận. Thế nhưng, trên sân Thiên Trường, M.Nam Định thi đấu rất “bốc”, thậm chí lúc bết bát nhất họ cũng có thể “vật” SHB.Đà Nẵng được thì chẳng hà cớ gì mà phải ngán T&T.Hà Nội. Có thể đây sẽ là trận hòa đầu tiên sau chuỗi trận thành công của HLV Hữu Thắng bởi đối thủ của T&T.HN tuy không suất sắc nhưng được xếp vào hàng “khó nhằn”.

Thể Công có vẻ thảnh thơi hơn khi mà đối thủ của họ chỉ là TĐCS.Đồng Tháp “hình như” đang bị cánh trọng tài ứa gan. Với một đội hình thiếu trước hụt sau cùng những ức chế sau hai trận thua vừa qua, có vẻ như TĐCS.Đồng Tháp đã chuẩn bị tinh thần cho mình một trận thua nữa. Mọi thứ càng có vẻ không thuận lợi cho TĐCS.Đồng Tháp hơn khi mà họ phải làm khách trước đội bóng đang có lối chơi rất thực dụng ở V-League. Thắng trận này, Thể Công có thể an tâm nghĩ đến tốp 3 và họ sẽ chẳng bỏ qua cơ hội ngon lành đến thế.

Trận chung kết ngược sẽ diễn ra ngay tại thành phố Vinh. Gió Lào, quyết tâm cùng với việc bắt đầu thấy được le lói tia hy vọng sau trận hòa với HA.GL khiến QK4 “hừng” lên. Thêm vào đó những ngoại binh của QK4 sau một thời gian làm “eo” đã chấp nhận chơi bóng tử tế trở lại. Trong khi đó CLB TP.HCM sau chuỗi trận quá “hoành tráng” đang hiện hình trở lại là đội bóng không mạnh như người ta tưởng. Nếu cứ sòng phẳng mà đá, QK4 có thể tin rằng mình sẽ có được 3 điểm.

XM.Hải Phòng sẽ đón SLNA trên sân Lạch Tray còn ĐT.LA tiếp Thanh Hóa trên sân Long An. Hai đội chủ nhà có nhiều thuận lợi để lấy trọn 3 điểm bởi cả Thanh Hóa lẫn SLNA khi đi khỏi sân nhà đều mong manh dễ vỡ đến lạ, nhất là khi mục tiêu của họ ở VLeague gần như không còn rõ ràng nữa.

Hoàng Long 
 
Lịch thi đấu:

Chủ nhật - 19/7

16h00 M.NĐ - T&T.Hà Nội
17h00 B.Bình Dương - SHB.Đà Nẵng
17h00 ĐT.LA - Thanh Hóa
15h30 QK4 - TP.HCM
16h00 Thể Công - TĐCS.Đồng Tháp
16h00 HA.GL - K.Khánh Hòa
16h00 XM.Hải Phòng – SLNA
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN