thethaovanhoa.vn

Tưởng nhớ Jackson tại nhà thi đấu O2

15/07/2009 08:54 GMT+7

Ngày 13/7, hàng trăm người hâm mộ Michael Jackson đã tụ tập bên ngoài nhà thi đấu O2 để tưởng nhớ ca sĩ quá cố này đúng vào thời điểm lẽ ra Vua pop mở màn cho 50 buổi hòa nhạc tại đây nếu anh không đột ngột qua đời.

(TT&VH) - Ngày 13/7, hàng trăm người hâm mộ Michael Jackson đã tụ tập bên ngoài nhà thi đấu O2 ở London (Anh) để tưởng nhớ ca sĩ quá cố này đúng vào thời điểm lẽ ra Vua pop mở màn cho 50 buổi hòa nhạc tại đây nếu anh không đột ngột qua đời hôm 25/6.

Các fan đã ngồi quây quần dưới một màn hình lớn chiếu bức ảnh của thần tượng với dòng chữ “Michael Jackson 1958-2009” và cùng hát những ca khúc ăn khách nhất của Vua pop.

Trong một diễn biến khác, ông Antonio Villaraigosa, Thị trưởng thành phố Los Angeles (Mỹ), đã lên tiếng sau khi một số người cho rằng gia đình của Michael Jackson nên thanh toán toàn bộ chi phí lễ tưởng niệm anh hồi tuần trước tại Staples Center. Theo ông, lập luận đó là “hết sức phi lý” và với tư cách “một thành phố đẳng cấp quốc tế”, Los Angeles không đời nào chịu mang tiếng “ky bo” như vậy. Khi Los Angeles nói riêng và bang California nói chung đang phải đối diện với cơn khủng hoảng tài chính thì nhiều chính trị gia địa phương cho rằng, gia đình Jackson nên thanh toán số tiền 1,4 triệu USD là chi phí tổ chức buổi lễ nói trên hoặc quyên góp chứ không được lấy từ ngân sách thành phố.

Bảo Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN