thethaovanhoa.vn

CLB TP.HCM: Thôi đừng chiêm bao

14/07/2009 12:30 GMT+7

Tháng 6 ngọt ngào của thầy trò Tuấn “nhím” đã qua đi, nhường chỗ cho tháng 7 đen tối ập tới. Giờ thì con tàu TP.HCM lại chòng chành trong tâm bão…

(TT&VH) - Tháng 6 ngọt ngào của thầy trò Tuấn “nhím” đã qua đi, nhường chỗ cho tháng 7 đen tối ập tới. Giờ thì con tàu TP.HCM lại chòng chành trong tâm bão…

Tháng 6 tựa như một giấc mơ với thầy trò Tuấn “nhím”. Đội bóng của Thành phố đá 4 trận bỏ túi 10 điểm. Họ đá bại XMCT Thanh Hoá 3-0, oanh liệt hạ nhà vô địch tương lai SHB.Đà Nẵng 3-2, bắn hạ luôn SLNA đang chót vót ngôi nhì bảng. Họ cũng chơi quật khởi đến phút cuối cùng để cưa điểm với ĐKVĐ B.Bình Dương. Họ chỉ để thua duy nhất K.Khánh Hoà (1-3). Một bước chạy đà quá hoàn hảo cho giai đoạn lượt về.

Bỗng chốc tháng 7 ập tới, với 2 cái “tát” khủng khiếp, bị T&T HN làm “gỏi” tại Hàng Đẫy (5-1). Và con Thiên nga đã quằn quại đau đớn, khi trúng đạn vào phút bù giờ trước một đội bóng khác của Thủ Đô là Thể Công. Từ cửa trụ hạng khá sáng sủa, giờ “tiền đồ” của đứa con cuối cùng TP. HCM lại tối đen… như mực.

Phải thừa nhận rằng TP.HCM đã trình diện khuôn mặt tươi mới hơn, nhưng tấm áo mới ấy, mặc đi mặc lại cũng phải nhàu cũ. Tuấn “nhím” không có nhiều sự lựa chọn về con người. Những Tấn Trung, Ngọc Bảo, Văn Chính… đã có những nấc thang mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên họ vẫn còn non trẻ ở sân chơi V-League. Sự bổ sung ngoại binh là chiếc đòn bẩy cho đội bóng Sài Gòn thăng hoa ở tháng 6. Mario, Jackson và cả Maguire James có 6/11 số bàn thắng cho TP.HCM ở giai đoạn lượt về, đó là một con số khá ấn tượng.
 
TP HCM (trái) liệu có thể vượn qua ca “đẻ ngược” này hay không?
Thế nhưng, có cảm giác như TP.HCM biến sắc, khi những ông Tây đánh rơi cái “duyên” trong vài trận đấu gần đây. Jackson, trong trận gặp Thể Công, hơn 1 lần đồng đội “dọn cỗ”, vậy mà Jack quá “gỗ” ở những pha xử lí cuối cùng. Anh chàng Mario cao lêu nghêu, dư mỡ thừa cân ngày nào, giờ đã bắt đầu có phong thái của nghệ sĩ sân cỏ hao hao như Ibrahimovic (Inter Milan). Mario cũng chứng tỏ được anh xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Nhưng chưa đủ. Mario phải ghi bàn như Ibra thì mới ăn thua!

Chạy trốn toạ độ chết

7 khúc cua tử thần đối với TP.HCM sẽ bắt đầu từ trận đối đầu với QK4 (sân khách) vào ngày 16/7. Kế tiếp, ngày 26/7 gặp XM.Hải Phòng (sk); ngày 2/8 gặp ĐT.LA (sân nhà); ngày 5/8 đá bù với HA.GL(sk); ngày 9/8 gặp TĐCS. Đồng Tháp (sn); ngày 16/8 gặp M.Nam Định (sk) và trận đấu cuối cùng sẽ tiếp B.Bình Dương vào ngày 23/8 tại Thống Nhất.

Nhìn lịch trình nói trên, những trận chiến sinh – tử với những đối thủ tranh chấp suất xuống hạng như QK4, M.Nam Định, thậm chí cả HA.GL sẽ quyết định vận mệnh của đứa con cuối cùng của bóng đá Thành Phố.

Nếu nhìn bề nổi, đội bóng Sài Gòn đang có phần bất lợi, bởi TP.HCM là đội bóng chơi rất tồi trên sân khách, 9 trận thì đã thua 6 và hoà 3. Nếu soi các mối quan hệ của TP.HCM với những đội bóng dưới kính hiển vi, dễ thấy là không nhiều. Tuy nhiên, ở một thái cực nào đấy (sau trận thắng SHB.ĐN hay SL.NA) người cho rằng TP.HCM sẽ “sống”, thầy trò ông Tuấn “nhím” có thể sẽ làm được những điều ngoài trí tưởng tượng!?

Nhưng nói gì thì nói, lí thuyết vẫn chỉ là màu đen xám xịt, TP.HCM đừng có mộng mơ nếu như không tự cứu lấy mình. Vì đã có những thay đổi rất lớn ở V-League, chẳng hạn, HAGL đội bóng có một trận làm vốn để toan tính (đấu bù với chính TP HCM) giờ cũng phải tính chuyện vượt cạn.

ĐAM SAN
 
Sổ tay: “Thần chết” đã 1 lần gọi tên

Năm 2002, Cảng Sài Gòn, đội bóng đã 4 lần vô địch QG, đã làm nên chuyện hy hữu của BĐVN: xuống hạng đúng 1 năm sau khi đoạt chức VĐQG (2003). Cũng năm này, vì gánh nặng tài chính, đội bóng Cảng Sài Gòn đứng trước nguy cơ bị giải thể .

Vì thế đã có cuộc “hôn nhân” giữa Liên doanh Thép Miền Nam và Cảng Sài Gòn vào ngày 28/8/2003 với tên gọi Công ty Cổ phần Bóng đá Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn. Với sự se duyên này, không ít người hi vọng sẽ vực dậy và đưa CSG (hay phiên hiệu mới TMN-CSG) trở lại thời kì hoàng kim. Nhưng cuộc “đời không như mơ”. Năm 2004, sau khi đoạt chức vô địch hạng Nhất, đồng nghĩa với 1 suất thăng hạng V-League; TMN.CSG vật vã với những vấn đề tài chính, họ trở thành một con nợ, mà “đỉnh” nhất là số tiền lên tới hơn 15 tỷ (2006). Những năm gần đây, đội bóng này phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. Thế nên, đứa con còn sót lại của bóng đá Thành phố luôn ngấp nghé bên bờ vực xuống hạng.

Mùa 2008, TMN.CSG bất ngờ chơi cực hay, để rồi thong dong trụ hạng và xếp thứ 5 chung cuộc. Tuy nhiên, cũng vì chuyện tiền bạc, cái tên Cảng Sài Gòn hay TMN.CSG đã chính thức phải “khai tử” để đổi thành CLB TP.HCM trong sự phản đối quyết liệt của những người hâm mộ đội bóng Cảng Sài Gòn.

Sự thay đổi kèm theo lời hứa, với những hi vọng sẽ vực dậy bóng đá Sài Gòn. Vậy mà cho đến nay, CLB TP.HCM đứa con cuối cùng có nguy cơ phải rớt hạng.

Nếu đó là sự thật, trên bản đồ V-League sẽ sạch bóng các đội bóng của Thành Phố mang tên Bác. Bởi ở hạng nhất Sài Gòn United, đội bóng mang “xác Sài Gòn, nhưng hồn Nghệ” cũng có nguy cơ phải xuống hạng Nhì.

Khi ấy, sẽ là ngày tận thế của bóng đá Sài thành!
Đ.SAN
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN