Florentino Perez đang phải đau đầu giải quyết đống “của nợ” mà người tiền nhiệm Ramon Calderon để lại. Mà nếu có giải quyết được thì Real của Perez cũng phải chịu thiệt đơn thiệt kép, do những “cái bẫy” mà Calderon giăng ra.
(TT&VH) - Florentino Perez đang phải đau đầu giải quyết đống “của nợ” mà người tiền nhiệm Ramon Calderon để lại. Mà nếu có giải quyết được thì Real của Perez cũng phải chịu thiệt đơn thiệt kép, do những “cái bẫy” mà Calderon giăng ra.
Vụ Klass-Jan Huntelaar chính là một ví dụ điển hình. Quá trình đàm phán giữa Real với Stuttgart đang diễn ra hết sức thuận lợi và Perez hy vọng sẽ thu được 20 triệu từ vụ này để bù đắp cho những bản hợp đồng tiếp theo (giá chuyển nhượng là 18 triệu, có thể thêm 2 triệu trong trường hợp mùa tới Stuttgart giành vé dự Champions League). Nếu thành công thì đó cũng có thể coi là một thương vụ được giá, bởi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Real (dưới thời Calderon) cũng chỉ phải trả đúng 20 triệu euro cho Ajax để có được “Thợ săn”.
Real sẽ phải trả cho Ajax 7 triệu euro nếu bán Huntelaar
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản đến vậy. Theo điều tra của tờ Marca, bản hợp đồng giữa Real và Ajax còn kèm thêm điều khoản là nếu bán “Thợ săn”, Real sẽ phải trả thêm cho đội bóng Hà Lan thêm 7 triệu euro nữa (khoản này thường được gọi là “variable fee”, tạm dịch là phí phát sinh). Như thế, trong trường hợp thương vụ bán Huntelaar được hoàn tất, khi Stuttgart chuyển vào tài khoản Real 18 triệu, ngay lập tức, Real sẽ phải cắt 7 triệu để chuyển cho phía Ajax. Nghĩa là số tiền mà Real thu lại được vụ này sẽ chỉ là 11 triệu (sẽ thêm “phí phát sinh” là 2 triệu nếu như Stuttgart giành vé dự Champions League mùa 2010-11).
Điều khoản nói trên là khá oái oăm, bởi khoản “phí phát sinh” (variable fee) trong các hợp đồng tương tự thường phụ thuộc vào đóng góp của cầu thủ đó cho CLB mới, chẳng hạn như số lần ra sân, số bàn thắng… Đằng này, rõ ràng là Calderon đã tỏ ra quá dễ dãi khi ký hợp đồng với Huntelaar, để Ajax cài thêm những điều khoản không thực sự hợp lý như trên.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại thời điểm Real chiêu mộ Huntelaar thì mới hiểu được tại sao Calderon dễ dãi đến thế. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2008, Real đã không mua thêm bất cứ tiền đạo nào để bổ sung cho hàng công. Chỉ đến khi Van Nistelrooy bị chấn thương nghiêm trọng vào tháng 10/2008 và phải nghỉ đến hết mùa thì họ mới cuồng cuồng đi tìm người thay thế cho “Van Gol”. Và trong tình thế đó, việc Real bị Ajax ép giá cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể là vào thời điểm đó, tiền đạo mang biệt danh “Thợ săn” này vẫn còn đang phải nghỉ dưỡng thương, và nhiều người từng nghi ngờ là anh không thể đóng góp được gì nhiều cho Real.
Không chỉ vụ Huntelaar, những thương vụ mà Calderon thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua cũng đều được thực hiện theo kiểu “chộp giật” và thiếu toan tính như thế. Calderon phải trả cho West Ham 1,5 triệu euro tiền “thuê” Julien Faubert trong nửa mùa giải (chưa kể tiền lương) để đổi lấy vài chục phút ra sân của tiền vệ người Pháp. Hay như vụ chọn Lass hay Klass vào danh sách bổ sung dự Champions League, bởi họ không thể đăng ký cả 2 cầu thủ cho giải đấu này.
Điều đáng nói là chỉ ít ngày sau khi thực hiện những thương vụ nói trên, Calderon đã phải từ chức do dính dáng đến vụ bê bối gian lận phiếu đáng xấu hổ nhất trong lịch sử CLB. Và người gánh chịu một phần những hậu quả do Calderon gây ra, không phải ai khác lại chính là Perez.
|
Mua C.Ronaldo cũng vì Calderon
Theo tiết lộ của CEO Valdano, ban đầu Perez định để dành Criatiano Ronaldo cho mùa tới, bởi chính sách nhất quán của ông là mỗi năm chỉ mua về một “galactico”. Tuy nhiên, do trước đó Calderon đã có thỏa thuận với M.U rằng Real sẽ phải trả cho Quỷ đỏ 30 triệu euro nếu như không mua CR9 ngay trong mùa Hè này. Thế nên, Perez đành phải căn răng bạo chi dù trước đó đã mua Kaka. |
Thùy Vy