Buổi sáng mùa hè mát mẻ, Rùa bò lên bờ rồi lững thững dạo chơi. Bất chợt nó gặp Thỏ. Vốn là những nhân vật truyện “Rùa và Thỏ” của La Fontaine nên chúng tiến lại gặp nhau mà không có sự xa cách.
(TT&VH cuối tuần) - Buổi sáng mùa hè mát mẻ, Rùa bò lên bờ rồi lững thững dạo chơi. Bất chợt nó gặp Thỏ. Vốn là những nhân vật truyện “Rùa và Thỏ” của La Fontaine nên chúng tiến lại gặp nhau mà không có sự xa cách.
Thỏ nói:
- Cái ông La Fontaine ấy đã làm khổ chúng tôi, đến nỗi đã hàng trăm đời loài Thỏ qua đi mà vẫn mang tiếng xấu. Làm gì có chuyện Thỏ lại thua Rùa. Thỏ luôn là Thỏ mà Rùa luôn luôn là Rùa. Cái chuyện “cần cù bù khả năng” ấy ông La Fontaine ngụ ý giáo dục trẻ em thôi. Nếu anh muốn tôi sẽ lại thi với anh một cuộc, cự ly chạy là 500m thôi. Tôi sẽ chấp anh 450m.
- Tôi chả dại.
- Anh thế là khôn. Ta để chuyện trăm năm về trước được yên nghỉ để nói chuyện hôm nay. Tôi nói cho anh nghe nhé. Bóng đá nước ta có những cuộc thi ban đầu có vẻ diễn ra giống như chuyện của các cụ nhà chúng mình, nghĩa là khối đội giàu mạnh khởi động rất chậm chạp, cầu thủ có vẻ đủng đỉnh như B.Bình Dương, Thể Công, T&T.HN chẳng hạn, vị trí của đội trong BXH là gần bét, hoặc là bét. Thế rồi sang GĐ2, các đại gia này giật mình, vụt tăng tốc với tốc độ của Thỏ, không vô địch nhưng cũng sắp cán đích đến nơi rồi.
Minh họa: Lê Trí Dũng
Trái lại có những đội như QK4, Nam Định từng có lúc nằm ở Top 3 của GĐ1 nhưng sang GĐ2 họ cứ thụt lùi, thua hết trận này đến trận khác, bây giờ thì đang đánh vật với chỉ tiêu trụ hạng. Bạn ơi, các đại gia bóng đá giống như là Thỏ, còn các “thiếu gia” giống như là QK4, M.Nam Định, họ chính là Rùa, không thể lấy phương châm “cần cù bù khả năng” và “tinh thần” thay thế cho thực lực được.
- Tôi cũng tủi thân với việc anh ví chúng tôi với các đội bóng ấy và tự phong cho các đại gia là Thỏ. Nhưng taị sao bây giờ chuyện ngụ ngôn của La Fontaine lại không đúng trong bóng đá nữa nhỉ?
- Có gì đâu. Bóng đá bây giờ đang chuyên nghiệp hóa, mà chuyên nghiệp tức là mạnh được, yếu thua. “Mạnh về gạo, bạo về tiền”, tức là mạnh về tài chính. Do mạnh về tài chính nên các ông bầu tha hồ vung tiền ra mua cầu thủ giỏi. Cùng xuất phát ở mức mới lên hạng chuyên, nhưng QK4 thì “nguyễn y vân” về lực lượng, về tài chính trong khi T&T.HN thay đổi gần như toàn bộ đội hình “hạng Nhất”, mua về những “Quả bóng vàng”, “Quả bóng bạc” cùng các cao thủ. T&T.HN lẹt đẹt trong BXH ở giai đoạn đầu chỉ vì họ đi “trật đường ray” về công tác tổ chức, giáo dục cầu thủ nay đi đúng đường thì mọi chuyện lại tốt ngay.
- Theo anh thì không thể thay đổi được phần kết của chuyên ngụ ngôn “Rùa và Thỏ” ư?
- Cơ bản là thế, duy nhất ngoại lệ là đội HA.GL. Đó là một chú Thỏ... “què”. Nếu cụ La Fontaine sống lại chắc sẽ viết riêng một chuyện ngụ ngôn cho bóng đá, họ nhà Thỏ chúng tôi sẽ không còn phải tủi thân như hơn 100 năm về trước.