Nhà hát kịch Việt Nam chuẩn bị ra mắt vở kịch có tên Cạm bẫy. Đây là một vở kịch có đề tài tương đối cũ nhưng đạo diễn Anh Tú đã “thổi hồn” cho vở kịch trở nên sống động, mới mẻ, dung dị nhưng nhiều đột phá.
(TT&VH) - Nhà hát kịch Việt Nam chuẩn bị ra mắt vở kịch đầu tiên cho năm 2009 có tên Cạm bẫy. Đây là một vở kịch có đề tài tương đối cũ nhưng đạo diễn Anh Tú đã “thổi hồn” cho vở kịch trở nên sống động, mới mẻ, dung dị nhưng nhiều đột phá. TTVH có cuộc trò chuyện với đạo diễn Anh Tú trước khi vở kịch được công diễn.
* Hình như sân khấu kịch năm nay bị “hạn hán” kịch bản thì phải. Thấy đạo diễn Anh Tú xông xáo với một đề tài kịch bản khá cũ?
Đạo diễn Anh Tú |
- Kịch bản Cạm bẫy là một câu chuyện hấp dẫn, dù không mới. Nhưng tư tưởng trong vở kịch có những vấn đề thực sự “hot”, đó là vấn đề đương đại về con người, về đạo đức và cách ứng xử giữa con người với con người trong xã hội. Nhiều khi cách ứng xử đó sai một ly đi cả ngàn dặm. Bởi cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy, không bằng phẳng. Cạm bẫy nhiều khi do chính mình giăng ra.
* Chừng ấy dường như vẫn chưa đủ thuyết phục khán giả đến rạp. Nhiều người nghe tên vở kịch đều bán tín bán nghi về sức hút của nó. Anh có thể tiết lộ “bí quyết” để hâm nóng Cạm bẫy và khán giả?
- Một câu chuyện có nhiều cách để kể chuyện. Quan trọng là ê kíp thể hiện câu chuyện đó dưới hình thức nào. Tôi đã tìm ra hình thức mới cho vở kịch này bằng cách sáng tạo ra một dàn quỷ luôn ẩn nấp trong con người. Lúc nào con người chiến thắng được phần quỷ ngự trị trong bản thân mình mới có thể trở thành một con người trong sạch và lương thiện.
* Vở kịch dường như hướng tới những người trẻ? Dàn diễn viên gánh vai chính trong vở kịch này là những gương mặt còn trẻ mà một số chưa được khán giả “quen mặt biết tên”. Liệu anh có tự tin quá không khi muốn trẻ hoá sân khấu như vậy?
- Vở Cạm bẫy dành cho khán giả thích sân khấu kịch và phần đông giới trẻ. Những diễn viên đảm nhận vai chính như: Thu Hà, Lâm Tùng, Minh Hiếu, Phương Nga, Hồ Liên v.v…là những diễn viên trẻ nhưng đã làm hài lòng con mắt nghề nghiệp của tôi trong vở kịch này. Tôi nghĩ rằng đời sống sân khấu nên thuộc về những người trẻ.
Cảnh trong vở “Cạm bẫy”
* Anh nói vui rằng mình chỉ là “lính đánh thuê” cho nhà hát kịch Việt Nam. Nhưng nhiều người nhận xét anh là một đạo diễn trẻ có năng lực sáng tạo hàng đầu hiện nay ở nhà hát Tuổi trẻ. Sự đầu tư kinh phí lớn cho Cạm bẫy có phải là lí do khiến anh trở thành “lính đánh thuê”?
- Cạm bẫy là vở kịch chưa được tiêu tiền tỷ. Tôi đến với vở kịch này vì tôi thấy mình có đất để sáng tạo và thổi hồn vào vở kịch này. Chẳng hạn: Trong kịch bản không hề có nhân vật cô bé bán phở, nhưng tôi đã gửi gắm Hồ Liên (diễn viên đóng vai Cam, “Những người độc thân vui vẻ”) thể hiện vai này nhằm làm cho nội dung vở kịch thêm sống động và mới mẻ hơn.
* Vậy anh định khi nào sẽ đưa “Cạm bẫy” đến với khán giả thủ đô?
- Vở kịch sẽ được sơ duyệt ngày 17.7 và tổng duyệt ngày 19.7 tại Nhà hát Tuổi trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm. Sau buổi tổng duyệt đó tôi sẽ bàn giao vở kịch cho Nhà hát kịch Việt Nam.
|
Cạm bẫy - ai giăng, ai vướng?
 Dàn quỷ - sáng tạo của Anh Tú trong vở diễn
Cạm bẫy (KB Phạm Văn Quý) kể về Vân Dung, một thiếu nữ xinh đẹp từ nông thôn lên thành phố học đại học với nhiều khát vọng. Vân Dung yêu Lê Sơn, một trí thức trẻ hào hoa nhưng thực dụng và nhiều tham vọng. Hắn giăng ra một cái bẫy tình mà nạn nhân là giám đốc Trần Tạo và con mồi xinh đẹp chính là Dung. Sau cú sốc lớn đó, Dung quyết định đoạn tuyệt với Sơn và định tự tử. Những người thân đã giúp Dung lấy lại thăng bằng và đặc biệt là sự trở về của Trần Bình, người yêu cũ của Dung. Họ nối lại tình xưa. Thật trớ trêu, Trần Bình chính là con trai của ông Tạo. Dung phá thai và bị băng huyết phải đi cấp cứu... Rồi mọi chuyện vỡ lở... Cạm bẫy ai giăng, ai vướng? Màn kết không chỉ để trả lời những câu hỏi đó mà nó còn mang những thông điệp khác, những thông điệp về con người. |
Trần Văn Lâm (thực hiện)