Nắm quyền Chủ tịch tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec), sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á, Trần Đồng Hải đã “nhanh tay” bỏ túi 28,8 triệu USD tiền hối lộ. Ngày 15/7 ông ta lĩnh án tử hình.
(TT&VH) - Nắm quyền Chủ tịch tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec), sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á, Trần Đồng Hải đã “nhanh tay” bỏ túi 28,8 triệu USD tiền hối lộ. Ngày 15/7 ông ta lĩnh án tử hình.
Leo cao...
Trần Đồng Hải sinh tại Thượng Hải tháng 9/1948. Cha ông ta, Trần Vĩ Đạt, từng là Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang hồi năm 1977. Trần học tại Trường Đại học Dầu khí Đông Bắc, sau khi tốt nghiệp đã công tác ở nhiều nơi, trong đó có mỏ dầu Đại Khánh và Ủy ban Khoa học Công nghệ Chiết Giang.

Trần Đồng Hải, tham quan vừa lãnh án tử hình
Con đường hoạn lộ của Trần diễn ra khá thuận lợi. Giữa những năm 80 Trần làm Phó giám đốc Ủy ban kế hoạch tỉnh Chiết Giang. Năm 1994 ông ta leo lên chức Phó chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Năm 1998 ông ta chuyển tới Tập đoàn Sinopec làm Phó Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch. Năm 2000, Trần trở thành chủ tịch Sinopec, một vị trí ngang cấp bộ trưởng.
Trong vài trò lãnh đạo Sinopec Trần được đánh giá là một lãnh đạo mạnh mẽ, cấp tiến, đã mang lại thành công rực rỡ cho Sinopec, đưa doanh nghiệp này trở thành hãng lọc dầu lớn nhất châu Á. Năm 2005 Sinopec đứng đầu trong Top 500 doanh nghiệp Trung Quốc với doanh số 78 tỷ USD. Nhiều năm liền Sinopec lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới do Fortune bình chọn. Năm 2009 công ty này leo lên vị trí số 17 trong số các doanh nghiệp lớn toàn cầu với tổng doanh thu của năm 2008 đạt gần 132 tỷ USD.
Trần cũng thường xuyên làm khách mời tại các hoạt động mang tầm quốc tế lớn như Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Diễn đàn kinh tế Bác Ngao. Ông ta từng tham dự một ủy ban thảo luận về khả năng cạnh tranh của các công ty Trung Quốc tại Davos hồi tháng 1/2007.
Ngã đau
Nắm quyền lực lớn trong tay nhưng ý chí không vững vàng nên Trần dần dần tha hóa. Tờ Sinopolis cho biết "sếp tổng" Trần ở Sinopec mỗi tháng phung phí trung bình 1,2 triệu NDT (khoảng trên 2 tỷ đồng Việt Nam) tiền công quỹ vào các hoạt động vui chơi giải trí và ăn uống. Tháng 9/2002 Trần đã nhận được lời khuyên của một nhân vật có ảnh hưởng ở Trung Quốc là nên quan tâm tới hình ảnh của một cán bộ cấp cao, không nên ném tiền qua cửa sổ, nhất là trước mắt người nước ngoài. Trần đáp lại rằng: "Chúng ta mỗi tháng chỉ tiêu vài triệu cho giải trí. Số tiền đó chỉ là “muỗi”. Công ty của chúng ta nộp thuế lên tới 20 tỷ NDT mỗi năm. Nếu không biết tiêu tiền thì cũng chẳng không thể biết kiếm tiền".
Giữa năm 2007, khi Trần bị bắt, trong bản tin đưa về sự kiện này Đài truyền hình trung ương Trung Quốc thông báo: "Trần đã tham nhũng ở mức độ khổng lồ và lạm dụng quyền lực để cung phụng, chiều chuộng tình nhân. Ông ta có một cuộc sống xa hoa và phi đạo đức. Hành vi của ông ta đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng".
