Trận đấu đã bị hoãn đến 2 lần. Người ta tính rằng, nếu nó diễn ra đồng bộ với các cặp tứ kết khác hồi đầu tháng Tư hoặc cuối tháng Năm, thì có thể hoàn cảnh và ý nghĩa của cuộc thư hùng này đã khác.
(TT&VH) - Trận đấu đã bị hoãn đến 2 lần. Người ta tính rằng, nếu nó diễn ra đồng bộ với các cặp tứ kết khác hồi đầu tháng Tư hoặc cuối tháng Năm, thì có thể hoàn cảnh và ý nghĩa của cuộc thư hùng này đã khác.
“Gói kích cầu” cho “Gỗ”
Người của HA.GL khẳng định, đấu trường Cúp QG là mục tiêu tối thượng, để tránh một mùa giải thất bát. Điều đó có nghĩa rằng, “Gỗ” sẽ bám chiếc Cúp vẫn có tiếng là ít danh giá này cho đến phút cuối.
Thực tế, không nói ra thì ai cũng hiểu, một trận thắng có ý nghĩa quan trọng như thế nào với HA.GL vào thời điểm này. Đã 6 trận liên tiếp tại V-League, “Gỗ” không biết mùi chiến thắng và thậm chí, còn phải chịu đến 4 trận thua nặng. Quân tướng đều uể oải. Mọi hy vọng được đặt vào cuộc chiến với B.BD chiều nay trên sân nhà Pleiku. Và nó trở thành “gói kích cầu” rất quan trọng, không những giúp “Gỗ” chấm dứt chuỗi trận đấu chiến bại, mà còn dần hiện thực hóa được “giấc mộng con” ở Cúp QG (nếu vượt qua, HA.GL sẽ gặp lại SHB.ĐN ở bán kết).
HA.GL (phải) sẽ vượt qua Bình Dương để cứu vãn một mùa giải thất bát?
Nhưng câu hỏi là ngoài động lực, tham vọng, thì “Gỗ” còn bao nhiêu “vốn” để thắng được nhà đương kim á quân Cúp QG và là đội đang giữ 2 chức vô địch V-League gần đây nhất? Cơ sở là trận thắng ngược B.BD với tỷ số 2 – 1 ở vòng 12 V-League 2009?! Ít quá! Là sự lành lặn của dàn hảo thủ, với Evaldo trên hàng công, Lee Nguyễn - Thonglao ở tuyến 2, không ai dính thẻ và cũng chẳng người nào bị đau?! Điều này thì có thể!
Trận đấu ngày 9/5 là một trận cầu đặc biệt mà trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn đã phải rút đến 3 chiếc thẻ đỏ sau tiếng còi mãn cuộc. Thonglao và Quang Thanh là những người trực tiếp khơi mào cho “màn đấu võ” trên sân và cả sau trận, mà lại vô can. Nhưng chắc chắn HA.GL không gặp lại đối thủ để giải quyết ân oán giang hồ.
Cơ hội cuối của “Gốm”
Năm ngoái, sau khi đã có chức vô địch V-League thứ 2 liên tiếp, B.BD không còn mấy mặn mà trước trận chung kết Cup QG với HN.ACB ở Hàng Đẫy. Và B.BD thua, đúng như tiên liệu. Quả thật, 250 triệu đồng cho chức vô địch Cúp QG chẳng thấm vào đâu so với cơ số tiền thưởng đã gom sẵn về đại bản doanh của đội bóng đất Thủ, từ kỳ tích bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Nhưng vào thời điểm này thì khác. Khả năng bảo vệ chức vô địch V-League đã ngoài tầm với của họ sau chuỗi trận đấu không mấy thành công. Thế nên, B.BD chắc chắn không muốn bộ mặt của đội bóng đã vào đến tứ kết AFC Cup 2009 bị méo mó bởi một mùa giải quốc nội thất bát. Và Cúp QG là mục tiêu gần nhất có thể. Tuy nhiên, nếu “Gỗ” gặp khó, thì “Gốm” cũng chẳng dễ dàng gì.
Dưới thời HLV Mai Đức Chung, nhà vô địch Việt Nam bất ổn thật sự. Họ thắng đấy, rồi lại hòa và thua lãng xẹt. Và đó là khó khăn lớn nhất của B.BD chứ không phải chuyện ân oán hay tương quan lực lượng giữa họ và HA.GL.
Dự đoán: HA.GL thắng 2 – 1
TÙY PHONG